1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu làm cho nàng thơ bay bổng.
    Cô iem Búp Bê cũng nhảy dựng lên làm thơ mới nạ chứ!
    Hay nà do iem quá yêu anh????
  2. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ôh hay, chưa dc chiêm ngưỡng thơ của em bao rờ à? thế thì còn fải chịu khó theo sát + quan sát nhìu
  3. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra mỗi lời nói của em đều nà thơ. Hâm mộ quá đi. Iu quá đi.
  4. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ hâm vẫn còn kịp đấy
    @chứng khoán lên mấy hôm rùi, tiếc, đúng là số con ấy

  5. thungannguyen

    thungannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Vào topic này công nhận nhiều bạn gái mạnh dạn thật đấy.
    Không biết khen hay chê nữa.
  6. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    ÚI zời ơi ...tưởng nơi cuối đường có riêng mình em đợi anh dù trái tim anh có hàng nghìn ngăn nhỏ, dù trước anh có hành trăm cô yêu cuối cùng người ở lại sau cùng chỉ có mình em thôi. Vậy mà sao mà nhiều người đợi anh nơi cuối đường quá vậy...em iu của anh...em không iu của anh...vợ iu của anh...
    Hic dỗi ..người ta chẳng thèm đợi mình nữa đâu mình nhé , cưa mình đã bị ném đá sưng u cả đầu lên rồi đây này, đợi mình đến cuối đường vẫn phải chiến đấu tiếp ..chắc đến khi mình nghiêng thì em cũng sức tàn lực kiệt
    Gửi anh ...người đâu mà vô tình đến thế chứ
    Tình em
    Tình em như chiếc áo mưa .
    Ngày mưa anh mặc ngày thường anh quên.
    Tình em là những bài thơ
    Đọc thơ ai biết, trong mơ em cũng buồn.
    Tình em như chiếc lá vàng
    Chết đi có biết cội nguồn lòng cây.
    Tình em như hạt cà phê
    Sắc đen vị đắng ngọt bùi ai hay.
    Tình em là những dòng sông
    Xuôi về biển lớn bên anh ngàn đời.
    Tình em hạt muối trắng ngần
    Mặn mà cay đắng để phần cho anh.
    [​IMG]
  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Chút bâng quơ cho 1 ngày mùa
    Em chống chếnh ở đầu kia nỗi nhớ
    Anh xa vắng mà gần như hơi thở
    Se sắt lòng, em bên những ngu ngơ...
    Se sắt lòng, em viết những vần thơ
    Chỉ là gió mà thôi anh nhỉ
    Chỉ là gió muôn đời mộng mị
    Em ngu ngơ, em nhớ...ngu ngơ
    Chỉ là Gió, sao cứ mãi vẩn vơ
    Chỉ là Gió, thoảng qua đời rất vội
    Gió không nguồn... nhưng có Mây luôn đợi
    Nơi cuối đường... em của những ngu ngơ
    Chỉ là Gió của một ngày rất xưa
    Từng đôi lần thoảng qua đời "gây tội"
    Hun mi lén rồi ra đi thật vội
    1 năm rồi ... em se sắt chút thôi
    Se sắt lòng ... Mây bỗng hóa lệ rơi
    Gió chợt đến, rồi bâng quơ như thế
    1 năm rồi ... nhớ và quên ... đâu dễ
    Chỉ là Gió ... chỉ Gió Mây mà thôi
    P/s: Công nhựn giọng ma mà trong như là ...
    @ LK: Dẫu có hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu ... đang chờ nơi cuối đường (phải đến mấy nghìn km nhỉ), thì chắc AT Bậy xấu cũng chỉ mong ngày trở về có một em đứng đợi nơi sân bay Nội Bài giơ tay vẫy vẫy là được Cậu cố gắng lên đi, sao đã nhanh kiệt sức thế

  8. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị LK mệt rồi thì để em đợi AT típ nhá !
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Lúc đứng đón mài nhớ giơ cao cái ...mâm viết chữ "Cuối đời" ...à nhầm, "Cuối đường" để AT76 còn biết nhá [​IMG]
  10. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Lấy tạm cái mặt mẹt rồi viết chữ :"Cuối đời đợi anh" cũng được đấy nhỉ, bác nhỉ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này