1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện về thơ

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi nguyenduongthanhcong, 21/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenduongthanhcong

    nguyenduongthanhcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chú biết các cháu bước vào cuộc thi khá hồi hộp, lo ngại nữa. Một nữ nghệ sĩ múa ba-lê rất nổi tiếng của Liên Xô, đã múa đến hàng nghìn lần, vậy mà lần nào sắp bước lên sân khấu cũng vẫn lo sợ như lần thứ nhất. Huống gỉ với các cháu, đây là lần thứ nhất viết, vẽ, mà lại là viết, vẽ dự thi với hàng trăm, hàng nghìn bạn khác, chao ôi! Nhưng chả có gì mà sợ, các cháu nhỉ!

    Các cháu đọc THÀNH PHỐ QUÊ EM, tập thơ của Nhà xuất bản Măng Non chưa? Cách đây ba năm, 1978, báo Khăn Quàng Đỏ có tổ chức một cuộc thi thơ, cuộc thi đầu tiên ở thành phố vừa được giải phóng. Lúc ấy ngoài xã hội, trong nhà trường, trong từng gia đình còn nhiều khó khăn lộn xộn. Mà đề tài lại là tìm cho ra những cái đẹp, cái hay của cuộc sống vừa đổi mói. Khó lắm chứ! Ấy thế mà cuộc thi đã thành công. Nhiều em đã trúng giải. Tập thơ THÀNH PHỐ QUẼ EM là kết quả của cuộc thi ấy. Chú kể gần gần như vậy cho các cháu thấy là các bạn đi trước làm được thì mình cũng sẽ làm được. Chú kể xa hơn nữa thì nữ có chị cẩm Thơ, bạn Khánh Chi… nam có anh Trần Đăng Khoa… đều đã là những thiếu nhi nổi tiếng về thơ. Anh Khoa có những bài thơ đầu rất hay ngay từ hồi mới bảy, tám tuổi.

    Bây giờ, chú muốn gọi ý các cháu một số điều thiết thực:

    Hiện thực: chú muốn dặn các cháu là phải bám vào thực tế, vào hiện thực, vào cái có thật. Lớn lên, về sau này, các cháu sẽ nghe nói đến chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. À, mà với các cháu mười lăm, mười sáu tuổi thì ở nhà trường đã có nói rồi đó. Nhưng bây giờ các cháu khoan bận tâm vì những danh từ ấy đã! Các cháu cố gắng tả cho được những cái mình nghe thật, thấy thật, cảm xúc thật. Mô tả được là thành thơ văn đấy! Thí dụ trong THÀNH PHỐ QUÊ EM, tả một người lêu lổng, bạn Phưong Phương viết:

    Trước khi giải phóng Anh Ba bỏ nhà

    Suốt ngày lêu lổng

    Ngực phanh, tóc xòa

    Anh theo bọn bạn

    Một lữ côn đồ

    Sáng lê vào quán

    Tối giật đồng hồ…

    có phải thật không? Cũng Phương Phưong, tả tình cảm yêu nhà máy, quý các chú, bác công nhân, đã viết:

    Tiếng chát chát chát chát

    Ồn ă ở bên tai

    Mà em nghe không sợ

    Lại còn thấy hay hay

    Tình cảm đó rất thật.

    Bạn Lê Hoàng Hưng tả các em làm việc tốt lấp ổ gà ngoài đurờng. Nhưng đầu tiên phải tả cái ổ gà đã chứ! Hưng tả rất thật nên rất sống:

    Hôm nay mưa tầm tã

    Chỉ vài xe đạp qua

    Bỗng một chiếc Hơn-da

    Nhảy cái “rầm” rớt xuống:

    Thì ra cái ổ gà.

    Đọc thêm tại: http://dauanvanhoc.blogspot.com/2015/07/nhat-inh-cac-chau-se-lam-uoc-tho-hay.html

    Từ khóa tìm kiếm nhiều: thơ thiếu nhi hay

Chia sẻ trang này