1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chuyên về dòng nhạc phổ thơ đê, ai yêu thích không chỉ nhạc mà cả thơ thì vô xây dựng và cùng nh

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi wwwdotcom, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không nhỉ? Bạn khởi đầu đi để mọi người cung bàn!
  2. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Hôm nọ Psy có nhắc đến 1 bài nhạc phổ thơ của Quang Dũng, Tem có xem lại comp và không ngờ là có đến 3 bài phổ nhạc từ bài thơ này. Tiểu sử nhà thơ Quang Dũng (1921-1988) thì chẳng ai còn lạ gì, ông đã để lại những bài thơ nổi tiếng nhứ Tây Tiến, Đôi Bờ, Đôi Mắt Người Sơn Tây... Và không chỉ thế, cuộc đời của ông vừa hào hùng vừa đẹp như 1 bài thơ.
    Trước hết là bài thơ của Quang Dũng :
    [​IMG]
    Em mãi là hai mươi tuổi
    Ta mãi là mùa xanh xưa
    Những cây ổi thơm ngày ấy
    Và vầng hoa ngâu mưa thu
    Tóc anh đã thành mây trắng
    Mắt em dáng thời gian qua
    Ngày nay ngày nay
    Chuyện đẹp qua đi
    Thời gian gấp ruổi
    Còn lại chúng ta
    Em mãi là hai mươi tuổi
    Ta mãi là mùa xanh xưa
    Giữ trọn tình người cho đẹp
    Ơi! Con đường xưa
    Những mùa trút lá
    Cành bàng mồ côi
    Cổng cũ rêu phong
    Ý đợi người
    Ơi! Con đường xưa
    Men vườn ổi thơm
    Em tuổi hai mươi
    Yêu anh hào hiệp
    Bỏ em anh đi
    Đường hai mươi năm
    Dài bao chia ly
    Có những vợ chồng
    Không là trăm năm
    Mà tình thương yêu
    .....
    Sông ơi! Dài sao
    Rộng ơi! Biển cả
    Thôi em nước mắt
    Đừng rơi lã chã!
    Em mãi là hai mươi tuổi
    Ta mãi là mùa xanh xưa
    Giữ trọn tình người cho đẹp
    Quang Dũng (1970) ​
    Nghe nhạc hoậc download :
    * Em Mãi Là 20 Tuổi (Phạm Trọng Cầu) - Thu Phương
    do NguyệtCa gửi tặng.
    * Em Mãi Là 20 Tuổi (Khúc Dương) - Camile Huyền
    do Psychocolate gửi tặng.
    * Có Những Chuyện Tình Không Là Trăm Năm (Việt Dzũng) - Dạ Nhật Yến
    hình trên lấy từ aotrang.com
    Bài thơ đã rõ, kể lại cảnh 2 người gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách, khi "Tóc anh đã thành mây trắng / Mắt em dáng thời gian qua", ôi cảnh cũ người xưa, sao thời gian đi không ngừng lại. Nhưng trong tim anh, tim em, "em mãi là 20 tuổi", còn nguyên vẹn những ký ức ngày ấy. Thời gian đã không thể thắng được trái tim yêu thương, và dẫu không thể gần nhau nhưng tình yêu thương đã dài hơn sông rộng hơn biển. Thôi thì ta hãy "giữ lại tình người cho đẹp" để kỷ niệm mãi là "mùa xanh xưa"
    Nghe nhạc, không khỏi bùi ngùi. Tình trong thơ có đẹp chăng, hay là chẳng thà gặp nhau muộn màng để tiếc nuối "nếu anh còn trẻ như năm cũ, quyết đón em về sống với anh..." (Tình Cầm - Phạm Duy), hoặc sẽ đẹp hơn, nếu mãi mãi không gặp nhau "Dường như là như thế em không quay trở lại / mãi mãi là như thế anh không trẻ lại..." (Cô Gái Đến Từ Hôm Qua - Trần Lê Quỳnh) ?
    Bài thơ không nhiều chữ, điểm đặc biệt là 3 versions phổ nhạc trên, không có bài nhạc nào có đầy đủ hết các câu thơ. Mỗi nhạc sĩ tự cắt đi vài câu thơ, và những câu được nhấn mạnh khác nhau đã tạo ra 3 khiá cạnh khác nhau, như 1 chuyện tình qua "3 lời kể", 3 cách nhìn. Cũng là điểm thú vị ?
    Năm nay rồi cũng sẽ có người 20 tuổi, "Em 20 tuổi em là nắng..." ......
  3. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Có cháu sắp 20 tủi nè chúuuuu.... ^^
    Chú bình hay quá
  4. wwwdotcom

    wwwdotcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chà chà dạo này bận quá ko vào được box nhạc, thấy cái topic hay thế này mà bốc hơi đâu mất tiêu ko còn thấy mùi vị thơ và sự ấm áp của bàn tay nghệ sĩ nữa  . Ko ai quan tâm đến loại nhạc này hay sao í nhỉ! Hôm nay bỏ mặc công việc lại vô box chút cho khuây khoả mình xin tặng các bạn một tác phẩm thật tuyệt nhé, đây là bài hát được Từ Vũ phổ từ thơ Nguyễn Bính với sự trình bầy của Ánh Tuyết - Nghe mới thấy mượt mà, thoải mái, êm dịu và fresh làm sao. Khuyến cáo: ko bấm nghe online nhiều lần hết BW nhé , các bạn down 1 lần về mà nghe quanh năm nha .
     
    Hình chỉ mang tính minh hoạ
     
    [​IMG]
     
     
     

     
    Nhắc đến Nguyễn Bính chắc ai yêu thơ cũng đã phê tít roài
     
    Gái Xuân

    Em như cô gái hãy còn Xuân Trong trắng thân chưa lấm bụi trần Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở Gái Xuân giũ lụa trên sông Vân Xuân đi, Xuân đến, hãy còn Xuân Cô gái trông Xuân đến bao lần Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở Gái Xuân giũ lụa trên sông Vân Lòng Xuân lơ đãng, má Xuân hồng Cô gái Xuân mơ chuyện vợ chồng Đôi tám Xuân đi trên mái tóc Đêm Xuân cô ngủ có buồn không? Em như cô gái hãy còn Xuân Trong trắng thân chưa lấm bụi trần Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở Gái Xuân giũ lụa trên sông Vân  Download
     
    Chúc các bạn vui
  5. crazywolf

    crazywolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thế còn "Hai sắc hoa Tigon" của TTKh , G hy vọng ai đó sẽ bình cho mình về bài này .... Thật sự G thích bài thơ này hơn là bài hát
  6. khong_giong_ai

    khong_giong_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1
    Nói đến thơ phổ nhạc mình nghĩ đến 3 nhạc sĩ đó là : Phú Quang, Phạm Duy và Phạm Đình Chương.
    Phú Quang phổ nhạc nhiều bài thơ của Thái Thăng Long, Nguyễn Trọng Tạo... Phú Quang phổ nhạc thành công đến mức đôi khi người ta nghi ngờ khả năng viết lời của ông.Có mấy bài hay, nghe hoài chẳng chán: Tình khúc 24 ( thơ Dương Tường), Một dại khờ một tôi (thơ Nguyễn Trọng Tạo) , Khúc mưa (thơ Đỗ Trung Quân), Muộn (thơ Thái Thăng Long), Nỗi nhớ mùa đông ( thơ Thảo Phương) ... toàn là nhạc phổ thơ không à.
    Tình khúc 24
    24 phím cầm chiều
    24 nhành sương mím
    24 tiếng ve sầu
    đại lộ tháng tư.
    gửi lại Em
    tờ thư 24 gác mưa
    mùi hoa sữa
    24 miền hoài niệm
    cơn mơ
    chợt hiện chợt tan
    gửi lại Em
    24 lối công viên
    24 vầng trăng góa
    anh gủi lại Em tất cả
    riêng đêm Em xỏa
    24 quầng bóng xuống đời
    anh giữ lại cho anh. ​
    Link : (*)
    http://s65.yousen***.com/d.aspx?id=1Z9XDX1OQLFG33TBJ3WACVZSNP
    http://www.megaupload.com/?d=AQQRPLO4
    Phạm Duy thì phổ nhạc vào thơ của nhiều tác giả từ thời xưa, phần lớn bây giờ đang ở hải ngoại. Ông phổ nhạc rất sáng tạo, đa dạng và có cảm giác bài hát của ông sau khi phổ nhạc mang nhạc tính nhiều hơn thơ; nhạc không quá phụ thuộc vào lời. Những bài thơ ông phổ nhạc hay , nhiều kể không hết, theo mình đặc sắc nhất là mấy bài: Đưa em tìm động hoa vàng ( thơ Phạm Thiên Thư) , Thà như giọt mưa (thơ Nguyễn Tất Nhiên), Ngậm ngùi ( thơ Huy Cận ), Ngày xưa Hoàng thị ( thơ Phạm Thiên Thư - hic bài này mà nghe Thái Thanh hát vào buổi trưa vắng ở quán Tưởng Niệm thì không còn gì tuyệt hơn) .... và bất ngờ nhất có lẽ là bài " Tình cầm" - thơ của Hoàng Cầm !! ( không biết là "câm" hay "cầm" - nhiều người ghi là "câm" nhưng bản thân mình thấy chữ "cầm" hay hơn, hợp nghĩa hơn - vì trong bài hát có dáng dấp cây đàn, và nó cũng là tên của tác giả nữa ; tình Cầm ----> tình của Hoàng Cầm (?) )

    Tình Cầm
    Nếu anh còn trẻ như năm cũ
    Quyết đón em về sống với anh
    Những khi chiều vàng phơ phất đến
    Anh đàn em hát níu xuân xanh.
    Có mây bàng bạc gây thương nhớ
    Có ánh trăng vàng soi giấc mơ
    Có anh ngồi lại so phím cũ
    Mong chờ em hát khúc Xuân xưa.
    Nhưng thuyền em buộc trên sông Hận
    Anh chẳng quay về với trúc tơ
    Ngày tháng tỳ bà vương ánh nguyệt
    Mộng héo bên song vẫn đợi chờ.
    Nếu có ngày nào em quay gót
    Lui về thăm lại bến Thu xa
    Thì đôi mái tóc không còn xanh nữa
    Mây bạc trăng vàng vẫn thướt tha... ​
    Link ( * )
    http://s65.yousen***.com/d.aspx?id=0SRCO52C4XGNB1ICL1LGXMO3GF
    http://www.megaupload.com/?d=4PTL9MOI
    Chỉ đến gần đây, sau khi đọc nhật kí Phạm Duy mình mới khám phá ra cái hay của nhạc Phạm Đình Chương, và biết thêm được nhiều bài hát tiền chiến của ông hay vô cùng. Một số bài đặc sắc có thể kể đến là: Đêm nhớ trăng Sài Gòn ( thơ Du Tử Lê), Đôi mắt người Sơn Tây ( thơ Quang Dũng), Nửa hồn thương đau (thơ Thanh Tâm Tuyền), Màu kỷ niệm ( thơ Nguyên Sa), Mộng dưới hoa ( thơ Đinh Hùng ). Hầu hết những bài hát này được thể hiện xuất sắc nhất với giọng ca của Thái Thanh.
    Xin trích dẫn một bài :

    Nửa hồn thương đau
    Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
    Cho tôi về đường cũ nên thơ
    Cho tôi gặp người xưa ước mơ
    Hay chỉ là giấc mơ thôi
    Nghe tình đang chết trong tôi
    Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời
    Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
    Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
    Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
    Anh ở đâu ? Em ở đâu ?
    Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu
    Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
    Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
    Và tiếng hát và nước mắt
    Đôi khi em muốn tin
    Đôi khi em muốn tin
    Ôi những người ôi những người
    Khóc lẻ loi một mình ​
    Link (*) :
    http://s65.yousen***.com/d.aspx?id=38I0NWDRFU0GG0BXT3KSGK58OI
    http://www.megaupload.com/?d=NEPKDTEF
    Ngoài ra, nhà thơ được bầu là vô địch về việc có thơ được phổ nhạc chính là nhà thơ Du Tử Lê. Số bài hát được phổ nhạc từ thơ của ông có lẽ phải tính bằng con số hàng trăm (!!) Thơ Du Tử Lê có lời thơ đôi lúc siêu thực, rất giàu hình ảnh và được nhận định là có nhiều nhạc tính trong đó. Với mỗi người nhạc sĩ phổ nhạc vào thơ ông, họ đều thấy mình đồng cảm với một bài nào đó của DTL, hay nói cách khác họ đều thấy được mình trong đó. Ông đã cho ra đời 3 album "K khúc của Lê" gồm toàn những bài hát đã được phổ nhạc từ thơ ông. Theo như báo chí ca ngợi thì CD số 2 là album hay nhất. Cái đặc sắc của loạt CD này là Du Tử Lê đã trực tiếp viết lời dẫn (intro) cho từng bài hát . Trong những lời giới thiệu đó, Du Tử Lê đã sáng tạo một nhân vật tưởng tượng để đối thoại - được đặt tên là "Yêu dấu". Những lời dẫn vô cùng đặc sắc của ông đã làm cho những bài hát bỗng trở nên có hồn và quyến rũ hơn rất nhiều. Xin giới thiệu với các bạn bài hát mình thích nhất, và cũng là bài hát đầu tiên mình được nghe trong loạt CD vừa kể trên:

    K khúc của Lê
    Nhạc Đăng Khánh
    Tôi xa người như xa núi sông,
    Em bên kia suối? Bên kia rừng?
    Em bên kia nắng? Bên kia gió?
    Tôi một giòng sương lên mênh mông
    Tôi xa người như xa biển đông
    Chiều dâng lênh láng chiều giăng hàng
    Những cây ghi dấu ngày em đến
    Đã chết từ đêm mưa không sang
    Tôi xa người xa hơi thuốc cay
    Ngày mai tình sẽ bỏ tim này
    Chiều em không tới hàng cây đã
    Nghiêng xuống tôi từng ngọn heo may
    Tôi xa người như xa biển đông
    Như xa núi sông
    Em bên kia suối
    Sương lên mênh mông
    Tôi xa người xa tôi từ đây lặng yên dấu xưa
    Còn chân đã cũ, còn lời oán than
    Tôi xa người xa môi rất tham
    Em như gió núi, như chim ngàn
    Em xa xôi quá làm sao biết
    Tôi âm thầm như cơn mê hoang
    Tôi xa người xa không hờn oán
    Vườn tôi trăng lạnh đến hoang tàn
    Nhớ ai buồn ngất trên vai áo
    Mưa ở đâu về như vết thương ​
    Link (*) :
    http://s65.yousen***.com/d.aspx?id=0L1YX3ZFAWUE22ZORSAYKECZGR
    http://www.megaupload.com/?d=JTWJO8VP
    Rất vui vì được làm quen và chia sẻ nhạc với mọi người. Các bài hát khác mình đã đề cập đến trong bài viết đều rất hay. Nếu bạn nào có nhu cầu muốn có cả nhạc lẫn lời, làm ơn mail đến khonggiongai2002@yahoo.com mình sẽ gửi cho các bạn.
    (*) : Mình mới post bài nên chưa biết làm sao để paste link cho các bạn nghe online, nếu ai biết chỉ chỉ giúp mình, mình sẽ thêm link vào bài này sau . Cảm ơn .
    ---------------------------------------------

Chia sẻ trang này