1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Lại là chủ đề về Gió à, híc, ừ thì Gió
    "Sống ở trên đời cần có một tấm lòng
    Để làm gì........
    Để Gió cuốn đi ........."
    Cuốn theo Chiều Gió
    Giá có thể thả buồn bay theo Gió
    Vờ lãng quên trước vần thơ bỏ ngỏ
    Em trở về là chiếc Lá hư không
    Mê mải kiếm tìm một làn Gió lạ
    Ước gì Gió sẽ cuốn đi tất cả
    Những gì còn day dứt mãi trong em
    Để chiếc Lá kia tĩnh lặng đêm đêm
    Nghe Gió thổi ngỡ như ngàn câu hát
    Lá cần Gió như trưa hè cháy khát
    Say những lời ca e ấp, miên man
    Say cả trong những giấc mơ nồng nàn
    Cuốn theo Gió giữa vô cùng vũ trụ
    Để không còn phải giật mình trăn trở
    Hay cô đơn trước Giông tố cuộc đời
    Em có thể phiêu du khắp biển khơi
    Theo tiếng ca vang, dịu dàng mời gọi
    Dẫu em chỉ là chiếc lá nhỏ nhoi
    Nhưng mang trong mình trái tim rực lửa
    Luôn khao khát như nắng Hạ khát mưa
    Chỉ ngừng đập khi Gió kia ngừng thổi
    Có lẽ vì thế mà em yêu anh, Aki nhỉ Vì anh là cơn Gió thổi vào đời em đến lạ

  2. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    GIó với chả máy, cẩn thận lại trúng gió độc nhá, bác AT76 nhá!
    Gớm cho bạn mình, lạnh thế mà cứ thổi gió sang Nhật Bản!
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, chị iu trúng gió mất rùi hihi Jokedake j/k hí hí
    Chị LK hỏi em về Gió mà em lại ngu ngơ hok bít Gió là gì, nên mới copy paste từ blog của em vô mờ chị iu
    Chẹp chẹp, bữa nào rảnh rảnh, em viết 1 cái gì đó ... nhưng cam kết từ rày không thẩn thơ nữa, vì em sợ có ngày chân em đá ống bơ thật ý Thế thì mất hình tượng chít đi được
    Ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác
    Ai mang cá đến cho con mèo hoang say mèm
    Ai mang máy đến cho Akiko nhỏ bé
    Ai mang máy đến cho Akiko bây giờ tèn tèn tèn

  4. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Lại là trốn tung hoành của Aki với TV dồi
    Chết dở
  5. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thiện tai, tại thiên
    Tại ngủ trưa dậy, ngó qua toàn Gió là gió, trời dạo này ứ rét lắm nên ăn mặc hơi phong phanh một chút, txoa dầu rùi em iu ạ. Hơ hơ, chị cũng kiên quyết ngừng, để hình ảnh đúng chuẩn mực Cũng copy Gió từ Blog của chị thoai, lâu ròy
    @ Alanh: Anh lại mò sang đây ném em ròy, để yên cho em Tâm Sự nào Đang tâm hồn lơ lửng cành cây, thế là ngã uỵch phát, anh liệu hồn đấy

  6. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Còn em nữa mà anh Alanh quên nhân vật chính đứng đợi mỏi gối chùn chân rồi sao ..hihi mà Anh em mình đã thế lại vô tình cận mục sở thị nhìn rõ mặt nhau ngoài đời thường anh nhỉ ..hic. Nịnh bợ Anh alanh một chút không có cái gì xấu anh ý kể hết cho Anh_trai_76 nghe mất công em dùng hình photoshop với cả ảnh nghệ thuật để đong đưa
    Hic hic ...anh alanh cho em xin ít chuối tình yêu với làm chữ ký này sắp chuối quá rồi ...mệt quá ...mỏi chân rồi đứng đợi mãi khổ thân mình đã thế còn bị mọi người ném đá sưng u cả đầu lên rồi dung nhan thê thảm [​IMG]
    Hai em iu và em không iu kia thơ văn Gió máy ...dễ cảm đột ngột Linhkhue xin tình nguyện đầu hàng trước nhưng vẫn nguyện chiến đấu đến hơi thở cuối cùng nhất định không nhường AT cho ai cả nhất là khi vừa được chiêm người chân dung anh ấy
    Giờ mình một chọi một nhá
    Thích đấu kiếm ..có kiếm [​IMG] hay chơi hẳn súng lục nhá [​IMG]
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chắc tại cây ko giữ em lại chứ ko thì còn lâu mới ngã (chỉ rớt vào cành nào có chìa ra một mẩu rồi mắc lủng lẳng ở đó thoai)
  8. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, xong hết phim với ảnh rồi, anh Khoai, anh Alanh từ đâu nhảy ào vào nơi cuối đường chặn ngang lối LK đang đứng chờ đợi anh trai
    Dạ vầng, anh Khoai iu quý, khi anh Alanh ném, em vốn đang mắc lủng lẳng, anhh ném thêm một nhát nữa thế là em bay xuống thẳng nơi cuối đường luôn ròy
    @ LK: Chẳng cần dao mác, súng ống giề đâu, 2 chị em nhà mình yếu ớt lắm, chỉ cần cơn gió nhẹ là đủ mêm mệt ròy

  9. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Sao gió thổi bạn mình bay mãi về phía cuối đường chân trời thế kia. Chắc là đợi AT76 ở đấy rồi!
    Chúc bạn có nhiều niềm vui trong khi chờ đợi!
  10. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ới rời ơi bắt được tổ con chuồn chuồn rồi
    Thảm nào dạo này thấy cụ AT76 mất tăm mất tích!
    Mà nơi cuối đường sao lại nhiều thơ thế! Lãng mạn quá! Cho anh_yêu theo mí
    test nhá
    Cuối con đường anh vẫn cứ đợi em
    Mấy ngày tới em sẽ về đắm đuối
    Chỉ bên em thôi mới thấy ngày bớt vội
    Chỉ bên em anh mới biết dại khờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này