1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ah, biết anh 76 từ 2 năm trc, qua box kinh tế, cũng đoán đoán tuýp người như anh thì chuyện được các chị em quý cũng ko phải lạ. Nhưng chị LK cuồng nhiệt quá ! Em mới nhỏ tuổi thôi, chưa có hiểu sự đời và sự tình nhiều , cơ mà thấy giả như mình là người con trai bằng tuổi anh 76 ý, thì em thích người con gái ít cuồng nhiệt thôi, ít "show" gì gì thôi , "hữu xạ tự nhiên hương" mà . Anh ý cũng "già" rồi , người già thường thích yên tĩnh.
    Em ko ném đá gì chị chủ, cũng ko cạnh tranh gì chị chủ, em không thích người "già" mưh, nhưng cũng mún ngỏ vài lời vầy, hnay 8/3 lại thấy có topic lạ thế.
    Chúc chị chủ có 8/3 vui vẻ!
  2. ToAmor

    ToAmor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    "hữu xạ tự nhiên hương" là giữa chốn đông người
    nhưng với riêng người mình yêu " cuồng nhiệt " thì cũng có sao đâu
    nhưng mà mỗi người một quan điểm, một tính cách
  3. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em thích cái vàng vàng
    Được terumimi sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 08/03/2008
  4. ToAmor

    ToAmor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    nó gọi là tình cảm có thể bày tỏ tự do, cũng là bình thường nhưng k nói chuyện riêng tư nơi chốn đông người ý mà
  5. tuoihong25

    tuoihong25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    em phục chị Linh Khuê thật , nhưng hình như anh_trai_76 không yêu chị ấy vì em thấy anh ấy vẫn cưa cẩm mấy cô khác ... cố lên chị ơi ...
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    hờ đọc topic này rồi lại thấy tò mò về AT76 quá
    @AT76: mình hợp tuổi lắm đấy anh ạ
  7. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Chít nhen, em iu nghe thấy người ta chỉ điểm là anh iu đi cưa cẩm tận mấy cô lận nè, chà chà, muốn ngó chút coi
    Topic này chị LK lập chỉ là đùa vui thôi, nó thực sự là NƠI DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI BÍT CƯỜI, just for fun thui bạn ạ. Vậy nên, nếu mọi người nghĩ là lôi topic này lên để tám chuyện theo chủ đề thì hok có sao, còn hok thì, đừng nhắc lại nữa nhen.Hok hay lắm nè!
    Chúc mừng 8/3 chị dâu (nếu ngó qua), chị iu (nếu chị iu cũng ngó qua) và toàn thể những chị đang đọc topic này

  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    [del do trùng]
    Được okikAAkiko sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 08/03/2008
  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nghe đi nghe lại bài này. Chờ đợi đôi khi cũng là hạnh phúc. Giống như nàng Axon trong bức tranh vẽ bằng màu nước của Renzo-Piano, nàng chờ đợi bằng 1 niềm tin, chờ đợi bằng tình yêu, với hi vọng rồi một ngày nào đó không xa chiếc thuyền đỏ thắm sẽ mang chàng hoàng tử bé tới cập bến bờ hạnh phúc.
    [​IMG]
    Hãy hứa, hứa với anh rằng, nơi cuối đường, có em luôn chờ đợi anh ... Và anh hứa, anh sẽ trở về ... anh sẽ về ...
    Ô la la ... thân tặng mọi người 1 chút cảm nhận nèo ...

     

    Đơn giản    (^.*)em là     (^.^)Akiko     zo     (^.^ )        zo    ( ^.*)        zo     (è .é)     (^.^)!!!
  10. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Gửi người xa Hà Nội
    Em vẫn đợi anh cuối con đường .
    Nơi bao người đi qua chỉ mong ai dừng lại
    Gió lạnh hương tàn gửi cho người hơi ấm.
    Tiếng hạc vọng sầu hay nỗi nhớ mùa thu.
    Anh àh em iu và em không iu của anh sẽ hiểu anh phải không anh ...đúng là em iu của anh
    Akioko ....Cuộc sống mộng chỉ là ảo ...nhưng ảo mà như thực ...
    Tâm phân biệt của mỗi người dựa trên những nhận thức tâm lý của người đó ..em nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này