1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi cô đơn khi có người yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vanuyen1311, 28/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanuyen1311

    vanuyen1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nỗi cô đơn khi có người yêu!

    Ai bảo có người yêu thì sẽ hết cô đơn đâu? Có khi còn cô đơn hơn là khi chưa có người yêu nữa. Nhớ ngày xưa lúc chưa có người yêu, mình rất vô tư đó chứ, chẳng suy nghĩ linh tinh gì. Cũng có thích ai đó nhưng cảm giác cũng rất chóng qua. Thậm chí có ngày ngồi ở nhà chỉ đọc truyện thôi cũng không hề cảm thấy buồn mà còn lấy làm sung sướng nữa là khác. Vậy mà giờ mang tiếng có người yêu nhưng sao chẳng thấy vui vẻ gì cả, suốt ngày toàn chuyện buồn. Nhiều lúc nghĩ lại liệu đó có được xem là người yêu không nữa? Người mình yêu thật lòng cuối cùng lại nói "anh không yêu em"''nếu có cơ hội thứ 2 anh sẽ chọn em" nghe phát chán! Người mình không yêu thì suốt ngày quấy rầy "anh yêu em mà sao em lại quay lưng". Trời ạ!

    Đến giờ dù đang quen một người nhưng sao trong lòng vẫn trống trải. Những lúc cảm thấy buồn cũng có nhớ đến người ta, cũng hi vọng có thể chia sẻ được nỗi lòng với người ta. Vậy mà cuối cùng vẫn chỉ có mình với mình mà thôi.
  2. sweetdays

    sweetdays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với bạn :) !
  3. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    loằn ngoằn thế thì yêu làm gì cho nó mệt... cứ cố yêu vào mà gì!
  4. vanuyen1311

    vanuyen1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thật sự cũng chẳng muốn yêu làm gì? Thế mà cái chữ đó nó cứ bám theo mình đấy chứ. Nếu biết trước yêu mà mệt mỏi thế này thì mình thề là mình sẽ không bao giờ yêu cả. Bây giờ rất muốn được như ngày xưa. Ước gì mình có thể delete được dữ liệu như máy tính nhỉ? Mình sẽ xoá hết những chữ nào có liên quan đến yêu ra khỏi bộ nhớ luôn.
  5. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi, chịu thôi, chấp nhận à, kêu ca vô ích
  6. vanuyen1311

    vanuyen1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình không hề có ý định kêu ca gì đâu. Chỉ là muốn chia sẻ feeling thôi mà. Mình không biết các bạn khi yêu cảm giác thế nào nhưng càng yêu nhiều mình càng cảm thấy chán ngán tình yêu. Mình không dám tự nhận mình là một người yêu hoàn hảo nhưng khi yêu mình sẵng sàng hết lòng vì người mình yêu.
    Với tình yêu đầu tiên mình có nhiều cảm xúc lắm. Rất yêu người ta! Nhưng cuối cùng người ta lại lừa dối mình. Thật sự ngày đó mình rất đau lòng. Rồi cũng thêm vài mối tình gì đó nhưng cũng không nên đầu nên đũa gì cả. Giờ đây mình không còn cảm giác gì nữa hết. Nhiều lúc nói chuyện với người ta mình cảm thấy rất vui nhưng khi người ta về rồi, mình lại chìm vào trong những nỗi buồn xa vời nào đó. Mọi cảm giác đều không thật. Niềm vui đó chỉ dường như thoáng qua, khi nó qua đi mình lại cảm thấy thật trống rỗng. Mình không tìm được cảm giác của ngày xưa. Hay nó đã chết thật rồi? Người ta ngồi đó mình cười cười nói nói nhưng sao nó giả tạo quá. Mình đã trở nên quá lão luyện trong việc sử dụng kĩ xảo rồi chăng? (nhiều lúc cũng tự hỏi mình có thật lúc đó mình là mình không nữa).
    Mình không biết có phải do mình đặt quá nhiều niềm tin vào người ta hay không mà giờ đây mỗi khi người ấy làm mình thất vọng mình lại cảm thấy cô đơn vô cùng.
  7. thu_dinosaurus

    thu_dinosaurus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    yêu 1 người nhớ 1 người thương 1 người vui bao nhiêu khi ở gần lai buồn bấy nhiêu
  8. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Cái nài dính vào rùi là khó gỡ ra lắm. Bi giờ mà chẳng có thì lại cà cuống lên cho xem. Lỡ rùi thì cố chịu thôi à. Mà đến tuổi rùi mà không cóa ng` iu thì chít mất. Đành phải cố chọn cho mình 1 tình yêu đẹp thôi. Có TY khiến cho ta nhớ mãi ko bao giờ quên, có TY lại chẳng cho ta cảm giác je`..... Nghĩ nhìu làm gì cho mau ja`!!! Dành sức mà chiến đấu tiếp thui
  9. CoJasOr

    CoJasOr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đoạn màu vàng: bạn còn thấy nó giả tạo là bạn chưa lão luyện đâu.
    Nếu gã yêu bạn không làm bạn yêu nổi hắn, bỏ quách đi cho rồi. Khuyên thật đấy! Ở đó kêu ca buồn phiền làm cái gì? Đừng đợi gã lên tiếng chia tay, chủ động bái bai cho khỏe.
    Mà hỏi thật! Bạn cho rằng đó là yêu à?
  10. 111prana000

    111prana000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    to vanuyen1311 :

    Vô tư đi !
    Tui thấy nhiều người khi đã trãi qua mối tình đầu thần tiên cứ loay hoay đi tìm cái tình yêu khác sao cho giống giống như cái tình yêu đầu ... rồi thấy mệt mỏi ... rồi kết hôn rồi lại thấy rằng sao mà mình yêu chồng mình đến thế ?!
    Hình như tình yêu bắt đầu từ những cảm xúc nằm sâu bên trong chính mình và mình sẽ yêu người nào có thể khơi dậy được những cảm xúc đó.
    So với cái lần ngây dại đầu tiên thì cảm xúc của you bây giờ đang tạm thời bị liệt , nó cứ trơ trơ thế. Nhưng you yên tâm đi , mai mốt you lấy chồng rồi thì sẽ biết thế nào là hạnh phúc thôi.
    Nhé !

Chia sẻ trang này