1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Oầy !
    Tưởng jfi !
    Chứ mâm thì đầy !
    Đơn Giàn !
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Hình như ở DDKT có ảnh các thành viên đấy, bạn thử vô đó xem
  3. HellAngel

    HellAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    nạy trúa.....thương thay một mối tình đơn phương và vô vọng.
  4. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    LK viết:
    Gửi anh ...người đâu mà vô tình đến thế chứ
    ----------------------------------------------------------------------
    --> Ly cà phê đắng ngắt
    Khuấy khuấy mãi chẳng tan
    Nhân duyên xin không bàn
    Mượn ý thơ "chế tác"

    Tình em
    Tình em như chiếc áo mưa.
    Thương anh từ những ngày xưa hững hờ
    Tình em là những bài thơ
    Dặt dìu âm điệu giấc mơ bên chàng.
    Tình em như chiếc lá vàng
    Sắc son chờ đợi kết tràng phu thê
    Tình em như hạt cà phê
    Sắc đen vị đắng đê mê ai cùng.
    Tình em là những dòng sông
    Xuôi về biển lớn một lòng hiến dâng.
    Tình em hạt muối trắng ngần
    Mặn mà đằm thắm muôn phần trao anh.
  5. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Thấy tiềm năng là Topic sang chuyển thành Topic chuyên vè thơ hay sao nhể ?
    Nhưng vẫn đi theo mục đích cuối cùng.

  6. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy ai đứng cuối đường đợi mình nhỉ?
  7. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    cũng tự hỏi cuối đường sẽ ra sao
  8. Hitbank

    Hitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Có em này kưng !
  9. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hihi quả này chị hứa cạnh tranh công bằng với tất cả mọi đối thủ nên hai chị em mình thống nhất chơi trò tiếp sức kiểu thể thao cho khoẻ mạnh mới có sức để đợi nếu không ... thì oải lắm mệt lắm em nhỉ ..mà em đội mũ bảo hiểm vào nhé cẩn thận các anh các chị ý ném đá mình
    Gửi ai đó nhé ..người đâu kiêu ơi kiêu í ...lời bài hát em copy and paste về từ một bộ phim có tên Mối tình đầu của Trung Quốc thời bao cấp rất phù hợp tâm trạng em bi giờ
    Mối tình đầu ( qua mạng ttvnol.com ) em tạm đặt tên bài hát như thế anh nhé
    Em vẫn chờ Anh mỗi sớm mai
    Mong Anh vơi bớt nỗi u hoài
    Hoàng hôn buông xuống em còn đợi
    Gửi trái tim em chẳng đổi thay

    Em muốn xẻ chia những nhọc nhằn
    Tình yêu nâng bước lúc gian truân
    Đắng cay hạnh phúc cùng nếm trải
    Gánh nặng đường xa bỗng hóa gần
    Dòng đời ai biết được nông sâu
    Mãi yêu anh như mối tình đầu
    Dẫu không duyên kiếp thành đôi lứa
    Vẫn nguyện trong lòng mãi có Anh
    ...đã nghiêng tý nào chưa Anh ơi ..đã đứt cái rễ nào chưa anh ơi
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    vì ếch lăn chậm quá, đợi lâu nên bỏ về rồi
    sốt ruột
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này