1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Muốn tìm ebook kinh tế tiếng Anh? Hãy vào đây
    Công nhận thơ văn lai láng mệt lắm ý, em là em chả thích thẩn thơ, nhỡ lại lẩm cẩm chân đá ống bơ thì chít
    @chị iu: hihihi
    Có một ngày em vẽ bức tình thư
    Xếp đám sỏi trên 1 cồn cát trắng

  2. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Oài, giờ này em TH mới biết à? Văn thơ của anh í lai láng tuôn chảy hết từ lâu ròy, thời điểm này bắt đầu bị cạn kiệt, chắc tuôn nốt lần này, sắp chuyển sang thời kỳ khan hiếm ròy
    @ LK: Hun cậu Ếch ấy thì có mà nàng có thấy mùi gì không ấy chứ, sao lại hỏi cậu ta
    @ Aki iu: Có một ngày em vẽ bức tình thư
    Xếp đám sỏi trên 1 cồn cát trắng
    Có một ngày chợt thấy hồn rực nắng
    Giữa bầu trời mờ phủ mưa bay
    Thôi, anh trai cứ thỏa sức thơ ca đi cho các em gái hốt hoảng nhá. Em cũng ứ có thẩn thờ, mắt lơ ngơ, chân đá ống bơ đâu, sợ sợ

  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Muốn tìm ebook kinh tế tiếng Anh? Hãy vào đây
    Muốn tìm ebook kinh tế tiếng Anh? Hãy vào đây

    Cam đoan anh iu hok thơ ca nữa
    Chị iu hiểu em nhất, hihi

  4. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    @@@ Akiko ..chị dùng nốt nick này tung hoành bên box Làng của những người thích đùa vào up thơ con nhái tiếp Hôm rồi có ai đó nói chị không hiểu Gió có nghĩa gì đâu ...rồi chị giải thích xem có hiểu gió không? ..cuối cùng chị vẫn chưa hiểu Gió là gì ..hihi

    @@@ Baby_thaohang biết nick này của chị nhỉ ...cứ hỏi chị về anh Taiquai làm gì ...anh ý phiêu bạt tứ hải giang hồ lấy chốn mua vui khác làm nhà rồi đang hạnh phúc ấm êm với chị ...nào đó rồi ..
    Tập làm thơ nào
    Ngày buồn chợt nhớ chuyện xưa
    Lời buồn ghi lại mua vui vài dòng
    Người muôn năm cũ sao chẳng thấy
    Chỉ thấy xuân về cợt gió đông
    Chỉ thấy bóng mây che trăng sáng
    Lại thấy bóng người thoảng trong mơ
    Một câu vài chữ sao thay đổi
    Mười hai bến nước khéo vơi đầy
    Con Thuyền ai bỏ trên sông
    Kẻo đợi trăng chờ lạc bến mơ
    Lòng người xưa đã nay còn vắng
    Khoả sóng nước trôi kệ ngược dòng
    Trăng mờ không tỏ vì mây.
    Mây thay đổi sắc vì ai mây buồn
    Gió cười ngẫm đời lạ chưa ..
    Dáng người khuất nẻo ai thời đợi ai.
  5. tinycat12

    tinycat12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Topic vẫn chưa close? Public mà đã nhiều thế này, chắc là private contacts & pm cho AT76 chắc phải nhiều lắm đây .
    Gửi một lời khen dành cho bác AT76 vì lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng.
  6. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh trai có ý chí kiên định để vượt qua cám dỗ (trở về với em)
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    AT76 đúng là ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    @chị LK: em cũng không biết Gió là gì chị ạ Em chỉ cảm nhận được rằng Gió vẫn thoảng qua đời, mang tới những miên man, lay động những giác quan, và đánh thức những cung bậc cảm xúc nào đó trong em ... (anh iu ơi, đừng nguýt , em đang giải thích cho chị ý hiểu )
    Em gửi chị 1 lá thư mà 1 người bạn của em đã nhờ em viết để gửi cho 1 cơn gió thoáng qua đời bạn ý, và em đã viết thế này (có trong blog hí hí)
    Vì sao em yêu anh???
    Có thể không chỉ nhờ vào may mắn hay duyên phận, mà có vẻ có một sự sắp đặt của tạo hóa, khi Thượng đế ban tặng cho người phụ nữ món quà hạnh phúc nhất trên đời ?" ANH. Ai nếu không phải anh, sẽ người luôn sát cánh bên em, luôn cho em một bờ vai để nép vào trong, để cảm nhận thấy tiếng trái tim thổn thức? Ai nếu không phải là anh, sẽ luôn đem lại cho em cảm giác được chở che, bảo vệ, được sẻ chia mọi thăng trầm của cuộc sống? Vì thế, em yêu anh!!!! Ngay cả trong giấc mơ, em vẫn luôn hình dung ra chàng hoàng tử của em, một người sẽ không quá sắc màu, nhưng có một cuộc sống tinh thần đầy sắc nắng, có phải là huyễn hoặc??
    Em đã tự hỏi như thế, và em thực sự chắc chắn rằng em không hề mơ mộng, khi lần đầu tiên em gặp anh. Một người luôn sống chủ động trong cuộc sống như em, bỗng trở nên nhỏ bé và yếu ớt khi song hành bên em có thêm một bóng hình, là anh đấy, anh có biết không? Thi thoảng em tự hỏi, anh có là người lãng mạn như em không nhỉ? Có khi nào, khi anh bất chợt được nghe một đoạn nhạc hay, anh sẽ nhấc điện thoại và khi 2 đầu dây thông nhau, em được cùng anh thưởng thức giai điệu ngọt ngào ấy? Nhưng rồi em biết, vì anh là con người của công việc, anh sẽ không khi nào có thể làm như thế cả, nhưng hãy cho em nghe tiếng trái tim anh thở mỗi ngày, điều đó còn tuyệt vời hơn ngàn vạn đoạn nhạc hay. Em chỉ cần ở anh có vậy, được không anh?
    Vì chúng mình đều có những khát vọng cần vươn tới, vì chúng mình có cả một con đường rộng mở phía trước, và vì thế, chúng mình sống hấp tấp quá đúng không anh? Mà hình như chỉ có em là người sống hấp tấp, hình như là thế! Có chăng vì thế, không phải lần đầu anh nhắc em, chớ vội vàng? Ngay cả chuyện tình cảm cũng thế, anh đã nói với em ?oĐừng vội vàng yêu anh, em nhé!? Vậy mà biết làm sao hả anh? Khi con tim biết thổn thức, khi trái tim biết hát lời yêu thương, nếu không có một nhạc trưởng, sao làm nên một dàn đồng ca???
    Khi khám phá ra sức hấp dẫn của cách xưng hô mới, anh nhớ không? ?oKưng? nghe thật đáng yêu,! Khi đứa bạn em gọi em như thế, em đã ngay lập tức gọi anh là ?oKưng?, dù cho, điều đó có gì thật buồn cười! Khi đó, anh đã bảo, mọi người trong công ty anh cứ nghĩ chúng mình là một đôi đang yêu nhau, và anh muốn thực sự là người yêu của em, chứ không phải là trò đùa. Chính lúc đó, em yêu anh, có gì đó không đúng, phải không anh?
    Vậy mà, người nói muốn làm người yêu của em, cũng là người khiến cho em rơi vào một tầng không chông chênh và vô định, chính là người khiến em trở nên lố bịch và ngốc nghếch khi chập chững bước chân vào thiên đường tình ái. Em có tội tình gì đâu anh? Nhưng em sẽ không hờn trách anh, dù em biết, khi đọc những dòng này, anh có thể đang cười nhạo vào sự hồn nhiên đến ngu xuẩn của em! Em không khi nào nghĩ, em là người bất hạnh hay là người thất bại đâu anh ạ, chỉ là vì em đã lớn hơn so với ngày hôm qua rồi anh ạ! Như anh đã nói, nếu em vui thì đúng là em rồi. Tại sao cơ chứ, sao em có thể không còn là em? Đánh mất chính mình, thật chẳng đáng chút nào, bởi sẽ thật là lãng xẹt khi đánh mất nụ cười vì một cơn gió thoảng qua! Anh là cơn gió thật sao anh?!
    Em hiểu rằng, thời gian này, anh đang gặp rất nhiều áp lực của công việc, nhưng như thế thì tàn nhẫn với chính mình quá đấy, anh à, tại sao không thể song hành??? Em không nghĩ anh là cơn gió, cũng không nghĩ tình yêu của em là cái gì đó huyễn hoặc, em tin tình yêu luôn hiện hữu. Và nếu như anh đúng là một cơn gió, thì đó thực sự là một cơn gió thật khác lạ. Và em biết khi cơn gió đó đi qua cuộc đời em, chính là lúc em biết em đã yêu anh!
    ô la la cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao? Quyết tâm không thẩn thơ nữa hè hè
    Nỗi buồn hôm qua tiêu rùi, hôm nay là ngày mới

  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể copy từ blog, em copy bài này trong blog của em nữa cho chị, cũng có nói về gió . Đây là 1 trong những bài thơ em đáp lại người em đã phụ tình ... 1 ngày rất xưa ... rất xưa ... khi người bước tới đời em mà em không thể mở lòng ... Chị LK oai, hị hị 6 câu cuối, em đặc biệt thân gửi thay đôi lời anh trai em muốn nói (co mà chả biết anh iu có muốn nói thế không nữa , em có khi lại cầm đèn chạy trước máy bay thì chít dở
    Cảm ơn người gõ cửa trái tim em
    Dẫu câu chú "vừng ơi" còn lỗi nhịp
    Nên dù cố mà lòng em vẫn khép
    Để ngậm ngùi phải nói tiếng chia xa
    Anh đến rồi như cơn gió thoảng qua
    Không là gì nên em nào dám níu
    Lúc trống vắng thấy lòng mình đan chéo
    Ngỡ như mình vừa giày xéo tim anh!!!
    Em trở về khi ngày tháng trôi nhanh
    Mong tìm lại một tâm hồn thanh thản
    Nhưng muôn thuở lòng người đâu đơn giản
    Cứ bộn bề bao ký ức cần quên...
    Vu vơ là gì . Mà chẳng thể gọi tên
    Đành gửi gió những gì chưa nói hết
    Chỉ giữ lại cho mình lời từ biệt
    Để không buồn trong những lúc nhớ anh!!!
    Chạy trốn chi trong cái vòng quẩn quanh
    Khi nhân thế vẫn xoay vần con tạo

    Khi tình yêu không thể nào gượng gạo
    Dối vạn người đâu dối được một ai!!!

    Đừng trách mình không biết tại sao sai
    Vì vốn dĩ tình yêu đầy ngang trái

    ..................................................
  10. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    okikAAkiko - Hot line
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này