1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI CÔ ĐƠN !!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nguyenminhngoc1980, 25/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vi_tieu_bao_80

    vi_tieu_bao_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ai cô đơn xin gặp vi_tieu_bao_80 này nhé. Sao thành viên Box 80 mà nhiều người cô đơn thế.
    Cứ bắt chước vi_tieu_bao_80 này là hết cô đơn thôi.
    Báo cho các vị biết tại hạ hiện đang có 7 bà vợ và đang tuyển thêm bà thứ 8 đây. Cuộc đời như thế là sao cô đơn được đây.
    Quý bà quý cô nào đang cô đơn muốn gia nhập bầu đoàn thê tử của tại hạ xin đăng ký gấp kẻo hết chỗ.
    Còn quý ông cứ hỏi, tại hạ sẵn sàng giải đáp các thắc mắc.
    hehehehehehehehehehehehehehehehehe

    MONKEY
    [/size=7]
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0

    Đừng bên em chỉ như một giấc mơ
    Cơn gió thoảng nhớ chi bờ cát trắng
    Dẫu ngàn năm bên em biển vẫn hát
    Bản tình ca bất diệt đến muôn đời
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên em
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường.

    Cám ơn Minguy nhiều
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
    Được sửa chữa bởi - nino vào 12/03/2002 23:46
  3. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn cứ trôi, rồi có một lúc nào đó ta nhìn lại chính mình và cảm thấy hài lòng khi đó bạn đã thành công.
    Đôi lúc cũng cần phải cô đơn cho cuộc sống thêm phần thú vị. Đắng cay có, ngọt ngào có..
    CDAB
  4. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    1980 Family ngày càng lãng mạn...

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh....

    Dr.Slump In 1980 Family
  5. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    hình như đang có hai thanh viên muốn phá vỡ nỗi cô đơn của bản thân mình, Tôi cũng cô đơn , tôi cũng muốn làm thơ , nhưng hình như nó hơi quá khả năng của tôi, vậy tôi phải làm gì cho hết cô đơn??????

    POORMAN@
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Để hết cô dơn tôi thường đóng cửa phòng lại, bật nhạc thật to và gào theo như một thằng điên. Vào những đêm nào nhiều sao tôi thường trèo lên nóc và nằm ngắm sao. Nhưng tiếc quá dạo này HN thừa ánh sáng và thiếu bóng tối nên chẳng khi nào nhìn được dải ngân hà.


    Don't worry, be happy


    Welcome to 1980 Club

  7. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn ư? Nhiều khi người ta lại thích ở một mình. Bởi nếu ở một mình, người ta mới thấm thía được nhiều điều.
    Nếu cứ khiếp sợ nỗi cô đơn thì cuộc sống nặng nề quá.
    Tôi phản đối kịch liệt những tư tưởng bi quan. Tôi coi cô đơn là những lúc ta nhìn lại cuộc sống này, và sẽ sống tốt hơn cho ngày mai.
    LẬT ĐẬT
  8. Ephemera2511

    Ephemera2511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn thật kinh khủng wá à
    Nó sẽ gặm nhấm con người ta đến tận xương tuỷ luôn đó
    Đôi khi ta cảm thấy cô đơn ngay cả khi giữa đám bạn bè bên mình, chẳng thấy ai hiểu ta cả, cảm giác lúc đó thật đáng sợ
    Cô đơn là lúc con nguời ta yếu đuối nhất, dễ bị sa ngã nhất
    Ôi ước gì để đừng ai trên đời này cảm thấy cô đơn cả
    Mà nếu có cô đơn thì làm bạn với tớ nhé
  9. Minguy

    Minguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này