1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Noi co hay khong trong truong hop nay day

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sayyesorno, 17/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sayyesorno

    sayyesorno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chao toan the cac ban !

    Minh co mot co ban rat than . Co ay lai yeu minh. Minh cung rat quy co ay, gia dinh minh cung vay nhung minh khong yeu co ay ma chi coi co ay nhu em gai . Chang biet co phai vi the ma co ay hieu lam minh cung yeu co ay . Co ay noi la khong the song thieu minh duoc neu minh khong quan tam den co ay co ay se ... (ma co ay dam lam lam)
    Theo cac ban thi minh phai giai quyet the nao day .Minh cung chua yeu nguoi con gai nao khac ca nhung minh khong yeu co ay chi quy ma thoi .
    Suot tuan nay minh khong tap trung lam gi duoc ca. Noi co hay khong day . Sao ma kho qua !!!!

    Xin hay vach duong chi loi cho minh voi .
  2. tieuthuvotinh83

    tieuthuvotinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn sayyesorno, mình rất thông cảm với câu chuyện của bạn cho dù mình lá 1 đứa con gái. Nhưng mà bạn ơi, có lẽ mình chỉ có thể nói với bạn 1 điều duy nhất như mọi người vẫn thường nói là : chuyện tình cảm ko thể ép buộc được đâu, lỡ nhận lời 1 ai đó rồi thì khó mà tứ chối dược lắm đó ban. Mình nghĩ chắc là bạn đã tìm cho mình 1 câu trả lời rồi chứ cho dù phải làm cho bạn rất là khó xử... Chúc bạn mau chóng giải quyết ổn thoả "problem" của mình nha.
    tieuthuvotinh83@yahoo.com
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Ko nên có gì ép buộc, gượng gạo trong thời buổi này.
    Đã ko yêu thì thôi, dứt khoát với nhau


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Sayyesorno nè, yêu nhau và đến với nhau chỉ vì quý nhau hay vì sự thương hại thì vô cùng nguy hiểm. Nó chẳng khác gì giả vờ yêu trong khi không có 1 tình yêu thực sự. Đừng dính vào làm gì, để rùi sao này người đau khổ không ai khác ngoài bạn, chẳng những thế bạn còn làm hại và lừa dối thêm một người nữa đấy.
    Bạn hãy xem trong box tư vấn tình yêu này xem, có nhiều bạn cũng lở cố yêu trong khi không có một tình yêu thật sự. Mấy bạn đó bây giờ rất đau khổ và không biết giải quyết như thế nào đấy. Hãy xem câu chuyện của người đi trước là một bài học cho mình nhé.
    Không ai trách bạn vì quyết định của bạn cả. Bởi trong tình yêu phải đến bằng tình yêu thật sự và sự tự nguyện của hai bên. Hãy giải thích cho cô gái hiểu rằng bạn không muốn đánh mất tình bạn ( hay tình cảm của một người anh trai dành cho em gái cũng được ) giữa bạn và người bạn gái ấy. Hãy lựa lời nhẹ nhàng khuyên nhủ cô bạn ấy, giúp cô ấy hiểu rằng bạn thật sự chỉ quý cô gái ấy mà thôi. Nếu cô gái ấy thật sự yếu đuối, cảm thấy bị kích động, và như lời bạn nói thì cô ấy sẽ...nếu bạn không đáp lại tình cảm của mình, Chop cũng chả biết làm sao, .
    Sao bạn không nhờ những người bạn thân hoặc gia đình của cô gái ấy giúp đỡ. Trong tình trạng xấu nhất, có chuyện gì xảy ra cho cô ấy thì chắc cũng không ai trách bạn hoàn toàn được (Chỉ khi nào bạn lừa dối tình cảm của bạn gái ấy, rùi phủ bỏ trách nhiệm thì mới đáng lên án. ) Cầu mong không có chuyện gì xảy ra cho người bạn gái kia.
    P/S: Dẫu biết yêu là khổ mà seo mọi người vẫn cứ yêu nhỉ ? Vậy tính ra con người không thích sướng , mà thích khổ hay sao?
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  5. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    phải dứt khoát nhưng cũng phải cư xử khéo,yêu kiểu gượng ép toàn làm khổ nhau thôi.Thà mất lòng trước còn hơn sau này ko cứu vãn nổi
    Love is said to be blind
  6. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trơiiiiiii ơi ! Các bác ác quá huhuhuhuhuhu Mình đang ở hoàn cảnh của cô bé ấy nè, sao không ai bênh vực mình thế nhỉ, tình yêu làm sao có thể lựa chọn các bác ơi, khi mình đã lỡ yêu rồi biết làm sao đây?????
    Bác "Chop" ơi bác tư vấn dùm em nhé : Em lỡ thương một người trên TTVN rồi mà không biết làm sao nữa vì người ấy hình như đã có người yêu rồi (chắc cũng trên mạng), hai người mình chưa biết mặt nhau, nhưng mình thích người ấy qua các bài viết và qua cách nói chuyện (chat) của người ấy ! Bây giờ mình phải làm gì đây bác "Chop" ơi, mình cũng như bác sayyesorno không thể tập trung làm được việc gì cả, cứ có một câu hỏi trong đầu "Làm sao để nói với người ấy mình yêu người ấy ?" Bác Chop giúp em nhé!
    "Cô du kích nhỏ giương cao súng
    Thằng Mỹ lom khom bước cuối đầu"
     
     
  7. leanhson

    leanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, kinh nghiệm xương máu và đau thương nè, tình yêu ko gượng ép được đâu. Nếu chưa hứa hẹn gì thì mọi việc chỉ đơn giản là bạn có muốn xây dựng tương lai với người kia hông thui? Nếu ko muốn mà chỉ vì ... thì sớm muộn cũng giã mà nếu cô kia yêu bạn say đắm đến vậy thật thì đó mới là lúc cô ta dám làm tất cả. Bây giờ chưa đâu? Suy cho cùng thì ko có chuyện ai sống thiếu ai là ko được đâu. Mà muốn yêu người khác thì phải yêu mình trước, muốn nghĩ cho người khác thì cũng nên nghĩ cho mình nữa chứ? Yêu đâu phải là bố thí, mà tình cảm bạn cũng bố thí như lòng thương hại được thì mình cũng chịu...

Chia sẻ trang này