1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện với gái, nhiều lúc chả có gì để nói!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi catbuihuvo, 05/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catbuihuvo

    catbuihuvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với gái, nhiều lúc chả có gì để nói!

    Nhiều lúc thấy cáo online mà chả buồn nói chuyện gì cả. Vì cũng chả có nhiều cái để nói mấy! Hiện tại thì mình đang ở xa quá.

    Nhiều lúc cảm thấy sống một mình lại hoá hay. Nói chuyện với bạn bè, em iếc linh tinh thì cứ thoải mái. Thích thì nói chuyện tí không còn gì để nói thì stop dễ dàng!

    Đang tán nhưng chưa đổ. Giải quyết khâu nói chuyện thế nào nhỉ? Tuần chát 1, 2 lần! Mình không giỏi lắm trong nói chuyện với gái! Tự nhận là khô khan!
  2. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Tán kiểu online 100 năm cũng chả đổ nói gì đc lại "chả biết nói gì".
  3. FatBlackChicken

    FatBlackChicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ngược lại
    Buôn chuyện online thì buôn vô tư
    Nhưng cứ gặp mặt là các em chạy mất dép
    Gặp mới không nói được nổi câu gì ra hồn
  4. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Đây gọi là bệnh nhạt như nước ốc
  5. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện online thì cứ đặt 1 vấn đề ra rồi buôn chuyện,cứ thế rồi suy diễn cho nó dài dòng ra
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Với ng khác biết đâu lại nói liên tục, ko ngừng nghỉ
    Mà tán từ xa như thế, biết đến bao giờ
  7. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    chuyển về gần đi, nói chuyện ol thì kể cả lúc đầu hay nhưng sau này cũng thành nhạt hêt, bác muốn cưa em nó cái kiểu online này thì còn lâu mới cưa được (trừ mấy em xì tin)
  8. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đến báo đài do các chuyên gia ăn nói lập và viết chương trình, có lúc còn dở ẹt, nữa là cậu.
    Rượu nhạt uống lắm cũng say.
    Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm (ca dao)
    Thà rằng vạch cúc xem chim
    Còn hơn vào rạp xem phim nước mình (Trần Đăng Khoa)


    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

  9. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cái này em đồng cảm với bác. Hình như do tâm lý mà cứ gặp bé em thích là em chat nhạt thếch và chả biết nói gì (trong khi bé nào cũng chat được cả). Lúc ấy lại chỉ nghĩ ra cách gửi cho em ấy 1 bài nhạc để cùng nghe với mình.
  10. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    người ta gọi đây là trình độ học văn kém
    khả năng chém gió lởm
    suy nghĩ chậm như rùa
    nói chung ;à khó kiếm người yêu

Chia sẻ trang này