1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Anh nói cho rõ ra đi:
    Anh đợi Nàng thơ ở cuối đường
    Thu Vàng, vẫn mải miết soi gương
    Tuy líp đã nở vàng bên ấy
    Mình anh ngơ ngẩn ở cuối đường.
    Nói thế ra cho máu, anh_yếu ơi!
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ối xời, em vừa được "khen" tặng cái zàng zàng kia ợ
    Em có khi cũng ...làm thơ
    Cuối đường có bạn Linh Khuê
    Phía sau còn có ...bét nhè chị em
    AT ở bển xét xem
    Em nèo ưng ý thì đem về nhà (đoạn này dừng hình để tôi gợi ý)
  3. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ối xời, em vừa được "khen" tặng cái zàng zàng kia ợ
    Em có khi cũng ...làm thơ
    Cuối đường có bạn Linh Khuê
    Phía sau còn có ...bét nhè chị em
    AT ở bển xét xem
    Em nèo ưng ý thì đem về nhà (đoạn này dừng hình để tôi gợi ý)
    [/quote] Gợi ý lâu quá, anh đoán thử nhá!
    Anh Giai sung sướng la đà
    Bao nhiêu em gái thật là sướng ghê
    Em nào anh cũng chẳng chê
    Chẳng như Ếch Cốm ngô nghê giữa đường (ai bẩu cu Êx ném anh)
    Chờ tí tôi phát bỉu típ nhá
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chờ bác lâu quá, cuối đường tắc hết rồi, để em
    AT thuộc diện phi thường
    Còn như Ếch cốm cuối đường ...chưa (làm) xong
    AT thì ối người mong
    Ếch thì ba xịch vẫn ko có giè
    Chết dở, em định ném nhẹ cơ mà lỡ tay, có khi sắp được xem biểu diễn nghệ thuật
  5. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Ui rà, đã pẩu không ném đá mà cứ ném em thế nhỉ. Em dỗi đới!
  6. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    (định ném TV cơ mà thôi, chuyển phỏm )
    Ếch kia biểu riễn có nghề
    Nên trên mặt Ếch có đề mâm son
    Đũa các ẻm bé cỏn con
    Thế nên ba xịch Ếch còn trơ trơ
  7. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Đừng nói em lộn cái mề
    Cũng ba xịch mốt có giề lạ đâu
    Mải mê chinh chiến gêm sâu
    Quên mịa ló mất đi câu cá vàng
    Thì ra phía ấy có nàng
    Linh Khuê chùn gối đợi chàng AT
    Còn em vẫn chẳng có giề
    Lại sang Gờ ét chơi đề kiếm gâu
    Hề hề
  8. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    mỗi chặng đường em đều dõi về anh
    dẫu sướng vui hay những lần hiu quạnh
    cuối con đường nơi anh về vắng lạnh???
    vẫn 1 mình........
    .....................em ...............
    .................................góc khuất...........
    ...................................................- chờ anh! ..................
    ---------------------
  9. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Đang anh anh em em tự dưng lôi Nàng vào đây nàm rì đã thế nàng vào
    Cuối con đường chỉ có lá và hoa
    Em chẳng thể đợi chờ anh được nữa
    Tuổi hăm sáu nó đèo hăm bảy
    Chờ đợi anh iêm nó chít già
  10. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Lần sau em nên đứng ra chỗ sáng ấy. Cho người ta dễ nhìn thấy. Đứng góc khuất thế nguy hiểm lắm
    Hiểu ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này