1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Aki hát hay quá . Giọng cứ trong như là...
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Ngu ngơ ngu ngơ...chẳng hiểu gì
    Ngu ngơ ngu ngơ...dấu che bối rối
    Ngu ngơ ngu ngơ...trái tim vô tội
    Anh chỉ mong một giấc ngủ yên
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Gửi Anh!
    Tội nhân
    Một lời hứa mãi nghe Anh.
    Một đời vẹn nghĩa cho đẹp lòng son
    Câu thơ em như muốn trói buộc ai.
    Khao khát tình yêu khao khát cầm tù
    Tội nhân em là trái tim lửa cháy.
    Nhà tù nào giữ được em không anh?
    Em thả câu chữ chơi vơi
    Thả cho thuyền về với trăng hẹn hò
    ...Thả anh ra khỏi đời em...
    Để em ở mãi trong mắt ai cầm tù

    Chết anh rồi..em nguyện chiến đấu đến nick cuối cùng ..công phá thành trì từ ngọt ngào đến cay đắng .
    Được ngocthienanh sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 09/03/2008
  4. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Theo tình tình chạy phớt tình tình theo => câu này chí lý .
    Chị Linh Khuê áp dụng thử xem
  5. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Chị ngó qua từ ngày 27/2 kia em iu ạ Và hôm nay, tự nhiên tình cờ ngó qua và được nghe lại bài hát Chỉ là Gió mà thôi và bức tranh nàng Axon đứng chờ đợi con tàu có cánh buồm đỏ thắm Chắc em lại vẩn vơ, lại ngu ngơ ròy. Nhưng khá lâu rồi mới thấy anh không iu thơ thẩn theo em iu làm chị iu cũng vu vơ theo, nhớ lại hơn một năm về trước
    Chút bâng quơ cho 1 ngày mùa
    Em chống chếnh ở đầu kia nỗi nhớ
    Anh xa vắng mà gần như hơi thở
    Se sắt lòng, em bên những ngu ngơ...
    Se sắt lòng, em viết những vần thơ
    Chỉ là gió mà thôi anh nhỉ
    Chỉ là gió muôn đời mộng mị
    Em ngu ngơ, em nhớ...ngu ngơ
    Chỉ là Gió, sao cứ mãi vẩn vơ
    Chỉ là Gió, thoảng qua đời rất vội
    Gió không nguồn... nhưng có Mây luôn đợi
    Nơi cuối đường... em của những ngu ngơ

    Được tulipvang sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 10/03/2008
  6. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Là một lời hứa???
  7. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hiểu rùi mà lại giả ngu ngơ
    Giả vờ bối rối rồi làm ngơ
    Trái tim lầm lỡ gây bao tội
    Đêm nằm vỗ bụng, ngáy thờ ơ

  8. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chút bâng quơ cho 1 ngày mùa
    Em chống chếnh ở đầu kia nỗi nhớ
    Anh xa vắng mà gần như hơi thở
    Se sắt lòng, em bên những ngu ngơ...
    Se sắt lòng, em viết những vần thơ
    Chỉ là gió mà thôi anh nhỉ
    Chỉ là gió muôn đời mộng mị
    Em ngu ngơ, em nhớ...ngu ngơ
    Chỉ là Gió, sao cứ mãi vẩn vơ
    Chỉ là Gió, thoảng qua đời rất vội
    Gió không nguồn... nhưng có Mây luôn đợi
    Nơi cuối đường... em của những ngu ngơ.
    Những khi buồn em lại tập làm thơ
    Nhờ gió đưa hương gửi đến trao người
    Đợi nắng đến xua tan ngày đông giá
    Đợi mưa về tưới mát những mầm non.
    Lời của anh hay là lời của gió
    Ấm lòng em khi nắng ấm xuân về
    Ấm lòng em trong cả những giấc mơ.
    Dù cho mây đổi sắc thay màu

  9. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    nơi cuối đuờng là 1 ngõ cụt
  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0

    Chút bâng quơ cho 1 ngày mùa
    Em chống chếnh ở đầu kia nỗi nhớ
    Anh xa vắng mà gần như hơi thở
    Se sắt lòng, em bên những ngu ngơ...
    Se sắt lòng, em viết những vần thơ
    Chỉ là gió mà thôi anh nhỉ
    Chỉ là gió muôn đời mộng mị
    Em ngu ngơ, em nhớ...ngu ngơ
    Chỉ là Gió, sao cứ mãi vẩn vơ
    Chỉ là Gió, thoảng qua đời rất vội
    Gió không nguồn... nhưng có Mây luôn đợi
    Nơi cuối đường... em của những ngu ngơ
    Chỉ là Gió của một ngày rất xưa
    Từng đôi lần thoảng qua đời "gây tội"
    Hun mi lén rồi ra đi thật vội
    1 năm rồi ... em se sắt chút thôi
    Chị iu , đi chơi vui vui vui vui vui
    @ anh iu: giọng ma đới

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này