1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI CÔ ĐƠN !!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nguyenminhngoc1980, 25/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hue

    Hue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    thay cac ban dang ban ve noi co don, nen minh cung muon noi mot chut nhung di hoi lech van de. cac ban dau biet duoc rang moi lan minh vao club 80, lai thay co don lam. vi cac ban o HN va HCM cu hen nhau di choi, di an, bong da..... con minh chi biet ngoi nhin cac ban ban voi nhau ma khong the tham gia duoc gi. do la noi co don tren mang do, chi nhung nguoi o xa nhu minh moi co thoi.
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn đang ở đâu. Nếu thấy cô đơn hãy tìm một việc gì đó để làm đi. Hoặc cùng tâm sự với những người ở đây, họ sẽ cùng chia sẻ với bạn
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  3. Aiko

    Aiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ai còn nhớ bài của tinyhuong viết về nỗi cô đơn không nhỉ ???? Aiko thích nỗi cô đơn kiểu đó hơn . Đôi khi cũng nên ngồi một mình và suy nghĩ . Khi đó mình đối diện với chính bản thân mình , để hiểu mình hơn . Phải hiểu mình trước khi hoà tan cùng mọi người chứ ? ..........
    Aiko
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Biển
    Vì yêu anh nên lòng em thành biển
    Suốt năm dài biển ào ạt nhớ thương
    Tháng năm dài dạ biển vấn vương
    Muối chắt lọc nên tình yêu biển đấy
    Biển yêu anh, yêu, yêu nhiều biết mấy
    Hậm hực trào sôi khi người khác bên anh
    Bão tố, chiều dông, sóng cuộn ngực phanh
    Biển gào thét và đòi anh trở lại
    Nhưng anh đã ra đi, ra đi mãi mãi
    Biển hết sóng rồi
    Em trở lại cô đơn.

    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  5. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Cần người cho CLB thơ văn 1980

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh....

    Dr.Slump In 1980 Family
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Sao lại vào đây để tuyển người thế anh trai
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  7. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0


    Hành động gì đó đi bà con ơi !
    1980 club không tiến lên thì đàn khỉ vàng sẽ bị lũ "chó" , "dê" , . . . đi vượt mặt và đè lên đầu lên cổ đấy ! Xây dựng và đổi mới thôi không thì ngui rùi đó
    Vì sự lớn mạnh của 1980 club mời các ông - các bà vào bài "1980 club đi trên đôi chân của mình" đóng góp ý kiến !
    Nhanh lên bạn ơi ! không thành công lỡ bước thẹn cùng 1981 , 1982 , . . .
    Prince
  8. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ôi co đơn ai c ũng sợ nó nhưng đôi khi lại có nhân muốn đắm chìm trong cảm giác ấy để nhin lại chinh mình để ngẫm xem trong 1 số hòan cảnh nào đso mình đã sử sự đúng hay sai đấy. Ngày nào đó sau những cuộc vui hết mình trở về nhà bạn lại muốn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, trong tiếng nhạc dịu êm với những hồi tưởng về ngày hôm qua. Thật dễ chịu phải ko. Thế thì cô đơn đâu phải là khổ.
    Và nữa :"Khi em cô đơn em gọi tên anh" .Chỉ cần nghĩ rằng có 1 người đã quan tâm đa nhớ dên mình em sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Khi đó em lại nhớ đến anh lại nghĩ rằng anh vẫn quanh em đâu đây mà không hề xa cách dù thật sự bên em vẫn vắng bóng anh.Text
    socola rất tốt cho dạ dày và tim của bạn
    SX in club 1980
  9. Minguy

    Minguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    vì trái tim và mũi tên trên cát
    anh nguyện làm ngọn gió ngoài khơi
    vẫn nương theo những con sóng bạc đầu
    đến bên bờ xoá đi niềm thương nhớ
    và vì em trong những ngày đơn lẻ
    gió sẽ thổi hoài đưa sóng đến bên em
    mang theo đó còn tình yêu bất diệt
    như biển sóng dạt dào vẫn hát ngày đem....
    THẾ NÀO CÔ EM HẾT CÔ ĐƠN CHƯA?
    TN
  10. nguyenminhngoc1980

    nguyenminhngoc1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ặ? ông bỏ?Ăn vàng chỏằ- này có phỏ?Êi chỏằ- làm thặĂ cỏằĐa ông ?'?Âu!,
    phiỏằ?n thỏ?ưt..!!!!

    valuable stone

Chia sẻ trang này