1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay mình đã khó ngủ vì nhớ vì thương vì bao câu nói vô tình của mọi người, vậy mà các bạn lại nỡ lòng nào đâm thêm một nhát dao vào tim mình vì những lời nói thiếu tình người như thế.
    Hihi mình nói đùa vậy thôi chứ thực ra tâm trạng mình rất vui đêm nay mình có thể ngủ ngon rồi bởi vì thôi mình phải cám ơn các bạn đã
    1
    Cám ơn em ...người tự nhận là em gái của Anh_trai_76 nhé , may có em mà chị và anh ấy đã liên lạc trở lại với nhau .Anh ấy cũng đã khẳng định là không phải em gái anh đâu .
    Vì hiểu ý tốt đóng giả em gái của em với chị, chị sẽ vote sao cho em
    2
    Cám ơn cả những các bạn ném đá dọn đường giùm mình nhé dường như ném đá nhiều quá nên anh ấy động lòng thương mình ...hihi vì mình biết anh ấy rất quý mình mà.
    Dù sao mình và anh ấy cũng đã và đang là những người bạn
    [​IMG]
  2. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự cùng Anh ( Người mà ai cũng biết là ai đó )
    Anh à hôm qua em bói Kiều anh có biết không ?
    Em thắp hương trên bàn thờ Phật và Úm ba la ..
    Con lạy vãi Giác Duyên con lạy tiên Thuý Kiều cho con bói một quẻ . dạo này em lại đâm ra mê tín ..khổ thế chứ em có phải là người như thế đâu anh biết mà
    Hôm trước em đi Chùa Trấn Quốc để cầu xin nhưng nghe nói ở đó không thiêng về chuyện tình duyên cho lắm .Em chụp ảnh Anh đã thấy rồi mà . Thứ 7 này em sẽ nghe lời cô bạn em đến Chùa Hà ở đó là nơi cầu tình duyên nó cũng đã từng cầu ở đó và hiệu nghiệm lắm anh.
    Nhưng em hơi buồn anh ạ, em dở đúng câu thơ
    Người mà đến thế thì thôi
    Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay
    không
    Sáng nay đi làm mà đêm qua chẳng ngủ được mệt quá ...em uống cà phê cho tỉnh táo rồi đó anh ..lòng vẫn buồn chưa bao giờ em buồn như thế này , chưa bao giờ thực sự đó anh.
    Anh muốn em chấm dứt chuyện này , anh muốn em không bị ném đá sưng u cả đầu lên .Nhưng em mặc kệ trái tim em như có mũi kim đâm vào
  3. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình rất buồn vì thực sự rất lấy làm lạ tại sao trên đời có nhiều người ích kỷ hay ghen tỵ đến như thế .
    Mình hâm mộ ngưỡng mộ quý mến Anh_trai_76 gen tỵ sao mà lại vote sao anh ấy xuống như thế kia
    Mới có hai ngày thôi mà lại vote sao anh ấy xuống như thế à
    Người ta có người quý mến , yêu thích một ai đó thì cũng phải hiểu vì người đó xứng đáng được quý mến được yêu thích phải chứ ai lại làm thế . Mình luôn đối xử công bằng và rất thiện chí với những bạn ném đá mình vậy mà có bạn nào đó lại chơi không đẹp chút nào
  4. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chị thân mến ! (cho phép em gọi như thế nhé)
    Em đã theo dõi topic của chi, cũng ko có ý định post bài nhưng em vẫn có điều muốn chia sẻ với chị. Chị à, em biết tình cảm chị dành cho anh ấy là chân thành, nhưng mà....(chắc chị biết ý em định nói ). Chị a, yêu 1 người không có tội nhưng yêu như chị thì có phải là mù quáng không ạ? Biết là con người sống là phải hi vọng nhưng có những chuyện không phải cứ hi vọng là được. Thế này thì chỉ bản thân chị khổ mà thôi, chị định tiếp tục đến bao giờ? Em nghĩ chị hãy dừng lại và chờ đợi hạnh phúc thật sự, hạnh phúc dành riêng cho chị đến. Còn với anh ấy, hãy luôn là 1 người bạn tốt, như thế không phải là vui vẻ hơn sao ạ?
    Đôi điều chia sẻ cùng chị (Em không phải là fan hâm mộ của anh_trai_76, em ko biết gì về anh ấy cho đến khi đọc topic của chị) .
    Chúc chị sẽ sớm tìm được hạnh phúc đích thực của mình!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có những khi không thể ngăn chặn một điều gì khỏi xảy ra, mà phải đẩy mọi thứ nhanh chóng đổ vỡ, để sau cuộc đổ vỡ, mọi sự sẽ lại bắt đầu lại, tươi sáng hơn.
    Nào thì đẩy cho nó đổ:
    Năm nay là năm nhuận, tức là 4 năm mới có một ngày 29.2.Theo tin tưởng, thì ngày này nữ giới có thể đứng lên CẦU HÔN với nam giới hay tỏ tình mà không bị gọi là mất giá hay ế qúa mới làm việc này. (Thông tin từ đài truyền hình VTV9 ,không nhảm nhí một chút nào). Vậy ai chưa có hay để ý người ta từ lâu mà không dám nói thì hãy nhanh lên,nếu không thì phải mất 1360 ngày nữa mới có cơ hội như thế này. Hãy gởi tin này cho tất cả các chị em cũng như nam giới để họ biết chuyện này.
  6. tinycat12

    tinycat12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Phải thừa nhận chị chủ topic rất giỏi và cực kỳ bản lĩnh
    Nhưng nếu chị chuyển sang hoạt động bí mật thì sẽ hiệu quả hơn nhiều, phải tấn công đúng đối tượng thì mới thu được kết quả chị ạ. Hoặc là viết theo kiểu nhằm đến đúng người cần đến, đúng người cần hiểu thôi. Chị làm cách này chẳng khôn ngoan tẹo nào
    Được tinycat12 sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 29/02/2008
  7. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Chuyện còn dài lắm em ạ ..cuộc đời thật nhiều bất ngờ em nhỉ . Chị rất muốn tìm hiểu xem anh thích chị để tóc kiểu gì ? Thích chị trong dáng vẻ như thế nào? Hay anh ấy thích màu gì , thích món ăn gì ? Rất nhiều thứ chị muốn được tìm hiểu đúng là những điều đó không thể công khai phải không em
    Dù gì thì chị và anh ấy đã liên lạc trở lại với nhau Hơn nữa anh ấy chắc nể tình bạn lâu năm thương chị ...bị ném đá nhiều quá
    Thôi lần cuối cùng chị nghe lời em dừng topic lại ở đây em nhỉ .
    Cảm ơn những lời động viên của các bạn nhưng anh ấy khó cưa lắm , không dễ dàng đâu mình biết thế mà
    Có bài thơ chị up lên cũng là một lời cuối cùng chị nói với Anh ấy, chị thì hay khóc thầm hay lo nghĩ vẩn vơ đa đoan hơi quá đàn bà

    Đừng khóc vì em

    Nếu ngày mai em chết .
    Xin người đừng trách trăng chưa tròn đã khuyết.
    Xin người đừng trách lời thề xưa dang dở.
    Xin đừng buồn đừng nhỏ lệ vì em .
    Hãy vì em hát khúc hoan ca
    Àh ơi như tiếng mẹ ru tháng ngày .
    Dịu dàng như tiếng suối trong.
    Ngọt ngào như những lời yêu ban đầu .
    Để em là giọt sương đêm
    Vương trên ngọn cỏ , vương trên tóc người.
    Để em là gió mát lành
    Bên người trong những đêm hè vắng sao
    Để em là nắng vàng rơi.
    Bên người ấm áp mùa đông không buồn. .
    Cho em hoá đất bình yên.
    Ươm mầm gieo quả đắm say môi người.
    Cho em được thấy người cười.
    Sống vui sống chọn dâng đời vì em .

    Mình có lời yêu cầu gửi đến Mod của box Tâm sự , cũng như thể theo lời khuyên của các bạn và anh ấy Mod nào đó giúp mình khoá topic lại nhé

  8. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ôí giời ơi là giời, đất ơi là đất, em đọc được cái này chậm mất 25 phút rồi. 25 minutes is too late Chẳng lẽ đợi 1360 ngày nữa sao hở trời ?????
  9. iron_man1102

    iron_man1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    đúng là lám chuyện,trên đời này hết đàn ông rồi ah
  10. hhacic

    hhacic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này