1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện với mấy nàng cún hay thật đấy

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi junruan, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. junruan

    junruan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Em thò lò mũi xanh đứng canh chuồng ... hế hế lần này thì nhận xét quá đúng. Từ bé tới giờ gặp được người đặc biệt cỡ mình nhiều thế không bít nữa. Nhưng vào đây là để tìm người khác mình cơ.
    Em chèo chị VIP nhưng Xinh đẹp ạ, (hế hế, con nhà ai mà ngoan thế nhể). Chị lại cũng là người nói đúng về cái gọi là mùa sinh sản, mùa này mà nằm ôm nhau thì chỉ có mà nhất, không dậy được. Nhưng em thì chưa muốn đến giai đoạn này, có lẽ em còn bé quá. Chị thông cảm được không, cứ đợi em một thời gian nữa em lớn.
    Chẳng nghĩ ra cái chữ ký nào hay cả.
  2. pricess

    pricess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa "ôm" mà đã "jun" ơi! ra chợ mà trả giá ở đây không có giá mà trả đâu, mà đây không cần đẩy đằng ấy cũng ngã.
    Cậu nhóc đẹp giai định học nghề hả, em còn bé lắm em ạ.Khi nào hết làm nhóc đã nhé....
    Cach tot nhat đe huong hanh phuc o đoi la co ai đo đe yeu, co viec gi đo đe lam va co đieu gi đo đe hy vong.
  3. junruan

    junruan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Công Chúa ơi,
    Công chúa có tự tin quá khi nói là không đẩy tớ cũng ngã không thế??? Tớ không tin đâu. Còn cái chuyện trả giá ấy mà, hehe, quên đê, với những ai mà ra giá thì tớ cũng chẳng quan tâm.
    À quên, Công chúa nói là tớ chưa ôm đã run là không có cơ sở đâu đấy, tớ thường chỉ "rung" sau khi ôm thôi. hehe
    Chẳng nghĩ ra cái chữ ký nào hay cả.
  4. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém mới thấy mẹt con mụ Hoa nhỉ...Tưởng là đi lính lun với anh bộ đội rùi chứ hehhehhe
    Chú này ở đâu ra thía.....Tâm nguyện thế là được thoả rùi còn giè...CÓ mấy chị cún đang nói chuyện cùng với ku đó thui....
    Anh vô tình đùa vui trong thoáng giây
    Rồi lãng quên khi tim em đọa đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
     
  5. pricess

    pricess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    hừm mụ missute này đừng có gọi tên cúng cơm ra thế. Em giải ngũ lâu rồi, bây giờ đang tu tại gia.
    Còn chú em "đông jun" đang muốn gây sụ với mẹ mìn đấy .
    Cach tot nhat đe huong hanh phuc o đoi la co ai đo đe yeu, co viec gi đo đe lam va co đieu gi đo đe hy vong.
  6. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1

    i'm the way i'm the light i'm the dark inside the night
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra con bé này nó TU ... HÚ, thảo nào thấy mất mặt!
    [​IMG]
    NeversayNever
  8. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hehhe đúng thật là tu hú chứ còn giè nữa....Nhưng có tu thì 26 này cũng cố đi ăn đậu fụ chùa với bà con nhé
    Thèng ku jun dế gì hôm đó có đi ko em???
    Anh vô tình đùa vui trong thoáng giây
    Rồi lãng quên khi tim em đọa đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
     
  9. junruan

    junruan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cô quái vật Miss uta đừng có gọi anh nà thằng KU, anh nà thằng CU, hơ hơ.
    Chắc nà không có cái duyên để được đi ăn thịt chó ngày 26 tới rồi, nhưng thôi, chưa đủ sức thì cũng không nên tham gia đúng không nhể. Với lại được lói chuyện thế lày nà vui nắm rùi.
    Chẳng nghĩ ra cái chữ ký nào hay cả.
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hô, bạn Miss đừng có vội vàng thế, ko có CU Jun "rẩy" sợ chạy mất tiêu thì bà lại mất một món hàng ngon
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed

Chia sẻ trang này