1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện với con gái !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi romantic1, 24/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Với gái cafe thì cần gì mà phải nghiêm túc thế, phải tung hứng xà nẹo với em ý thì mới có kết quả . Sao gà thế
  2. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Ok, e cũng mún đi nữa . Mấy cái quán kiểu như cho tiếp viên ra ngồi chung nói chuyện với khách thì chỉ có những quán bình dân thui chứ ko phải cafe hộp, máy lạnh sang trọng đâu . Như thế bác chủ phải năng ra khu bờ kè uống cafe để luyện khả năng mồm mép thôi
  3. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ! Em tự thấy mình thiếu khả năng nhiều chuyện ! Hồi đi học ai nhiều chuyện là em không ưa ! Bây giờ mới thấy hối hận vì hồi đó sao mình không nhiều chuyện để bây giờ ... ! Hic ! Bi kịch ! Mình đã sai lầm ! Bây giờ vô mấy quán cà phê thấy mấy em bu quanh mấy anh "hót" như sáo ! Còn mình thì chẳng em nào ngồi nói chuyện, tủi thân hic ! Cũng may tìm được cái quán này vắng khách nên mình mới có cơ hội nói chuyện ! Thật ra, mình cũng không tính cua em nào cả ! Chỉ là nói chuyện đỡ buồn thôi ! Bởi vậy mình mới hỏi xem mấy anh thường nói cái gì ! Anh nào tư vấn nhiệt tình mình sẽ dẫn đi quán cà phê đó ! ( Quán đó ở khu tên lửa gần xa cảng miền Tây )
  4. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    vàng :bỏ từ này chứ bác nhỉ
    Mà gái cf thì cũng "thường" thôi, bác cứ đong đưa thoải con gà mái đi, chả việc j phải ngại.
    PS:Đừng bác nào ném đá em nhé
  5. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Quán càng vắng thì càng dễ thui, thì bác cứ nói bâng quơ : chán quá, có gì dzui không em . Rồi từ từ nói tiếp. E ko bít câu chuyện đi tới đâu nên không mồi cho bác đc, tự thân vận động thui
    .
    Còn vụ chỉ tên quán thì bác có ch3i e cũng chả đi, xa quá. Nhà e ở tuốt Q7 lận bác ơi
  6. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    đư?ngcó khinh ngươ?i thế chứ. em thấy có nhiê?u chị sv đi la?m thêm nghê? na?y lắm. kô fa?i cứ la? loại ngươ?i dêf dafi như mấy anh nghif đâu
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên nói tiếp, a xin hỏi e ở đâu ? Nếu ở Sg thì a nói tiếp, còn không thì a không nói nữa. Không phải a khinh em mà là em phải ở Sg thì a mới hiểu ý anh nói . Vậy nhé
  8. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    sg 100%, đe? ơ? sg, dân q5, được chưa nhi?? ma? dân q5 chắc kô fa?i la? quê cu?a sg nhi?
  9. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Em này, a có nói e dân nhà quê đâu. A chỉ nói nếu e là người Sg thì khi nghe a giải thích thì e sẽ hỉu anh nói đúng hay sai
    .
    Ok , anh nói đây . Có lẽ e là con gái nên những quán cafe loại này e chưa bao giờ vào chứ không phải [/red] ít khi vào[/red] . Những quán này e thấy rất nhiều ở khu bờ kè + Khu Sư Vạn Hạnh . Đó chỉ là những quán giành cho con trai, những bạn gái ngoan hiền như em thì có dẫn vào cũng ko dám vào vì quán toàn đàn ông . Thử 1 lần em đi ngang khu bờ kè vào buổi tối xem thì bít. Hoặc em hỏi 1 người bạn trai của em xem hắn có chịu dẫn bạn gái hắn vào những quán cafe đó uống ko ? Bảo đảm hắn nói không
    .
    Do đặc thù của những quán đó nên giàn tiếp viên không phải là những cô sinh viên ngoan hiền (những cô sinh viên đua đòi thì a ko tính nhé) . A không phủ nhận có nhìu bạn sinh viên nữ đi phục vụ quán cafe nhưng đó là những quán sang trọng, lịch sự, rộng lớn chứ những quán nhìu cạm bẫy thế thì có trả lương cao họ cũng ko dám làm .
  10. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    khu sư vạn hạnh ma? anh nói la? khu karaoke ấy a?? em thấy khu đó có ca? phê cát đă?ng rất ok ma?

Chia sẻ trang này