1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cưa cẩm & tán tỉnh của các chú Chim Oanh Vũ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi NFBK, 13/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NFBK

    NFBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nơi cưa cẩm & tán tỉnh của các chú Chim Oanh Vũ

    NFBK@ lập topic này để cho các Chú COV có cơ hội cưa cẩm các em Củ sắn Lùi của chúng ta

    Nothing gonna change my love for you *!*.....^_^
  2. NFBK

    NFBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện của NFBK@ ....hihi........gọi là sự thất bại cũng được:
    Ngày NFBK gặp em cũng thật tình cờ.Hôm đó buồn ngủ quá nên chuồn ra ngoài ngồi chứ ngồi trong lớp thì sẽ gục vì Tiến Sĩ Gây Mê quá.
    Đang ngồi trong sân trường thì thấy em đứng trước cổng trường chờ ai đó,sau biết là một COV & cũng là địch thủ của NFBK@,lúc 2h.Thấy em dễ thương ghê trong trang phục quần jean lửng & áo thun.Em đứng rất lâu mà cũng chưa thấy tên COV xuất hiện.Thấy em cứ thỉnh thoảng rút khăn giấy ra chậm mổ hôi mà tội ghê.......Lúc sau, vẫn không thấy ai xuất hiện mà dường như em đã hết khăn giấy thế là NFBK ra mồi em vào sân trường ngồi cho đỡ nắng.Lúc đó em nhướng mắt nhìn NFBK tỏ thái độ ngac nhiên vì NFBK nào có biết em .Em kg đồng ý vào ngồi với lý do sợ bạn ra kg gặp.Thế là NFBK thuyết phục em một lúc thì em cũng đồng ý nhưng em chon chỗ ngồi gần cổng nhất .Khi đứng nói chuyện vời em ở cổng trường mới thấy hai má em lúc đó đã ửng hồng vì nắng .........nhìn em lúc đó dễ thương quá
    Vào ghế ngồi em chẳng nói gì chỉ im lặng tiếp tục chờ tên COV kia.NFBK đã bắt chuyện với em & tự giới thiệu về bản thân mình.Dù biết NFBK lớn hơn một tuổi nhưng em vẫn kg gọi bằng anh mà chỉ gọi NFBK bằng tên & xưng em thôi.Sau này thân hơn vẫn chăng thay đổi.Lúc nào vui vui thì em gọi bằng "Nhà Ngươi" hay là gọi bằng "Trò".Nói chung em có những cách xưng hô rất hay.
    Một thời gian quen em thì phát hiện ra em là một người rất lãng man & rất thích ăn kem.Vậy là,cứ mỗi lần chọc giân em thì đều được làm huề bằng những cây kem wall hoặc loài hoa tim tím hái trong trường.Em thương hay hái những bông hoa ấy chỉ để ép & làm thiệp thôi.Đó cũng là thú vui của em..........Em chỉ tặng cho nhưng ai thật sự thân với em chư kg tặng tràn lan vì thiệp em làm rất công phu.Em thường chuẩn bị làm trước cả mấy tháng vì phải mất thời gian ép hoa.Em chỉ làm bằng loài hoa duy nhất hài từ BK thôi.Em nói hoa này dễ thương mà chỉ thấy có ở BK.Nhưng với tên COV kia thì em lại tặng bằng lòai hoa mà ai cũng biết đó là hoa gì....
    Không hiểu sao em & tên COV mỗi khi hẹn nhau ở trường thì cũng chỉ hẹn trước cổng mà toàn vào giờ rất nắng thôi.Hôm nào có NFBK thì em mới vào ngồi còn kg thì em vẫn đứng chờ trong cái nắng gay gắt of SG.........
    Sau hơn một năm biết em thì trong NFBK đã có một tình cảm khác với em chư kg đơn giản chỉ là một người bạn lớn tuổi nửa.Nhưng đau lòng là NFBK là người đến sau.Thế nên kg dám thổ lộ cùng em mà chỉ dám lạng lẽ trong vai trò là bạn em thôi.Mỗi khi có gì vui buồn với hcú COV kia thì em cũng kể một cách hồn nhiên cho NFBK nghe.........hic........hic.......Dù nghe chuyện vui hay buồn thì NFBK cũng thấy đau lòng quá.Nhưng những lúc em vui thì không sao,còn nhưng lúc em buồn thì mói khổ chứ.Thấy em ngồi mắt ngân ngấn vì có chuyện với tên COV kia mà thương em vô cùng.Em chưa bao giờ khóc trước mặt NFBK nhưng NFBK biết em buồn lắm.Những lúc ấy dù có kem wall thì em vẫn kg nguôi ngoai chút nào cả......sau dường như em cũng biết tình cảm của NFBK kg chỉ là tình bạn thì dường như em tránh những ánh mắt NFBK nhìn em & ucng4 ít nói về chú COV kia hơn.Sau đó em đã dẫn đến một cô bạn & giớ thiệu cho NFBK.Lúc này mới thấy em tế nhị ghê.Em kg hề nói gì mà chỉ cười & vun vào cho NFBK vời cô bạn của em.NFBK đả hỏi em rằng em kg biết gì sao!Em chỉ cuối đầu & nói rằng:"em cám ơn NFBK nhưng mà" .........em chỉ nói bầy nhiêu thôi mà sao NFBK thấy đau quá,........thất bại nặng nề
    Bẳng đi một thời gian kg thấy em đến BK nữa,hỏi thăm mới biết em & tên COV kia đã chia tay.Lúc này NFBK vừa vui vừa buồn.Vui vì NFBK nghĩ rằng mình đã có cơ hội còn buồn thì buồn cho chính em .Định tìm em để an ủi nhưng khi gặp em thì lại chăng nói lên lời bởi em là người kg thích người khác quan tâm những vấn đề như thế.Nhìn vào mắt em thì biết là em rất buồn nhưng mà kg biết an ủi em như thế nào đây nữa
    Sau sự kiện ấy khoảng 1 năm thì NFBK chính thức ngỏ lời với em nhưng cũng vẫn chì lời nói cũ thôi.Em nói rằng em là cô gái mà dễ thương thì kg dễ thương,diu dàng thì cũng chăng diụ dàng mà sao lại thương em.Nhưng chuyện tình cảm thì làm sao có thể nói rõ là ta thương em chính xác ở chỗ nào được.Đến bây giờ em vẫn thế.Vẫn một mình đi về ......
    NFBK kg biết làm thế nào thay đổi tình thế đây dù giờ đây em vẫn chưa có ai..........
    Không biết có phải do học QTKD nên em có thể tự chủ được như thế chăng.......
    Có cao thủ nào hiến kế cho NFBK kg nhỉ?
    Nothing gonna change my love for you *!*.....^_^
  3. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Như vậy thì cũng đâu gọi là thất bại, chính cái đó mới là tình cảm thiệt của mình mờ!
    Topic này hay nè... mấy chú em mới dzô trường chắc quan tâm dzụ này nhiều! Tiếp tục để đàn em hiểu biết thêm về các thủ thuật gia truyền của anh em nhà mình!
    Jeno
  4. AQ

    AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện mà NFBK kể thực ra nằm trong một chuỗi những ?osuccess stories? đã được truyền miệng từ lâu đời trong giới nữ sinh viên các trường khác. Nghịch lý trong việc phân công lao động (thực ra là phân công sinh viên) là sự bất cân xứng giữa số lượng nam và nữ trong các trường trường đại học - thầy tui bảo trong kinh tế học có khái niệm information asymetry, thực tế ở các trường đại học lại có vấn đề Gender Asymetry. Sự bất cân xứng này gây ra nhiều vấn đề cũng tương tự: adverse selection và moral hazard. Cái đó hơi kỹ thuật tui sẽ không nêu ở đây. Thực tế là có những nơi quá nhiều nam lại có những nơi quá nhiều nữ. Việc tiếp cận giữa những đối tác này dường như quá khó khăn đã khiến cho những sáng kiến tuyệt vời ra đời..
    Tình huống: Xét thấy BK là nơi có nhiều nam thiếu nữ, lịch sử quá khứ cũng cho thấy con trai BK trông mạnh mẽ thế mà nhát, không dám đi xa. Vấn đề đặt ra đối với các nữ anh hào là làm thế nào tiếp cận vừa hiệu qủa vừa lãng mạn.
    Lời giải đề nghị: chọn một ngày đẹp trời (không mưa vì mưa ngập sân trường không có chỗ ngồi nhưng cũng đừng quá nắng vì ngày nắng mấy anh chàng BK dễ bị điên), ăn mặc thật fresh (màu sáng dễ bắt mắt - đỏ, vàng, trắng, xanh dương), vào trường BK chọn một nơi có nhiều người qua lạI (công viên trước B1-B3, Công viên trước B6 gần sân đá banh, công viên trước B11 khoa Cơ Khí, sau lưng thư viện, hoặc sân trước B10 (tránh ngồi trước B2 khoa Hoá vì sẽ hư bột hư đường hết) giả vờ đọc sách, thái độ có vẻ chờ đợi ai đó.
    Kết quả: sẽ tồn tại ít nhất n anh chàng như NFBK sẽ lân la đến làm quen. Bước tiếp theo thì hình như cô nàng trong truyện của NFBK đã áp dụng rồi, nhưng còn nhiều chiêu khác nữa chưa được in thành tài liệu đâu.
    Vấn đề: chiến lược này khá rủi ro vì tỷ lệ anh chàng hiền lành như NFBK cũng chiếm không nhiều. Tuy nhiên, người tham gia cũng có quyền lựa chọn anh nào bắt mắt nhất để tiếp chuyện vì mình đang có lý do đợi chờ ai đó mà. Hơn nữa nơi đông người như thế thì có thách mấy anh đó cũng chẳng dám làm bậy. Vấn đề tiếp theo là nếu lần đầu làm như vậy không ai tiếp cận thì sao, chẳng có vấn đề gì, chuyển đổi địa bàn, một ngày nào đó cá sẽ cắn câu.
    Mô hình tiêu biểu: hehehe, 3 người bạn tui đã thành công, không tiện nêu tên ở đây
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đây cung cáp tư liệu cho NFBK@ nè:........nhớ hậu tạ nha
    6 phương thức cưa thường gặp:
    - Trực tiếp.
    - Ngầm.
    - Thư tay.
    - In tẹc nét.
    - Điện thoại.
    - Nhắn tin.
    Lời khuyên: Đã bước vào nghiệp cưa. Lương tâm nghề nghiệp: ko cưa 2 cây cùng 1 lúc.
    (Ai có ý kiến xin cứ bổ sung sau)
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    PHẦN 1 : CƯA TRỰC TIẾP
    1. Giới thiệu:
    * Cưa trực tiếp là sao? Nghĩa là chàng được mời đi chơi một buổi với 1 nhóm bạn, chàng gặp nàng. Hai người trao đổi thông tin liên lạc. Vài tuần sau, thấy thinh thích (hay thấy bùn bùn), chàng đến trước mặt nàng phang một câu tỏ tỉnh. Đơn cử những câu được yêu thích:
    - Em có muốn làm bạn gái của anh không?
    - Anh biết là anh yêu em ngay từ buổi đầu gặp mặt...
    - Anh nghĩ là em sẽ không tin đâu nhưng hình ảnh em từ lúc nào đã in sâu vào trong tâm trí anh rồi.
    - Mình quen nhau chưa lâu nhưng anh biết anh không thể thiếu em.
    2. Ưu điểm: Có điều kiện thể hiện bản lĩnh (chắc là bản lĩnh... chai mặt và... đa tình).
    3. Khuyết điểm: Dễ tạo ấn tượng với nàng (ấn tượng như sỗ sàng, hấp tâp).
    4. Kết quả
    - Được thì tốt wá, khỏi nói.
    - Bị nàng từ chối, số ít tèo, quê ko dám làm bạn thậm chí lầm lì tránh mặt. Phần còn lại đi cưa người khác.
    5. Tỉ lệ thành công : 3% (trong số đó 2,9% đối tượng là "em bé muốn bồ")
    Hẹn bài học tiếp nha
    Được FBK sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 14/10/2003
    Được FBK sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 14/10/2003
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hình như NFBK viết là cho FBK đọc thì phải
  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    ờ hén ,nhờ embe@ nói thì Pa@ mới bít nãy giờ chỉ có 2 người vít cho nhau đọc thui
    nhưng dù sao cũng lỡ nhìu chiện rồi nên nhảy dzzô tám chút xíu : hoàn cảnh NFBK@ đáng thương ghê hén
    Cái cô bé QTKD kia đã từ chối NFBK@ đến 2 lần rồi ,nhưng lúc ấy là vì trong tim người ta vẫn còn bóng hình cũ ,bi giờ cũng đã khá lâu,hy vọng bóng dáng người xưa đã nhạt mờ bớt trong cô bé rồi .NFBK@ thử lần nữa đi ,chắc cũng khả quan ,NFBK@ làm lần này là có nhiều thuận lợi lắm đó ,quan trọng nhất là chứng tỏ được tình yêu sâu sắc của mình với ẻm đã kô thay đổi theo thời gian ,hiếm có ai chung tình giống NFBK@ ==> có điểm thưởng trong mắt người đẹp
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    trời ,cứ ngồi trước B2 đi ...có Pa@ chạy ra liền mừ rồi 2 đứa dắt nhau dzìa nhà làm bánh đám cưới
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  10. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hấp dẫn quá, mình giờ mới sáng mắt ra vài điều! Theo như AQ thì cái nì nắm trong cả một hệ thống chiến lược hỏ?
    Cũng đúng, nhiều tên con trai BK tui biết cũng rất khá nhưng có lẽ do hoàn cảnh thiếu nữ trầm trọng đành chịu làm lính phòng không?!
    Mà cũng hay là nhiều khi, phải nói là rất nhiều khi gặp một em nào đó ăn mặc rất bắt mắt (ý nói quần áo lịch thiệp sáng sủa nghe mí cha, hông phải thiếu vải à) ngồi đọc sách hay gì gì đó. Mình nghĩ chứ: Trời... con gái BK đây sao?! Thì ra có thể là các em trường khác. Biết roài... Giờ thì biết roài! [r23) Chết dzí ta!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​

Chia sẻ trang này