1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cưa cẩm & tán tỉnh của các chú Chim Oanh Vũ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi NFBK, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    hay quá, nhưng có bài nào để phù hợp dùng với FBK ko? chỉ quan tâm tới bài học đó thui... dạy mau đi cô giáo, để học trò còn áp dụng... ^^
  2. NFBK

    NFBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hoc trò này muốn ứng dụng bài học với cô giáo luôn à.hay nhỉ nhưng chác fải sinh ra trước vài năm nữa đi chứ co gioá này sáp ra trường rùi.....hehe......Tui là hợp nhứt
    Dạo này Cô giáo bận cái gì mà giáo án chậm quá
    Nothing gonna change my love for you *!*.....^_^
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    FBK@ ui, NFBK@ cứ đi ra đi dzô mấy lần chỉ để tìm FBK thôi đấy... Tội nghiệp thiệt
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  4. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    cô giáo này sắp ra trường à... hay thía.. :D mà có ảnh hưởng gì đâu nhỉ... chỉ cần cô giáo dạy tốt và học trò thông minh áp dụng... cũng tốt nốt là được cô giáo nhỉ????
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    PHẦN 4 : CƯA QUA INTERNET
    1. Giới thiệu: Cưa qua Internet là sao? Nghĩa là những buổi chiền bùn chán, chàng online vào forum quen thuộc, chàng gặp nàng chửi lộn + trò chuyện zu zơ. Out rùi, chàng còn tiếc. Rồi một ngày nào đó, ko thấy nick nàng, chàng chợt nhớ nhớ, nhiều khi nhớ... câu chửi mừ thôi. Sau vài đêm vắt tay lên trán suy nghĩ, chàng bèn thực hiện kế hoạch tỏ tình. Đơn cử:
    - Em cứ ngạc nhiên, tại sao anh cứ hỏi :"Hôm nay mọi chuyện thế nào rồi em?" phải không? Đó đâu phải là câu hỏi cho có. Anh chỉ muốn được đọc những lời tâm tình của em, đôi khi chỉ là một ký hiệu cười hay một câu rủa quen thuộc. Em có tin không? Nếu anh nói ngay bây giờ, anh yêu em.
    - Anh đã từng tranh luận hết forum này đến forum khác, hết chatter này đến chatter kia, rằng tình yêu qua Net là ảo tưởng, ngay cả tình bạn Net cũng còn nên nghi ngờ nữa kìa. Vậy mà bây giờ, anh đây thầm thương trộm nhớ người con gái mà anh chưa từng tiếp xúc kia - em. Đừng im lặng em nhé, vì anh không đùa với em đâu - ít nhất là ngay lúc này.
    2. Ưu điểm: nàng từ chối thì cứ bảo là mình đang đùa, ko có gì mất mặt cả.
    3. Khuyết điểm: tỏ tình cho sướng đi, gặp nàng rùi tá hoả.
    4. Kết quả:
    - Được, em ơi em ơi, câu này anh copy lại, lát nhỏ kia lên anh cũng tỏ tình như rứa.
    - Thất bại, giời, hôm nay ngày gì thế này, thôi, mai ta tỏ tình lại.
    5. Tỉ lệ thành công : 60% (Trong đó 55% là đồng ý vì đang lập danh sách "Người yêu trên Net")
    Bé nào đã áp dụng thành công nhớ nói cô nghe với nha.Để cô nấu chè chúc mừng chứ............
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bé này là newcomer à?Bé viết kg có dấu làm cô khó đọc quá......nhưng mà hoan nghênh bé tới lớp nha
  7. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    nhưng còn câu hỏi của newv đâu sao cô giáo ko trả lời... hay câu trả lời của cô giáo là bài trên? đấy chỉ là chung chugn, còn bài nào áp dụng dối tượng chính xác là cô gáio thì sao...
  8. NFBK

    NFBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    nhưng còn câu hỏi của newv đâu sao cô giáo ko trả lời... hay câu trả lời của cô giáo là bài trên? đấy chỉ là chung chugn, còn bài nào áp dụng dối tượng chính xác là cô gáio thì sao...
    [/quote]
    new@ muốn cưa Cô Giáo thì sao kg add nick cua cô rồi cưa như bài học cô hướng dẫn đó...hehe......
    Nothing gonna change my love for you *!*.....^_^
  9. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    new@ muốn cưa Cô Giáo thì sao kg add nick cua cô rồi cưa như bài học cô hướng dẫn đó...hehe......
    <FONT color=pink size=4><EM>Nothing gonna change my love for you *!*.....^_^</EM></FONT>
    [/quote]
    ý kiến hay... nhưng mà ko biết nick của cô giáo... vả lại phải chờ sự chấp thuận của cô giáo nữa chứ
  10. NFBK

    NFBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thông Báo KHẨN nha các bạn:
    Sau 2 ngày kg ngủ được + thêm đang bị khủng bố tinh thần thì cho đến 7.30 sáng nay Cô FBK@ vãn bình thường nhưng ........sau khi bị mất 300ml xi rô dâu thì Cô FBK@ thân thương đã nằm luôn kg thể dậy nổi nữa.Chính vì thế Cô sẽ vắng mặt một thời gian hơi bị lâu...........
    Có lẽ bài học của Cô sẽ tạm dừng 1 thời gian vô hạn định.Bạn nào có đủ kinh nghiệm thương đau thì hãy đứng ra truyền thụ lại cho các bạn khác
    Nothing gonna change my love for you *!*.....^_^

Chia sẻ trang này