1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

noi cung anh !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huesuong, 03/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thang_Troc

    Thang_Troc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    HIC. SAY QUÁ. THƠ HAY LẮM. HAY THẬT. THƠ NÀY MÀ UỐNG VỚI RƯỢU CỦA TRỌC THÌ TRỜI ĐẤT NGẢ NGHIÊNG.HE HE . SỐNG NHƯ VẬY MỚI GỌI LÀ CÓ HỒN CHỨ.....
    .....TRỌC CÓ MẤY CÂU THƠ NÀY... CŨNG KHÔNG NHỚ ĐÃ ĐỌC ĐƯỢC Ở ĐÂU NỮA.
    ....................
    NẮNG QUÁI XẾ ĐỒI TÂY
    ĐƯỜNG VỀ MỤC TỬ HÁT
    CUỐI TRỜI MƯA THU BAY
    ........

  2. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội chiều mưa, nắng giọt thưa
    chen chen chúc chúc chẳng ra mùa
    ngồi ngồi đứng đứng đều lỡ cỡ
    nhớ nhớ thương thương bán ai mua?
  3. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    thuở ấy em đi chẳng nói chi
    sao anh cũng vậy chẳng hỏi gì
    tình mỏng nên thoảng qua dễ thế
    nước mắt đâu nào! mưa ướt mi..
    Thì thôi anh nhé em lại đi
    gồng ghánh trên vai cả xuân thì
    buồn ơi thương nhớ đừng nấc nghẹn!
    vụng thương nên cớ,nhớ làm chi.!!
  4. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhóc cổ vũ chị,đăng kí cả nick hộ chị,khuyến khích chị nói ra tâm sự của mình.Chị của nhóc chưa ai bảo là nhút nhát,nhưng không muốn những người không thông cảm chê bai,nhận xét,nhóc ạ?
    Đã hứa với nhóc rồi mà mỗi lần viết lại ngần ngại,khoả lấp bằng thơ.nhóc đừng nói chị nữa,ha!
  5. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói một lần rồi nín bặt
    anh nghe nhầm tưởng tiếng gió đùa vui
    cây rúc rích ..đung đưa tán bật cười
    đôi người dưng đứng nhìn nhau lạ thế.?
    trăng rón rén bước từng bước rất nhẹ
    ghé mắt nhìn rồi núp bóng mây ngang,
    cơn gió nàolạc bước đi hoang
    thổi bay mất lá vàng vừa rụng..
  6. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    đường xa ướt lạnh mưa bay
    rét mướt vòng tay quấn vai gầy
    môi anh lạnh thế lòng em nhói..!
    hôn người lại tưởng..anh có hay.?
    ...
    đừng,đừng ướt đường xa mưa tối nay!
    đổ xuống lòng em chóng ngập đầy..
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    CHị lamg thơ hay thật . Chị à những bài thơ đó có phải tâm trạng của chị không ạ
    Friends are like rainbows.
    They bring color and beauty,
    To every life that they touch.
    Thanks for touching my life with
    The many colors of your friendship
    thien than be nho
  8. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đây kể chuyện dông dài
    mặc kệ ngoài kia mưa cứ rơi
    ta ngồi xích lại tìm hơi ấm
    mắt rõ đường mắt môi đường môi..
    Ngồi đây kể chuyện dông dài
    trao nhau giây phút,mặc ngày mai!
    hôm qua ta đợi mãi hôm ấy
    hôm ấy là nay,thế là mai !
    Ngồi đây kể chuyện dông dài
    cà phê đợi mãi đôi môi ai
    có người còn vẫn đương mê mải
    kể chuyện ngày qua,chuyện ngày mai
    Ngồi đây kể chuyện dông dài
    hạt dưa im ắng gắng rặng tai..
    hai bóng nhoà một trên tường trắng
    vẫn kể nhau nghe...chuyện dông dài..!!
  9. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    em lỗi lầm cho biển anh khóc cạn
    sóng đi tìm bờ vỗ miên man
    đừng là anh dâng sóng vỗ ngập tràn
    thuyền em đắm giữa đại dương vô tận
    đừng là anh phút giây nóng giận
    xô tình em giữa song xa khơi
    xin giọt nắng cuối chiều nhạt rớt rơi..
    sẽ không giống tình anh...vụt tắt!

Chia sẻ trang này