1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cưa cẩm & tán tỉnh của các chú Chim Oanh Vũ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi NFBK, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trong giảng đường, ta ngồi sau lưng một cô bé, da ngăm đen nhưng xinh xắn lắm. Thấy mái tóc, hì, ta khều nhẹ cho vui thôi, thế mà cô bé chẳng nói gì cả. Lâu lâu lại liếc ta nữa==>hông hỉu. Ai hiểu giải thích dùm koi...
  2. NFBK

    NFBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đầu tóc con người ta mà khìu khìu bị liếc là còn may đó.Găp Cô FBK@ là bị nhéo kg à..........hehe..........
    Nhưng biết đâu mặt ông hấp dẫn cô nhỏ wa'' nên giả bộ liếc để nhìn ........hêh.......
    Nothing gonna change my love for you *!*.....^_^
  3. xxxthe

    xxxthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, nàng nhìn tui với ánh mắt trìu mến lém, ko co phải là đôi mắy hình dziên đạn. Hổng tại sao nữa, hình như nàng bi cảm rùi, mừ tui cũng bị cảm nữa
    đời là bể khổ - quay lại là bờ...
  4. NFBK

    NFBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi cái này là bị cảm nắng fải kg dzậy?Mây hôm nay nắng quá mà..........nhưng mà nhớ bình tỉnh nha chú.Cô nhỏ còn ở đó nên tấn công từ từ thôi kg cố nhỏ xách dép chạy mất đó
    Good luck
    Nothing gonna change my love for you *!*.....^_^
  5. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, hôm nay tui lên giảng đường, gặp cô bé hôm wa. Biết sao hông, tự nhiên cô bé tới ngồi cùng bàn dzới tui mặc cho bạn bè kiu cô né xuống bàn dưới. Hehe, rất nhiều lần cô bé liếc trộm tui, hông biết có phải do tui hí hửng hay ko nữa nhưng mừ tui cảm nhận đc điều đó(tự dzì tui cũng liếc trộm cô bé mừ)
    Bốn mắt nhìn nhau, hehe, vậy là sao đây hở sư huynh...
  6. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình trắng trợn vậy còn hỏi nữa , bản lãnh đai đen, đai đỏ gì đó thì đem ra. Trừ khi chú để ế cho con gái nó thèm .
    To Be Or Not To Be
  7. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hết hiểu nổi mấy nường con gái . Mà ko hiểu sao tui cũng có cảm tình với nàng mà ko biết làm sao để kưa nàng bi giờ. Mấy bài học ko dc thực dụng cho le''m.
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    chú này vào BK mà toàn để ý con gái ko là chết rồi ! Chú ở Hoá Thực Phẩm hay môi trường mà mở miệng là nàng này nàng nọ thế ???

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  9. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hihi chú không thấy chích choè hay sea ah.
    Con gái BK không đẹp rực rỡ , nhưng cái duyên ngầm thì dễ chít lắm.
    To Be Or Not To Be
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đại sự rồi đó nhen. Bây giờ mọi người hãy cùng nhau ngồi lại, bàn mưu tính kế giúp xxxthe đi. Theo đánh giá về tình hình của Fool thì đó quả là 1 tín hiệu khởi đầu tốt lành. Nhưng mà, hoa giữa rừng gươm, nhất cự ly nhì tốc độ. Không thể chần chừ được, tấn công ngay đi thôi.
    Đây, chiêu thứ nhất " Khẩu phật tâm xà". Tức là ngoài mặt giả vờ chỉ là bạn bè cùng lớp, nhưng fải tỏ vẻ quan tâm 1 xíu, lâu lâu đá lông nheo 1 cái. Nếu ông đẹp trai thì chiêu này sẽ càng fát huy công hiệu. Căn tin luôn mở rộng cửa, rảnh rổi dắt ẻm đi uống Tea hoặc sâm cũng được. Chúc may mắn hả
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh

Chia sẻ trang này