1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi cô đơn khi có người yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vanuyen1311, 28/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhvinh

    khanhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu vẫn cô đơn? Có vẻ vô lý nhưng nó cũng hoàn toàn có thể lắm chứ! Mình có người thầy rất thành đạt, nổi tiếng, có gia đình hạnh phúc. Ai cũng nghĩ thầy chắc chẳng bao giờ phải suy nghĩ, hay lo lắng gì. Nhưng một lần, khi kết thúc môn học. Một người hỏi thầy: Thầy có bao giờ nghĩ là mình rất thành công và nên dừng lại chưa? Sao thầy vẫn không nghỉ ngơi mà vẫn bận rộn "quá mức" như thế ạ? Thầy trầm ngâm rồi bảo: Vì tôi cô đơn, tôi làm việc để cảm thấy mình cần thiết cho cuộc sống này, quên đi nỗi cô đơn của mình. Thầy nói và cả lớp im lặng. Hoá "thần tượng" của chúng tôi cô đơn với chính sự hạnh phúc của người khác.
    Tôi cũng thế thôi. Đã có người yêu đôi lúc vẫn thấy mình cô đơn. Chắc sự cô đơn này khác với nỗi cô đơn khi đang một mình. Có thể nó nhẹ nhàng hơn, cũng có thể nhói hơn. Nhưng chính nó chũng làm cho tình yêu thi vị hơn. Vì sự cô đơn đôi khi cũng thật ý nghĩa!
  2. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn khi đi ngoài đường thấy đôi cặp đi với nhau, hạnh phúc là thế mà mình lại phải xa nhau. Gặp nhau được trong phút chốc lại phải chia tay, rồi lại một mình trong căn phòng trống (ngoài trời có 0 độ C thôi).
  3. lawergirl

    lawergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng công nhận lời bạn nói là đúng
    vì thực ra tôi đag ở trong trường hợp như vậy, có mà cũng như kô !
  4. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm quá!!! người yêu j mà bận bịu suốt thì cô đơn quá đi í chứ!!! chưa đến t7 cn đã kêu có khi cuối tuần a bận
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    gọi điện ngay bảo mai bận đi chơi với tớ, đừng có gọi làm phiền ...
  6. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Trời! Không hiểu mình có nhìn lộn không ? Tưởng chỉ có những kẻ như mình mới bị cô đơn chứ.
  7. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    hắn ta đang đánh bóng chuyền, xong rồi tối đi liên hoan,hok nge đt vào lúc này
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    nhắn một cái tin hoặc ... lời cảnh báo đi...
    yêu mà không trân trọng thì cưới xong chắc .. vứt vợ ở nhà mà đi bụi lắm
    bận đánh bóng chuyền cơ đấy , là tớ thì đập cho phát vào mặt.!.
    yêu cái kiểu .. chống cháy hay sao í
    (không hề có ý định chia rẽ nhá ^_^)
  9. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    hic, fải thông cảm, công việc nhiều => căng thẳng => chơi thể thao giải trí
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    nghe vị tha quá ...
    sau còn có chuyện .. thông cảm xì trét gia đình -> cặp bồ
    chán nhà -> đi chỗ khác bụi
    chán vợ -> ....
    cái gì cũng nên theo một chuẩn mực và hợp mới một quy tắc của nó ^_^, cho anh ta một trận đe ^_^

Chia sẻ trang này