1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện với nhiều em cùng lúc !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi romantic1, 01/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chuot_bach_TK

    Chuot_bach_TK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Phải công nhận phụ nữ làm như có giác quan thứ 6 đó ! Mấy lần mình thấy em không để ý mình liếc trộm một phát ! Rõ ràng là em đang không nhìn mình vậy mà em vẫn biết mình nhìn ! Hồi nãy mình lỡ nhìn ngực của em ( tại vì tò mò sao nó không giống của mình hehe) chắc em biết mà không nói quá ! Đúng là khó kiềm chế nhìn những chỗ nhạy cảm quá ! Không biết có sao không ? Thôi kệ, lỡ rồi !
    [/quote]
    Nếu đã lỡ nhìn một rồi thì lần lượt nhìn các e khác sẽ có rất nhiều chủ đề để nói chuyện rôm rả
    Dưng mà mình nói ít thôi nha
  2. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    lúc này là lúc cần lắng nghe
  3. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thích nói chuyện với cùng lúc nhiều em ! Vấn đề khó là nói cái gì ?
  4. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hớ,thix nói với nhiều em cùng lúc,khéo em của bác nhìn với ánh mắt hình viên đạn đấy.Chớ mà dại thế
    Cáo dẫn bác đi để các em soi,rồi thì cho vài cái nhận xét cho em nó yên tâm í mờ.Chứ cáo chả mong bác làm thân hay góp vui j nhiều đâu.Bác cứ cuời cuời,đừng mặt lạnh ra là đuọc,nhất là nếu có thể góp chuyện đc cái j thì góp,nhưng đừng tỏ ra qá thân mật với ai.Bác mà nói chuyện đc với tất cả các em thì về bác ốm đới,bị quay cho vòng vòng ko địch lại đc đâu.Nên tốt nhất là,thỉnh thoảng góp chuyện,cuời,rồi lại im lặng
  5. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em thích đi chung với đám bạn của em hơn là đi riêng với mình ! Cũng có đi riêng với mình nhưng ít hơn đi chung với đám bạn ! Mình lâm vào tình cảnh " gươm lạc giữa rừng hoa " hơi bị nhiều ! Mình nghĩ mình nói chuyện cùng lúc với nhiều em thì em của mình cũng nghe vậy , câu chuyện công khai thì có gì đâu mà sợ em ghen ?
  6. Chuot_bach_TK

    Chuot_bach_TK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nghe từng bạn nói về cái j thì bắt chuyện luôn
    Chủ yếu biết khen và tán thành đúng lúc , đúng chỗ đảm bảo với bác là các bạn gái quí bác liền
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.026
    Đã được thích:
    619
    Em nói thiệt nhé! nếu đi đông thì cũng chả cần phải nói j`. Ngồi cười trừ là được. Là em thì em làm thế,ở lại một lúc cho có lệ rồi nói có việc xong phắn. Cáo thích ở lại buôn thì buôn.
    Nói chung là đi đông thì chỉ đi với anh em mới thích, nói chuyện mới hợp và thoải mái. Đi với cả lũ vịt zời không phải là không có cách nói chuyện vui. Nhưng thực sự là không quá cần thiết phải quan tâm vì nó tốn thời gian, công sức mà kết quả thu được không nhiều. Nên để dành những cái hay ho đấy cho riêng em ấy thì hơn. Bác đừng để ý mấy cái tiểu tiết ấy làm j` cho mệt người.
  8. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé. Bác cứ ngồi nghe các cáo nói, cáo nào nói thì cứ nhìn cáo đó nhưng không quên lâu2 liếc cáo "sách đỏ" của bác 1 cái. Điều quan trọng là bác bám sát các cáo nói gì ( kể cả nó nhạt như nước...tinh khiết). Bác cũng nên nói vào nhưng chỉ lúc nào thích hợp thôi, nói nhiều là thành vô duyên đấy. Nếu các cáo trêu nhau, bác cũng ko nên ngại mà im lặng, trêu cáo nhà bác thì càng nên thêm vào.
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    cũng thỉnh thoảng hưởng ứng cuộc nói chuyện của bọn chúng một chút để tỏ ra mình là người dễ hoà đồng :D

Chia sẻ trang này