1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi cô đơn của người trẻ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ghostgirl1508, 23/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái tóc nhộm cu-lơ,một chàng trai xỏ khoen, ăn mặc một cách không giống ai và không cho ai giống, đi suốt đêm, cả tháng đáo qua nhà vài lần. Lao vào ăn chơi, sống không cần thời gian. Nhưng rồi sau mỗi lần uống hết chai ruợu họ lại lè nhè "Chán cảnh ông bà già quá rồi.Không tìm được tiếng nói chung. Cô đơn..." Có thực sự cô đơn là do chúng ta không tìm được một tiếng nói chung với những người không cùng thế hệ? MÀ thế hệ khác chúng ta này hay đem cái ngày xưa ra mà so sánh. Nhưng đấy chỉ là sự so sánh theo chiều dọc mà quên đi một so sánh khác hiện hữu hơn, so sánh theo chiều ngang, với chính thế hệ chúng ta ở các nước khác. Chúng ta có nên đòi hỏi một cái nhìn khoan dung hơn với những cách "ngựa chứng" của chính mình???
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Anh cá là em kiểu gì cũng có 1 cơ số cô đơn nên mới búc xúc về đề tài này . Nhưng mà thôi , định nghĩa và giải thích thì khác gì mua quyển châm ngôn về nhà ngồi đọc . Tán thưởng và trầm trồ rồi có nhớ được nổi đến chục câu đâu . Nghe anh , về Tháng Năm mà than thở . Kẻo ở đây 1 số anh chị hiểu nhầm em đang nói về sự cô đơn .... của họ đấy
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !

Chia sẻ trang này