1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI CÔ ĐƠN !!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nguyenminhngoc1980, 25/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenminhngoc1980

    nguyenminhngoc1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    NỖI CÔ ĐƠN !!!

    Ý niệm cô đơn bắt đầu tư đâu? phải chăng khi cô đơn người ta tự hỏi Ta là ai , ta từ đâu tới ta sẽ đi về đâu?,không tìm thấy lời giải đáp thích đáng người ta thu mình vào trong thế giới riêng của chính mình nơi chỉ có tâm hồn và nỗi cô đơn ngự trị. Ở nơi ấy nỗi cô đơn trải dài như vô tận nó mêng mông như không không biên giới, không điểm đầu không điểm kết,chỉ mơ hồ hiện hữu trong cái tôi nhỏ bé với một niềm khát khao cháy bỏng xen lẫn nỗi sợ hãi ,muốn sống cô đơn nhưng lại sợ bị cô đơn!.Nhưng cũng chính nỗi cô đơn đó khiến ngưòi ta phải lên tiếng dù là tự thoại !,Nó làm con ngưòi muốn nói chuyện,với nhành hoa ngọn cỏ ,với cơn gió thoảng qua mà trút bầu tâm sự vì đó là những kẻ tri âm biết lắng nghe và thấu hiểu.......CÒN BẠN ??? NỖI CÔ ĐƠN !!!


    valuable stone
  2. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của bạn xong tui cũng thấy ngập trong CÔ ĐƠN luôn (tổng cộng có tới 9 lần liền, kể cả dòng chạy chạy bên dưới).
    Khi tui cô dơn tui kô hỏi" Ta là ai, ta từ đâu tới, ta sẽ đi về đâu". Tui chỉ hỏi " Ta sẽ làm gì cho hết chán bây giờ".
    Chúc bạn bớt có những phút cô đơn.

    tibeou in box 1980
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc
    chúng ta
    buồn quá thể...
    Ném lên trời
    một vài
    câu hát chơi
    Không nghĩa lý
    không gì gì
    hết thảy
    Đôi câu thơ
    ngọ nguậy
    cuối chân trời.
    Said I love U but I lied
    nino in 1980 CLB
  4. Aixinhthivao

    Aixinhthivao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hay quá !
    Ai xinh thì vào
    Số 1Hoả lò
  5. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    ngọc ơi! tao là bạn cua mày đây, cả thằng anh quái nữa, thế mà mày vẫn than thở là cô đơn! bộ mày xem bọn tao là đất đá hả?


    đạingọc
  6. boy22

    boy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mình thấy chủ đề bạn đưa ra thật là hay.
    mình nghĩ mổi người trong chúng ta, ai cũng đều có nhưng lúc cô đơn những lúc cô đơn đó , theomình nghĩ ,nó giống như 1 khoảng lặng để ta suy ngẫm , nhìn nhận lại chính mình,và cuôc sông quanh ta. chính những khoảng khắc cô đơn đó sẽ là nhịp cầu đưa ta đến niềm vui.như vậy ,1 nỗi cô đơn không hẳn chỉ đơn thuân là 1 nỗi buồn, mà nó còn là 1 niêm vui nữa!vì thế ,khi bạn cảm thấy mình cô đơn, hãy nghĩ đến bạn bè và người thân của bạn , lúc đó bạn sẽ thấy lòng mình được vui hơn!!
    đấy là những suy nghĩ của mình
    boy22
  7. boy22

    boy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    nỗi cô đơn là gì nhỉ ,mình cũng chưa bao giờ tự hỏi cả , chi biết rằng có 1 lúc nào đó ta cảm thấy mình cô đơn,
    theo mình nghĩ khoảng khắc cô đơn xuất hiện không chỉ đơn thuânlà 1 noi buon trong long ta ,mà đo còn là khoảng khắc để ta nhìn lại mình , nhfin nhậnlại cuộc sống quanh ta, phai chăng nó là động lực thúc đẩy ta tìm đến những niềm vui trong tương lai ,có lẽ đó cũng là điều hợp lý . vi vay khi nào bạn cảm thấy mình cô đơn , ban hãy nghĩ đến nhũng bạn bè bạn , nhũng nguoi than cua ban , va ca những niền vui trong kỉ nien nũa , khi đó bạn sẽ cảm thấy lòng minh đuợc ấm áp hơn , nỗi co đơn đang đè nặng trong lòng bạn sẽ vụt tan biên nhu nhung anh sao bang cua đêm tối! dấy là y kiên của mình!!!!
    boy22
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    ..... Chúng ta nhảy múa, gào khóc quay cuồng để cho có việc; nếu không, ta sẽ thấy sự vắng vẻ vô cùng thê lương. Và dù cho siêng năng đến đâu, đôi lúc ta cũng bắt gặp ở đáy hồn ta một nỗi trống không rất tuyệt vọng...
    Said I love U but I lied
    nino in 1980 family
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Ý niệm cô đơn bắt đầu tư đâu? phải chăng khi cô đơn người ta tự hỏi Ta là ai , ta từ đâu tới ta sẽ đi về đâu?,không tìm thấy lời giải đáp thích đáng người ta thu mình vào trong thế giới riêng của chính mình nơi chỉ có tâm hồn và nỗi cô đơn ngự trị. Ở nơi ấy nỗi cô đơn trải dài như vô tận nó mêng mông như không không biên giới, không điểm đầu không điểm kết,chỉ mơ hồ hiện hữu trong cái tôi nhỏ bé với một niềm khát khao cháy bỏng xen lẫn nỗi sợ hãi ,muốn sống cô đơn nhưng lại sợ bị cô đơn!.Nhưng cũng chính nỗi cô đơn đó khiến ngưòi ta phải lên tiếng dù là tự thoại !,Nó làm con ngưòi muốn nói chuyện,với nhành hoa ngọn cỏ ,với cơn gió thoảng qua mà trút bầu tâm sự vì đó là những kẻ tri âm biết lắng nghe và thấu hiểu.......CÒN BẠN ???NỖI CÔ ĐƠN !!!

    DUNG NHU VAY ,NOI CO DON THAT DANG SO ,NO LAM CON NGUOI TA MON MOI DI ,LAM CHO CUOC SONG CUA TA TRO NEN BUON CHAN .<hihi toi da tung o trong noi co don roi ,nen rat so su co don >
  10. tuan2001

    tuan2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    TÔI BUỒN KHÔNG BIẾT VÌ SAO TÔI BUỒN,đôi lúc con người ta tự nhiên rơi vào trang thái đó và để chấm dứt nó bạn hãy tự tìm một cái gì đó thật là mới mẻ cho bản thân mình. ví dụ như bạn chưa biết chơi patin, hãy khám phá nó và bạn sẽ hết buồn
    TUAN

Chia sẻ trang này