1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện với con gái !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi romantic1, 24/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với con gái !

    Mình tính làm quen với một em gái bán cà phê ! Nhưng gặp mặt em lại không biết nói gì ? Mấy anh mấy chị tư vấn dùm em đi ! Em có nghĩ ra một số câu, có gì mấy anh bổ sung thêm ! Đừng cười em gà nha !

    1. Em tên gì ?
    2. Em sinh năm mấy ?
    3. Quê em ở đâu ? ( Huyện nào ? Xã nào ?)
    4. Em làm ở đây lâu chưa ?
    5. Trước khi làm ở đây em làm ở đâu ?
    6. Em có mướn nhà trọ hay em ở đây luôn ? ( Nếu có: Trưa em có về nhà trọ không ? Ai đưa em về ? Đi bộ hay đi xe )
    7. Chủ có bao em ăn sáng không ? Ăn trưa ? Ăn tối ? Ăn khuya ?
    8. Quán mấy giờ đóng cửa ? Sáng mấy giờ em đi làm ?
    9. Nhà có mấy anh chị em ?
    10. Anh chị em có chồng, có vợ hết chưa ?

    Hic hic ! Chẳng lẽ hỏi xong 10 câu này là tắc tị ! Mấy anh, mấy chị giúp dùm em ! Em thưởng cho một chầu cà phê !
  2. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    có cảm giác như đang bị hỏi cung, anh hỏi thế con nào kô chạy mới là lạ. mà anh làm công an phải kô? sao cách hỏi vui nhỉ
  3. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Chú muốn hỏi thế này thì nói 1 câu như này là đủ: Em nộp cho anh cái Hồ sơ bao gồm sơ yếu lí lịch có công chứng, giấy khai sinh, 2 ảnh 4x6, 1 ảnh chân dung, giấy khám sức khoẻ, các bản sao bằng cấp mà em có ... Bản tự nhận xét về bản thân ...
  4. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Mới quen định nói chuyện thì phải bắt đầu bằng việc đi mua cafe
    đưa đẩy vài câu liên quan
    làm thế nào xin được số ĐT càng tốt
    hok hỏi những câu trên nhớ
    sẽ làm em ý và nghĩ thằng này có ý đồ gì đâu
    gian manh trộm cướp gì mới hỏi nhà cửa ở đâu chứ
  5. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    =)). Bác đang hỏi cung à? Bác phải cung cấp thêm thông tin mới biết nói thế nào được. Bác đến đó lâu chưa? Có phải khách quen ko? Em đấy hay có thời gian rảnh để nói chuyện ko? Hỏi tên là điều tất nhiên, nhưng thay vì hỏi e tên gì, có thể thay bằng a chưa biết tên e. Nghe như thế nhẹ nhàng hơn nhiều. Hoặc có thể bác xin số đt trước, sau đó hỏi "a có thể lưu số đt dưới tên gì vậy e?" Tạm thời chỉ cần hỏi số đt và tên trước. Sau đó thì cứ từ từ mà hỏi tiếp, thường là đến tuổi, quê, chỗ làm. Gia đình thì không nên hỏi ngay, ít nhất cũng đã nói chuyện khá nhiều mới hỏi đến.
  6. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    À, cho bác cái ví dụ. Em cũng xin số đt 1 em, nhưng e đấy không bán cafe mà bán vé xem phim. Đầu tiên e hỏi dạo này có phim gì hay, rồi e bảo muốn xem 1 phim lắm mà hôm nay ko có. Rùi e xin số đt để sau này hỏi xem có phim đó chưa. Lúc lưu cũng chẳng cần hỏi tên, cũng hứa sẽ " chỉ hỏi đến phim thôi, không được hỏi đến người"( cái này là được yêu cầu thế). Sau đó nói chuyện nhiều rồi thì mới hỏi đến tên, trường, địa chỉ, gia đình....Mặc dù cáo biết mình xin số chẳng liên quan gì đến phim hay cafe cả, nhưng cách xin thú vị và hợp lý thì chẳng ai nỡ từ chối đâu. . Cố lên bác!
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    http://my.opera.com/n0709k/blog/show.dml/2381685
    Vào đó mà nghiền bí kíp quarker
    Nghiền xong thì tự biết cách làm
    Khỏi hỏi
    Đừng làm mất thời gian của mọi người
    Không ai thừa hơi cho những trò đùa đâu
  8. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em mới đến đó hôm qua ! Em có nhiều thời gian rãnh để nói chuyện vì quán ế lắm ! ( Em đang lo quán sẽ đóng cửa vì em chưa thấy quán cà phê nào ế như vậy, lúc em vô thì quán không có khách nào, em đang đốt giấy (chắc là đốt phong long ) Mà quán đâu có bán mắc, 1 lon nước yến 10.000 (ở SG ). Em ngồi kế bên mà mình chẳng biết nói gì nên về nhà suy nghĩ được 10 câu trên ( trong đó có 5 câu đầu mình đã hỏi em rồi ! hic ) Mình cũng hỏi em : " quán em ngày nào cũng vắng như vậy hả ? " Em nói : " Quán em vắng lắm " Mình mới nói : " Vậy mai anh ghé ủng hộ nha " Thế thôi ! Nói chung là phần lớn thời gian là mình dòm trời, dòm mây còn em ngồi không móc dtdd ra nhắn tin hay làm gì đó ! Bởi vậy mình mới về suy nghĩ nên nói chuyện gì với em ! Chuyện gì không quan trọng miễn là có chuyện để nói ! Chứ ngồi không kiểu này thấy không ổn ! Em gà lắm ! Không biết trong danh sách của em mình đứng thứ 10 không ? Hay là không có tên luôn ?
  9. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    1 lon nước yến 10.000 (ở SG ) --> đáng để ngạc nhiên. sao ở sg lại có quán nào rẻ thế nhỉ? lạ thật. quán đó ở đâu vậy để em rủ bạn em tới đó chơi cho rẻ, tiện thể giúp anh làm quen chị ấy luôn, em đi quán nuớc nào là quen luôn mấy chị trong quan ấy ( chắc tại nhiều chuyện)
  10. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    hê hê chết cười , bác này đi cưa gái mà cứ như đi bắt tội phạm ấy =)) ,gái ko đổ mới lạ

Chia sẻ trang này