Nỗi cô đơn! Sáng nay ngủ dậy, bật điện thoại lên thấy tin nhắn của một người bạn gửi từ đêm qua. Tự dưng thấy lòng nao nao buồn vì ngay lúc ấy đã không kịp chia sẻ nỗi cô đơn cùng bạn. Reply mấy dòng động viên, lúc sau nhận được tin nhắn lại " mình ổn rồi, không có chuyện gì đâu, tại đêm qua mất ngủ ấy mà". Biết rằng bạn nói dối mà không sao nói gì thêm nữa. Thời điểm dành cho sự chia sẻ đã qua mất rồi. Chỉ hiểu rằng đêm qua bạn ấy chắc đã khóc nhiều lắm, cô đơn nhiều lắm. Chiều nay trời mưa, ngồi một mình tự dưng muốn khóc, nhớ tới một người đã từng thuộc về mình. Nhấc điện thoại lên bấm số nhà cô bạn thân, chỉ thấy máy đổ chuông mà không ai nhấc. Chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như thế, tựa như mình bị lạc đường, mãi không tìm thấy lối ra mà cũng chẳng có một người nào tình cờ đi chung đường để hỏi. Đôi khi con người chỉ có một mình và nỗi cô đơn làm bạn mà thôi. [size = 6][blue]Cuộc đời sao như dòng sông...
ước sao một ngày có 24 tiếng đều là ban ngày.Ước chi mình phải lao động thật vất vả để có thể không có một khoảng trống thời gian nào cả.Chẳng biết từ lúc nào,mình cảm thấy sợ bóng tối đến vậy.Nếu như ban ngày mình cảm thấy thật tự tin thì đến tối,sao mình nhỏ bé qua vậy.Chắc chẳng ai biết được một đwá như mình lại có thể bị rơi vào tình trạng này.Lạc lõng,cô đơn và cũng chẳng biết mình có thể thoát ra được ko nữa.Nhiều đêm,muốn nhắn tin cho đứa bạn thân để chia sẻ nhưng sao khó quá vậy.Cảm giác làm phiền người khác,cảm giác người ta liệu có muốn nghe ình nói ko nó cứ chặn mình lại.Va cũng như quen dần,tự mình chia sẻ nỗi cô đơn,gặm nhấm những cảm giác đó một mình.
Tôi thấy chẳng có lí do gì mà lại không gọi điện (cho Tôi ) chẳng hạn , và nếu trời không mưa , chúng ta có thể tìm quoán nước (vỉa hè ) cũng được .... Nếu 1 lần bạn thử bạn sẽ thấy nguời khá hơn nhiều .... KHông tin ,,,hãy thử đi , các cậu sẽ biết ngay mà ... ..........>>...........>>>
Nỗi cơ đơn của mấy người lạ nhi? Cô đơn thì có nhiều cách để gặm nhấm nó lắm, đôi khi tôi thấy cảm giác đó cũng hay, những lúc như thế tôi thích đi uống cafê một mình, ra về là lòng thanh thản liền, nếu cứ để nó ám ảnh mình thì quả thật ta cũng có lỗi với chính bản thân ta lắm bạn àh TRỜI CHO HAI NỬA LÀ EM VÀ ANH TỪ HAI MẢNH VỠ THÁCH TA GHÉP LÀNH ... Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
Đối với những ai có thể chia sẻ và giải quyết được nỗi cô đơn của mình một cách nhanh chóng là một hạnh phúc.Nhưng có phải ai cung vậy đâu.Con người ta,nhiều khi cứ cảm thấy buồn và lạc lõng mà chẳng hiểu vì sao nữa.Chỉ thấy rằng sao mà bơ vơ quá vậy và cũng ước ao rằng sẽ có một ai chia sẻ được với ta.
Cô đơn thì đáng sợ thật đấy . Tui sợ nhất là nghĩ bên cạnh mình chẳng có ai cả. Những lúc buồn tôi chỉ thích ở một mình thôi , chẳng muốn gặp ai cả nhưng quan trọng tui chưa bao giờ có cảm giác cô đơn . Đời còn nhiều cái đáng làm , đáng sống lắm chứ , và còn nhiều người cần mình lắm chứ . Đừng bao giờ để mất lòng tin và đừng bao giờ để cho cảm giác cô đơn vây kín lấy bạn , vì như thế sẽ khó thoát ra lắm . Hãy biết tin tưởng và hy vọng , đó là cách bạn gạt bỏ nỗi cô đơn . Tui đã từng làm như thế đấy ... La vie c'est comme une histoire d'amour
Hừm ! chẳng ai là kẻ cô đơn cả , chẳng wa họ cứ tự cô lập mình , rồi vận dụng hết sức trí tưởng tượng trời ban cho con người vẽ lên những viễn cảnh thê lương mà thôi --------------------- A wild goose in one thousand grey-lag goose