1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Trơ trơ thì mới làm thơ
    Gửi người đứng cuối đường chờ AT
    Anh_yếu, với cả lão Khoai
    Ném đá thì giỏi, chứ ai thèm dòm.
  2. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra anh zai bậy xấu đắt sô nhờ.
    Giá mà mìn được iu như anh ấy
  3. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    không hiểu
    hiểu em đã chẳng đứng góc khuất ném làm giề
    cơ mà có ai "lỡ" bắt nạt em đâu nào nhờ
    Anh giai Bậy xấu ko ngờ hót hót xế lần trước kưa anh em leo cây & hạn chế cả tuần roài, lừn này ko dám
  4. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bảo cuối đường lá và hoa ()
    Bên góc khuất có nàng Tim chờ đợi
    Còn em Sa đang cuống cuồng vội vội
    Sợ xuân xanh bay mất sẽ chít già
    ặc ặc...
    Túm lại, cuối đường có lá và hoa không để bọn anh còn bước tiếp
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Dẫu cho đường hem có lá và hoa
    Dẫu cho đường đầy ổ voi ổ choá
    Dẫu mùa sang cây đua nhau trút lá
    Em sẽ trồng hoa giả cho anh
  6. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy thì anh có răng giả đưa em
    Như ava nhá
  7. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thảm nèo mới hăm mấy xuân xanh
    Đã lo xa rằng mình ê sắc ế
    Cứ sống gấp như mấy cây giả thế
    Thu chửa sang đã trút lá ầm ầm
    (đã hoa giả lại còn lởm! chửa chi đã rụng lá! chít thựt! do that die!)
  8. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Ômai gớt
    Anh nói thế nàm nòng em đau quá
    Gió sang mùa cây trút lá đương nhiên
    Em xuân sắc đâu fải nà xống gấp
    Mẹ cha thương nên mới sợ ...xế mà
  9. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    dẫu răng giả nhưng vưỡn còn tốt chán
    dẫu già nua nhưng vưỡn dẻo vưỡn gan
    ai như anh mới 3 chấm hàng tàn
    để hát mãi khúc nhạc hàng ê sắc
  10. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    @anh_yếu nhặt đá này, há há há :

    Gửi một người ham hố ở cuối đường
    Đợi làm chi, về nhà đi anh hỡi
    Ở nơi ấy, Sư - tử - chị đang đợi
    Về nhà đi mà rửa bát quét nhà.
    Lãng mạn gì mà lá với cả hoa
    Hoa nhựa giả, lá cũng là nhựa giả
    Chỉ có chị nhà là không phải hàng mã
    Về nhà ngay không em méc chị bây giờ
    @Chým: Sao quả tạ trên đầu mình hay sao mà mọi người (các em gái) cứ ném mình thế nài? hay nà tại mình quá ... đẹp trai ???? Thế mới biết câu: hồng nhan đa truân, hứ hứ hứ.
    Được dadofbtchild sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 12/03/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này