1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    "Chút bâng quơ cho 1 ngày mùa
    Em chống chếnh ở đầu kia nỗi nhớ
    Anh xa vắng mà gần như hơi thở
    Se sắt lòng, em bên những ngu ngơ...
    Nơi cuối đường, em vẫn đợi vẫn chờ"

    Chị LK thân mến, mộng như ảo, ảo như thực, hay mộng là ảo, ảo là thực, em ngu ngơ à nhen
    Đọc mấy dòng thơ của chị, em bất chợt thấy nhớ hơn 1 người phương xa, nhớ anh iu, nhớ chị iu, và nhớ (cái này nói ra là anh iu nhẹ thì lườm, nặng thì hítle , cơ mà nói thía này là anh iu bít lun là ai gòy, thể nào cũng ) =)) just for fun! joke yo!

    Mình buôn thơ với em chơi
    Gieo đôi âm điệu của cuộc đời
    Trăng thanh gió mát a lê hấp
    Em tựa bóng mình dáng lã lơi ...

  2. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Mình buôn thơ với em chơi
    Gieo đôi âm điệu của cuộc đời
    Trăng thanh gió mát a lê hấp
    Em tựa bóng mình dáng lã lơi
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    Một lời nào có nghĩa chi.
    Định nghĩa tình yêu khó vạn điều
    Khi thương ta đợi người đâu biết
    Muôn dặm quan sang khó nẻo tìm?
    ...Cái gì tưởng như thực thì cứ để nó là thực cái gì không là thực thì hãy biến nó thành thực...
    Mộng ảo mơ hão tốn tiền internet em nhỉ
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Chị LK vẫn kiên trì ghê. Kiểu này thành mà chắc chị cứ phải dùng đại bác mà công phá.
    ( đọc thơ mọi người thích lắm, nhưng lâu lắm em chẳng thể nào dặn ra nổi 1 câu thơ)
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0

    Se sắt lòng, em viết những vần thơ
    Chỉ là gió mà thôi anh nhỉ
    Chỉ là gió muôn đời mộng mị
    Em ngu ngơ, em nhớ...ngu ngơ
  5. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đời chớ quá ngu ngơ
    Hãy nín thở,chôn vùi nỗi nhớ
    Để cho nhg trái tim vô cảm
    Khỏi tàn nhẫn, cho ăn quả bơ

  6. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    được thế này có phải tốt không ... hoặc là
    Sống ở đời chớ quá ngu ngơ
    Hãy nín thở, chôn vùi nỗi nhớ
    Để cho những trái tim vô cảm
    Bơ rồi, mà lại hoá ngu ngơ...
    Được terumimi sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 08/03/2008
  7. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    dạ
    bít ngay là anh iu sẽ nói thía này mờ
    anh iu nghe nghe nghe!

    ]

    Đêm khuya nghe ma hát ... cảm giác thật là ... Em là ma đây hihi
  8. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    em iu của anh iu bậy xấu
    quý anh trai 76 nhất
    anh ơi, sao anh được hâm mộ thế này
    chết dở
    hay mai em cũng làm cái title nhỉ
  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    hay làm vợ yêu đi anh iu mới có 3 vợ yêu thôi, danh sách còn ngắn lắm
    chẹp chẹp, mình làm em iu của anh iu từ lúc con mèo ở bụng mèo mẹ rùi cơ!
    Không ngủ được, chít dở!!
    Ném 1 phát cho mắt đỡ hau háu bùn ngủ

  10. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    topic này ngày càng thú vị thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này