1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NƠI CỦ XẢ STRESS !!!!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Face_to_destiny, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    thấy có ngừoi muốn xả nên tự dưng nhớ kiểu phạt 1 phút quá
    hnay muốn nc cơ mà lại hok gặp để nói đc tụt hết hứng
  2. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Đại khái là stress xả từ hôm qua rồi, nhưng sáng nay nhận được YM thì sảng khoái dài lâu luôn,
    Post vào đây để thình thoảng chán lại đọc để tự sướng. AQ thế chứ nị.
    Một nhà triết học gặp một thanh niên đang khóc vì thất tình. Nhà triết học cuời lớn. Chàng thanh niên giận dữ chất vấn, thì nhà triết học lắc đầu nói : "Không phải tôi cười anh mà chính anh đang tự giễu mình. Anh đau thương như vậy chứng tỏ trong lòng anh còn tình yêu, mà đối phương không còn. Rõ ràng là tình yêu đâu ở phía anh, anh không mất tình yêu mà chỉ mất một nguời không yêu anh thôi, như vậy việc gì phải đau lòng ? Tôi thấy anh nên về nhà ngủ một giấc là hơn. Nguời đáng khóc chính là cô gái. Cô ta không chỉ mất anh mà còn mất cả tình yêu trong lòng.
    Đúng thế chứ nị. hờ hờ.
  3. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống càng hiện đại càng có nhiều thứ tác động vào con người, có đôi khi chúng làm ta phát điên nhưng phải kiềm chế, chính sự ức chế lâu dài tạo thành stress, cái bất hạnh nhất của một người là không được xả stress ngay cả với người mình yêu thương nhất. và mình đang làm kẻ bất hạnh.
  4. Saofaixoan68

    Saofaixoan68 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đang trên đường vào dự off thì....oành. Bi h đang làm thương binh nằm nhà. Nhục thế ko biết
  5. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng
  6. khonggiongaica

    khonggiongaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Xin chia xẻ .... muốn xả thì hãy "xì" cho đến "chết" - chắc là sẽ hết "xì-trét" thôi ...
  7. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ko ai biết bác bị thế đâm ra ai cũng hồ hởi phấn khởi, chia buồn với bác, chia vui với mọi người
  8. imokmen

    imokmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    cháu nằm mãi mà ko ngủ được..hic hic..! tại sáng nay ngủ nhều quá..!
  9. doanphinhi

    doanphinhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày quái j mà bị ức chế suốt từ lúc ngủ dậy đến lúc chuẩn bị đi ngủ vẫn chưa được yên.
    Cái ngày quái j mà gặp toàn phải loại người giả tạo đểu cáng phát buồn nôn
    Cái ngày quái j mà nóng rồ cả người
    Cái ngày quái j mà cùng một lúc phát hiện ra cả mớ những thứ tưởng ngon lành hóa ra toàn đồ đáng nhét sọt rác
    Cái ngày quái j mà muốn hét, muốn đập phá, muốn chửi bậy, muốn đánh nhau, muốn giết người, muốn abc đủ thứ thế không biết! X(
    Nhưng mà thôi, mình là con ngoan của bố mẹ, tức lên giả vờ anh chị thế thôi :)) Đi ra đây :))
    [Chắc phải lớn lên mới hiểu được có những loại người như thế nào tồn tại trong cái cuộc sống bé nhỏ này :| Nhưng mà như thế nào mới gọi là lớn? Thôi, vui phết :| Phải thế mới lớn được :| ]
  10. doanphinhi

    doanphinhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    À quên, còn cái bọn MU bất tài vô dụng làm mình sạt nghiệp vì cá độ nữa chứ, muốn đánh nhau quá X( Nhưng mà trò này dù gì thì vẫn vui, lần sau vẫn cá :)) May mà mình không thích đá bóng :))

Chia sẻ trang này