1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Răng chú móm mỏm mòm mom
    Chê bai thì cũng phải nom lại mình
    Linh Khuê, Sa, Tím dập rình
    Nhìn thấy răng giả, thất kinh... chuồn chuồn
    Thống nhất thế nhá!
    À, anh Bô Nớt cho chú quả này làm chữ ký nhá:
    Nơi cuối đường Cát (*) và Yếu chơm nhau
    Ếch lặng lẽ cúi đầu hông dám khóc
    (*): Cát = Sa
    (Lạy giời chú Đồ và vợ của Yếu đừng qua đây)
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Em có số đây zồi. Em gọi điện em méc.
    Nà nà nà ná na nà na na na...
  3. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    @Sa:
    Cây sang mùa trút lá đương nhiên
    Nhưng cây lởm lại càng đương nhiên nữa
    Chắc gì đâu cuối đường không dang dở
    (hay là)
    Anh em mình tạt vào bụi.... pờ rè...

    PS: Gấp gáp như thế có chậm quá không em?
    @Ếch:
    Sao dám bảo chị em là hàng mã
    Khác chi nãy giờ chú nhặt lá, đá ông bơ
    Hợm hĩnh rằng chỉ Ếch còn ngây thơ
    Rồi chỉ Ếch là trắng hồng, nguyên vẹn

    (nói nữa lại bỉu dĩn nghệ thuật - suy ra: thôi!)
    @Thí Hàng: ná ná cái má
  4. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    thề là em chạ hịu chị ý nói rì chị iu ạ, sao chị ý lại đòi đấu kiếm, đấu súng với em. Aki cơ mà, hok đấu kiếm, hok đấu súng, nói chung là hok đấu, vì anh iu mãi là anh iu của em, thế nên hok cần đấu J/K
    Xin lại ngu ngơ 1 đời thôi.
    (bảo không thơ thẩn mà lại cứ ...)
    Cuối đường có chị Linh Khuê
    Vác gươm vác súng lăm le chặn đường
    Bắc loa báo khắp phố phường
    "AT, em đợi cuối đường nghe anh!"
    AT sợ quá té nhanh
    Quay đầu chuồn lẹ thân anh may còn
    Linh Khuê reo rắc tin đồn
    "Anh không trở lại em còn chờ đây!
    Dù cho ngày rộng tháng dài
    Đắng cay tủi mặn đọa đầy sẻ chia
    Dù cho tủi phận ê chề
    Linh Khuê xin cuối đường về chờ anh!"
    AT sợ quá quay nhanh
    "Em ơi xin chớ chờ anh làm giề
    Anh nay đã có nẻo về
    Gia đình êm ấm đuề huề lắm em
    Đừng chờ để tủi phận thêm
    Anh - em ta hãy cứ nên bạn bè"
    Linh Khuê lớn tiếng "Quên đê!
    Em mất công đợi, ứ về tay không
    Năm nay em quyết lấy chồng
    Cuối đường em vẫn tấm lòng chờ anh!"
    Hội Già nghe ngóng rõ nhanh
    Tiểu đoàn tiểu đội tanh bành cát xe
    Ném cho Ếch dạng te he
    Cái tội hóng hớt lăm le "ước gì" ​
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Thề là em vẫn chết cười vì đọc mấy bài của anh Yếu với anh KHoai, chị Sa, Chým và Ếck
    Các cụ đua nhau qua đây chơi ném đá thế này =))
    Nghe nhạc tý nào I think I love U - Nghe nhạc Hàn tý nhé hí hí

  6. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Linhkhue4 thân thương ngỏ đôi dòng thơ viết vội gửi các Anh hội nhà Già
    Các anh nhà già thân thương.
    Người ta có lứa có đôi
    Trầu xanh cau chát thêm vôi mới nồng
    Mình buồn mình đứng một mình.
    Chê người khác đợi mua tình bán duyên
    Đừng như ai đó game show
    Thắng thua thêm bực mua phiền lấy may
    Anh _yếu lại ngại gió đông .
    Sợ nàng xuân đến chạy rông về nhà
    Anh ếch lại mặc ông trời
    Vẫn thua con cóc nhiều lời lắm duyên
    Anh Dkhoai anh Dkhoái Anh Dkhoài.
    Anh đã nói nhiều anh lại nói điêu
    Em đây có lứa có thì.
    Môi son phấn nhạt bởi vì đợi ai
    Xin người chớ vội cười em
    Cười người kẻo gió độc về là toi ​
    Được linhkhue4 sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 12/03/2008
  7. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung là cả bài của chị Thí Hàng và anh rể nữa
    @ anh KHoai: anh sao rùi ạ

  8. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0

    Giờ em mới biết thì ra là thế .A bây giờ thì em đã hiểu .
    Em từng nhại 1 bài thơ và anh trai tiếp ứng đây
    Trong đây văn thơ lai láng
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Vàng vàng: đi Thái lúc nào mà chả mang quà về cho anh em
    Ừ thì chú Ếch đẹp trai
    Cơ mà thay đổi được 2 tuần rồi
    Bi giờ đi ...... phải ngồi
    Từ nay "kiếm vợ" là thôi, ko cần
    Anh hông dám cười đâu, tháng trước bị gió độc thổi rồi, bít rồi
    Sướng thay đồng chí A Tê
    Cuối đường có ẻm ---> Linh Khuê đợi chờ
    Bao giờ cho đến bao giờ
    Ông bạn cưới vợ đừng lờ anh em
    Chả biết em hỏi cái "sao" lào dưng mà tóm lại là giờ anh thấy chả sao
  10. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Sặc chết mất thôi. Các cụ chặn hết lối hết đường thế thì cuối đường có ai đứng chờ AT cũng chịu, bị che hết tầm nhìn ròy, làm sao tìm ra anh í hả giwì. Tội nghịp cho anh zai nhà em quá
    Thề là không phải thơ, chỉ là văn vừn thôi em iu nhá
    LK đang doạ các anh nhà mình gió độc về, này thì cầu được ước thấy, Gió cực độc đây
    LK ước vội Gió về
    Thổi cho các cụ ê chề khỏi ca
    Rồi nàng rút cả súng ra
    Dọa cho hai chị em nhà Aki
    Ngu ngơ mãi chẳng hiểu rì
    Nói không thơ thẩn cũng phì cười thay
    Từ đâu hội lão đến ngay
    Tiểu đội ném đá thẳng tay tung hoành
    Khiến cho đường sá tanh bành
    Còn đâu nơi đứng đợi anh cuối đường
    LK quyết chẳng nhún nhường
    Mặc bao tủi cực cuối đường đợi anh
    AT sợ quá nói nhanh
    ?oEm ơi, em chớ đợi anh đến sầu
    Dòng đời ai biết nông sâu
    Chúng ta kết bạn như đầu gặp nhau
    Em chờ chỉ khiến em đau
    Anh đây chung thủy trước sau vẹn tình?
    LK kiên quyết thất kinh
    ?oDẫu cho đau khổ hay tình nhạt phai
    Vẫn chờ anh mỗi sớm mai
    Trái tim em chẳng đổi thay đến cùng
    Năm nay em quyết lấy chồng
    Cuối đường em nguyện một lòng đợi anh?
    Thôi thì các cụ cũng đành
    Mong cho ai đó nhanh nhanh trở về
    Để cho ai khỏi ê chề
    Sớm vui duyên mới, đuề huề cháu con
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này