1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện về tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trochoibian, 30/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trochoibian

    trochoibian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Nói chuyện về tình yêu!

    Tình yêu và tình bạn là hai khái niệm mà mỗi khi đụng chạm tới,ai cũng cho rằng mình biết nhiều và biết rõ,nhưng sự thực thì chưa ai hiểu một cách sâu sắc về cả hai vấn đề này cả.Tình yêu là gì và tình bạn là gì?Đã có ai trả lời một cách chính xác chưa?Câu trả lời vẫn mãi là :Chưa!.Và biết bao vấn đề xung quanh hai khái niệm này nảy sinh. nhu:Có thể có một tình bạn khác giới ma không yêu không?Có thể ăn"trái Cấm" trước khi tiến tới hôn nhân không?V..va ..vv.
  2. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    may co dien khong vay , thang cu chuoi nay
    tat nhien ,tinh yeu la tinh yeu , tinh ban la tinh ban , may da yeu chua chac chua thi moi hoi vay ha.
    Mot tinh ban khac gio ma khong yeu ? tat nhien la duoc neu nhu ho ton trong nhau va noi chung la .... ho biet giu gin va khong di toi qua xa.
    Con chuyen ma co the "xoi trai cam " truoc khi toi hon nhan u, do la dieu khong nen nhung ma lai co rat nhieu truong hop rui vi vay khoi phai ban nua !!!!!!!!!!!!!!
  3. tienvimaru

    tienvimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến của bạn <Xitrum4eyes> Tình yêu la tình yêu còn Tinh fbạn la tình bạn và không hẳn cứ hai người khác giới thì không tồn tại được tình bạn. Tôi đã thấy có một đôi bạn khác giới họ sông với nhau bằng một tình bạn rất đẹp rất cao thượng, rất chân thật. Vậy chúng ta hãy thử xem chúng ta xẽ biết ngay mà !...
  4. trochoibian

    trochoibian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Tui ngĩ đã là tình yêu thì không thể nói là "thử" được.những người "thử" tình yêu thì thường là những người không có sự tôn trọng với người khác.Còn dĩ nhiên có thể tồn tại một tình bạn giữa hai người khác giới chứ.Tui chỉ muốn nói là không nên có những suy nghĩ quá nông cạn về tình bạn cũng như tình yêu,vì hai vấn đề này không phải là không có nhiều người nói tới.Các bạn có thể nhiều tuổi hơn tui,có thể trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn tui nhưng tui chắc chắn rằng chưa ai có thể vỗ ngực tự xưng mình là người hiểu biết sâu sắc về vấn đề này.Bởi vì tình bạn và tình yêu thực chất là những khái niệm trừu tượng,luôn luôn đổi chỗ cho nhau.Người ta có thể từ tình bạn chuyển sang tình yêu và từ tình yêu trở về làm những người bạn.vv...vv.Nói về tình bạn và tình yêu thì thật là vô cùng phải không nào?

Chia sẻ trang này