1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện với mấy nàng cún hay thật đấy

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi junruan, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đồng quan điểm với Junruan. Nói chuyện với các nàng Cún hay không chịu được. Có lẽ cả đời mình sẽ dính với Cún thôi, không Cún này thì Cún khác.
  2. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    bác nói thật hay đang xu nịnh đây, nói thật lòng từ truớc tới giờ tui thấy con gái 82 ko đanh đá thì cũng õng a õng ẹo , ít cô ngoan hiền lắm, hic, chả bít có nên lấy vợ 82 nữa ko

    nhọc, nhọc , nhọc lắm
  3. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Không có cần rung thì rung thế đếck nào được hả bác???
    Chỉ sợ bác rung hai chân thôi, còn ...........
    He was standing alone.Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone. ............................ See devil in street at night.
  4. junruan

    junruan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đã đến rồi,
    Chúc tất cả các nàng cún dễ thương và cả những nàng cún khó thương, chúc các nàng cún đẩy tớ ngã và cả những nàng không đẩy tớ cũng ngã, chúc các nàng muốn tớ ngã ngửa cũng như ngã sấp (tớ thì vẫn thích ngã sấp hơn-cổ điển) MỘT NĂM MỚI THẬT HẠNH PHÚC, THẬT NHIỀU TIỀN VÀ NHIỀU NỤ CƯỜI.
    T/B: riêng với các chàng trai thì .
  5. pricess

    pricess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt các cô cún 82 cảm ơn bạn "đông jun " vì lời chúc "dê thương" này nhé.
    Cach tot nhat đe huong hanh phuc o đoi la co ai đo đe yeu, co viec gi đo đe lam va co đieu gi đo đe hy vong.
  6. junruan

    junruan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    haha, đã được tận mắt thấy mấy nàng cún, nhưng mình cũng đen đủi chưa có dịp mở rộng tầm hỉu bít.
    Anyway, vui ra phết
  7. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, đâu về đấy? Nghe chừng...
  8. junruan

    junruan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Suốt một thời gian dài cai TTVNOL, hôm trước nghe lời xui dại của một nàng cún, đến Quán Thánh xem mặt hội đèn vuông.
    Thế là bây giờ lại bị tái nghiện rồi. Mà vợ mình bảo là tái nghiện bao giờ cũng khó cai hơn.
    Àh mà "thò lò mũi xanh " này đồng chí cứ nói cho thoả cái mồm đi, cho tớ nghe thoả cái tai.
  9. smap

    smap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    làm gi mà ăn cả "jun rế" thế . không sợ đau bao tử hả?

Chia sẻ trang này