1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Em đừng chờ Anh mỗi sớm mai
    Mong em vơi bớt nỗi u hoài
    Hoàng hôn buông xuống em đừng đợi
    Vì trái tim anh chẳng đổi thay

    Sao em cứ vất vả nhọc nhằn
    Tình yêu cứ chọn nẻo gian truân
    Đắng cay hạnh phúc không cùng trải
    Gánh nặng đường đời biết bao xuân
    Dòng đời ai biết được nông sâu
    Chúng ta làm bạn như lúc đầu
    Biết không duyên kiếp thành đôi lứa
    Sao để lòng mình thêm khổ đau
  2. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hic ..Người mà nói thế thì chẳng nhẽ mình lại thôi bỏ cuộc chơi ...chẳng nhẽ mình không đợi nữa..thôi đành vài lời nhắn gửi níu kéo .. giây phút cuối cùng biết đâu quả bóng xoay tròn tình thế đảo ngược..cuộc đời vốn dĩ nhiều bất ngờ phải không Anh...để em thức trọn đêm nay mai em sẽ trả lời có đợi anh nữa hay nhường quyền đó cho người con gái khác và em sẽ gia nhập vào câu lạc bộ thất tình
    Gửi Anh !
    Đời người gió thoảng mây trôi .
    Đừng nói lời chia ly - Khi trái tim câm lặng
    Ai vội vàng quay bước - Để lệ Ai hoen mi .
    Đừng nói gì anh nhé - Khi tình đã nhạt phai
    Giấc mơ nào có thật - Để mình mãi bên nhau .
    Tình chỉ là
    Một chén rượu cay
    Chưa nhấp đầu môi lòng đã say
    Người chỉ là
    Một hình bóng cũ
    Tựa như mây đổi sắc thay màu .
    Cay đắng nào cũng qua - Rượu chưa cạn lần cuối.
    Cuộc vui nào cũng tàn - Cơn say nào ai hay .
    Con đường chia hai ngả - Lối cũ ai đi về .
    Mộng tình dẫu còn vương - Hiểu lòng thôi người nhé .
    Cuộc đời là .
    Gặp gỡ và chia ly
    Trên đường đời đầy bão tố và phong ba .
    Tình người như .
    Cát bụi và rêu phong .
    Hạnh phúc mỏng manh ai vẫn kiếm tìm .
    Xin đừng quên - một câu thơ cũ
    Xin đừng quên - một nốt nhạc buồn
    Xin giữ lại - một trái tim lửa cháy .
    Để hiểu mình - sống chỉ để yêu thương
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Chị đừng đợi Anh mỗi sớm mai
    Sẽ chỉ mang thêm nỗi u hoài
    Hoàng hôn buông xuống thôi đừng đợi
    Vì trái tim Anh có chủ rồi
    Dù chị có muốn sẻ nhọc nhằn
    Thì cũng chẳng vơi nỗi gian truân
    Đắng cay hạnh phúc chưa nếm trải
    Duyên quá lỡ thì tiếc bao xuân.
    Lòng người không thể biết nông sâu
    Chị - Anh làm bạn như lúc đầu
    Đã biết cả 2 không duyên số
    Sao cứ ép nèo làm khổ nhau.
    Chẹp, chẹp
    Làm thân em gái khổ lắm thay
    Cứ phải đeo mang cái sự này
    Dẫu muốn ngu ngơ lờ không biết
    Mà sự cứ bày trước mắt đây!

  4. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Đời người gió thoảng mây trôi
    Vậy nên Chị hãy buông lơi tình này
    Ôm chi thêm nỗi đắng cay
    Khi duyên chẳng thể có ngày đơm hoa.

  5. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    @ bác khoai: bác cho em mượn mâm đi, em làm 1 chân đứng cuối đường
  6. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bình yên đi bình yên đi anh nhé!
    Ngủ đi anh đừng thoảng thốt canh thâu
    Cứ cười đi đừng buồn bã lo âu
    Để bình yên và thôi đừng bối rối
    Trái tim anh đâu phải là vô tận
    Chứa sao đây bao nỗi cuộc đời
    Sao không thấy... kia kìa, nàng vẫn đợi
    Một dạ vẹn tròn, chung thuỷ, sắt son
    Bình yên đi, bình yên đi anh nhé
    Để ấm lòng "chị" vẫn nguyện chờ anh ...
    Bình yên là đó, anh còn đợi chi nữa ?
    HỞ ANH ?
    (ôi chao thơ, hic! )
  7. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    chủ topic đâu rồi, anh tặng cô chiêu này có thích nhận k
    anh vốn cũng kẻ nặng lòng, yêu mợ nhà anh như tất nhiên k thể khác đc, chứ ai hỏi lý do thì chịu, bạch hổ chính hiệu luôn
    hồi còn tìm hiểu nhau nhiều lúc điên quá định quay đi nhưng cứ nghĩ làm sao sống đc với n mình k yêu đây, lòng lại dịu lại , nhũn như con chi chi
    ủng hộ cô cái , chứ dạo này ck biến động, u u đầu , cảm nhận thị trường kém nhạy cả hẳn
    http://www.youtube.com/watch?v=kDHbJyOpiV8&feature=related
    Được tothefuturenow sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 11/03/2008
  8. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Đang giờ lễ trong nhà thờ, bé trai ngồi bên cạnh mẹ nó bỗng nói lớn:
    - Mẹ ơi con muốn... tè.
    Bà mẹ kéo con ra ngoài cho nó giải quyết rồi dặn:
    - Lần sau con không được nói "tè" trong nhà thờ như vậy. Khi nào muốn, con nói "con muốn thì thầm" nhé.
    Chúa Nhật sau, cậu bé đi lễ với ông bố. Ngồi một lát, cậu bé khều bố và nói:
    - Bố ơi, con muốn thì thầm.
    Ông bố thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nói:
    - Được, con cứ thì thầm vào... tai bố đây

    Một chút cho thêm phần vui vẻ nhé. Topic dạo này thơ văn ướt át quá Đọc cái này tự dưng nhớ tới bài "Thì thầm mùa xuân"
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  9. quynhmy84

    quynhmy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ, em nhỏ thắc mắc k hiểu chuyện của người lớn . Chị cho em hỏi nơi cuối đường là nơi đâu trong cuộc đời của AT76 ạ
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    là khi anh bậy xấu già rùi, lấy và (bị) nhiều vợ bỏ rồi
    đành về vn thôi
    cuối (=cùng) đường m
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này