1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nồi cơm điện -> đến lúc chưa ???

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi cow-n-chicken, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    nát 1 đời hoa, tàn 3 đời liễu

    I'm [​IMG] & [​IMG]
    Được cow-n-chicken sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 22/09/2002
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Cưỡi bo` đi cho an toàn, giống cụ gi` ngay` xưa í nhỉ, cụ cưỡi con bo` cai' sau đuôi buộc cái mo cau để bịt miệng thế gian í hehe, đi đến đâu mọi ng` cũng tránh dạt cả ra.. nhưng thấy xe cứu thương thi` liệu đường tế bò mà chạy không nó xách vao` Trâu Quỳ thì hỏng cả ng` lẫn bò
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Đi tu cho an toàn, an toàn về nhìu thứ, hehhehhe, chỉ có đìu mình đã mất cơ hội rùi

    Nobody hears me!

  4. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    hehe...thằng Kuân lại nhắc lại cái hồi đấy !!!
    Lúc nào iem cũng khư khư cái nồi !!! Đi mua đĩa cũng vác nồi vào sợ nó lấy mất !!! hihi......Hồi đó vì sợ chẳng may đi xe làm sao thì mất cả 12 năm học của iem nên iem phải bảo vệ mình cái đã !!!
    Bây h thì thui rùi nhưng sang bên Từ Sơn thăm ông nội thì vẫn đội cho an toàn !!! Cẩn trọng vô áy náy muh !!! hì.....

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​

Chia sẻ trang này