1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NƠI CỦ XẢ STRESS !!!!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Face_to_destiny, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Sờ trét 1: Haizzzzzzzzz, mỗi người khổ 1 kiểu. Mìn đi uống pia cả tối, hơn 11h về cũng vưỡn bị cằn nhằn. Haizzzzzzzzzzz !
    Sờ trét 2: Cái tồ píc của mìn ghi tên to pự tổ chảng dư thế mà vưỡn có ông vào sờ pam, quảng cáo. Pố khỉ !
  2. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Củ xả fát 1: Ức chế vãi. Điều hòa quá lạnh mà ngại dậy tắt, chăn mỏng, ốm pố ló òy
    Củ xả fát 2: Móng Cái buồn như trấu cắn. Đến đây đc 1 tiếng rồi mà như cả tuần ở đây. Pố khị
  3. abc_anh

    abc_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    về đến nhà điên hết ngừoi
    chả nhẽ tống cổ cái đám ỷ lại, huênh hoang ra khỏi nhà
    gần vựot nguỡng giới hạn chịu đựng của mình rồi
  4. doanphinhi

    doanphinhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nực cười, lố bịch, nhố nhăng. Không thể chịu đựng được bọn con zai chỉ biết chết vì yêu với đương!
    Mà tại sao mình lại phải là chỗ xả cho một thằng lụy tình vì một con điên không biết mình đang làm gì?
    Mà tại sao mình lại là bạn-thận-nhất của cái con điên ý, trong khi mình nó có bao giờ nó có thèm nghe đâu.
    Mình muốn giết cái thằng dở người ý và phang cho con kia 1 trận.
    Lố bịch, nực cười, nhố nhăng!
  5. star

    star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.657
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ít khi say
    Phí men quá
  6. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề thứ nhất: Ở đời vốn dĩ có mấy người đứng núi này mà ko trông sang núi kia ko nhỉ? Lý thuyết thì là ko, cơ mà đầy... Vấn đề là ở chỗ phải biết hài lòng với cái núi này đi đã. Nhảy sang núi kia ngay thì toi đời nhà ma, còn trèo lại từ đầu thì ngại.
    Vấn đề thứ hai: Thiên hạ người ta thường cầu lấy chữ an, trong khi có 1 số người cứ thích lôi vấn đề chém giết ra để làm cơ sở cho việc giải quyết một số vấn đề. Thiện tai, thiện tai...
  7. t123

    t123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    nhiều việc đến hạn roài nta mới thông báo đã thế còn dính ngay cuối tuần đầu tuần sau lại đi công tác nữa chứ, haizzzzzzzzz
  8. xoan

    xoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mãi không hiện tít là sao
    Bắt đầu bực rồi đấy
  9. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi! Sự đời và con người vẫn thay đổi từng phút, có ôm khư khư những gì xưa cũ chắc rồi sẽ thấy thất vọng về thực tại. Chi bằng hãy thay đổi theo cho hợp quy luật vật động của tạo hóa. Đừng trách cứ điều gì đã qua, hãy tự trách ta về những điều chưa làm được, đó mới là điều cần thiết....
    "Tư duy cũng giống như bỉm, cần phải thay liên tục vì cùng một lý do..." Thay signature thôi !!!
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    BỨc rồi đấy... ko tìm đc cái quán nào là sao ????

Chia sẻ trang này