1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. averelldalton

    averelldalton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã cùng đường rồi mà anh Bậy xấu còn gặp phải người như chị LK thì đúng là cần chia buồn lần 2 với anh vậy.
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Bình yên thôi, bình yên thôi em nhỉ
    Cứ vui thôi chẳng buồn bã lo âu
    Cứ vô tư mà ngủ suốt đêm thâu
    Kệ ai giận, kệ ai yêu, chẳng biết
  3. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Kệ vậy đi, kệ đi thôi anh nhỉ
    Cứ vui đi, có ai giận chi anh
    Rồi vô tâm chẳng nghĩ người xung quanh
    Để ai kia cứ hoài, cứ đợi...
    Hay phải chăng anh cần ai ngay cạnh
    Để chị còn lo tới bến Jà pan
    Nhưng ai nỡ đâu, thân nữ nhi còn trắc trở
    Hay anh về nhà đi... gặp chị vài lần nữa... đi anh!
  4. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ừ câu hỏi của em khiến chị sáng nay uống ly cà phê mà sao đắng ngắt ...Ừ nhỉ nơi cuối đường là nơi đâu.
    Người ta nói:
    Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt ....nơi cuối đường dù có xa xôi vạn dặm hay gần gũi là do cách nhìn của mỗi con người phải không em ..chỉ tiếc ai kia chẳng biết giá trị của nơi cuối đường gì cả .
    Mọi người hôm qua thức đêm làm thơ có mệt không, hôm qua mình buồn quá nên đành ngủ một giấc cho quên đi nỗi buồn cho vơi đi nỗi nhớ ...ai dè mình gặp Anh_Trai_76 trong mơ đấy nên mình vẫn quyết định tạm thời chưa gia nhập vào hội thất tình vội ...vẫn quyết tâm chờ đợi ..
    Gửi Anh
    Lối em về (Ngày buồn nhớ anh )
    Lối em về trời không buông nắng
    Gió thầm thì thoảng nỗi nhớ vào mây
    Bước chân quen mà nghe sao xa lạ
    Thả nỗi buồn mặc kệ lời thế gian
    Lối em về phượng không còn rực cháy
    Cánh hoa tàn để gió cuốn mưa rơi
    Thời gian ơi sao vội vã ra đi .
    Màu sương khói điểm thêm làn tóc rối.
    Lối em về đường chiều cát bụi
    Phố đông người qua sao vẫn thấy cô đơn
    Khép nỗi buồn cạn vài lời mong nhớ
    Nơi cuối đường riêng mình em đợi anh
    Nơi cuối đường, bàn chân ai đã mệt
    Em lấy thời gian ... giữ màu son phấn nhạt
    Em lấy nỗi buồn ...ghi thành những lời thơ
    Em lấy đợi chờ ... mong giấc mơ có thật
  5. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Ối ồi, giờ này nơi cuối đường là thơ ca chờ đợi à
    Này thì thơ, này thì Bình yên cho anh
    Nói bình Yên mà sao tim da diết
    Ngủ nghe anh, giữa giai điệu đê mê
    Những vần thơ ... hay tiếng yêu vọng về
    Ru nhè nhẹ ... đưa anh vào mộng mị
    Bình yên nhé, bình yên thôi anh nhỉ
    Bởi dòng đời sao biết nỗi nông sâu
    Thoáng vô tình, ta cất bước qua nhau
    Không duyên số, ta thành người tri kỷ (Bạn tri kỷ ấy nhé, hehe, cũng tốt nhỉ)
    Bình yên thôi, người bạn iu chung thủy
    Ta để tiếng cười lăn giữa đời nhau
    Để tình bạn xoa dịu những nỗi đau
    Trong giấc ngủ, ta bình yên mơ mộng
    @ Aki iu: Làm thân em gái thật rõ hay
    Dẫu muốn ngu ngơ, chuyện cứ bày
    Cũng bởi cuộc đời luôn dậy sóng
    Nên người cứ thả áng thơ bay

  6. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Nhắc nhở những ai mà (nếu có) đợi anh ở cuối đường: Đừng có mang thơ ra đợi anh nhá! Thay vì thơ thì hãy là những cái hôn nồng nàn, kekekekek
  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Ếch ngồi yên cho các em gái đợi anh Bậy Xấu ở cuối đường nhá (Mà cuối đường nào ấy anh nhỉ). Em phân vân từ hum Topic ra đời đến giờ, có lẽ là cuối đường băng
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Ui dào nay anh trai lại văn chương lai láng ( ảnh hưởng từ bà kia ) Hơ anh ơi là anh
  9. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Đóng dấu trên mặt anh một nụ hôn nồng thắm này đã nhá ..thoả ước nguyện..có mùi gì không anh
    [​IMG]
  10. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Ah chị biết anh SongTuong ( taiquai ) giờ này ra sao ko ? Ko thấy xuất hiện nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này