1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi cưa anh ấy , chị đã nhắn trước nửa đùa nửa thật để anh ấy chuẩn bị tinh thần trước rồi .
    Em sẽ đi cưa anh đấy , anh phải kiêu vào đấy nhé .
    Cuối cùng anh ấy lại dỗi chị đấy , anh ấy nói là không muốn chị đi cưa anh ấy đâu không thích chị làm như thế đâu. Anh ấy vốn dĩ là người sống nội tâm sâu sắc sống rất tình cảm mà , khổ thân chị hay là anh ấy muốn người khác đi cưa anh ấy cơ .
    Hic anh ấy và chị vẫn luôn là như những người bạn thân chia sẻ mọi chuyện chắc anh ấy không muốn vượt rào phá vỡ tình bạn này . Hay là trong lòng anh ấy có ai rồi nhỉ ?
    Hay người ấy cũng là một thành viên trên ttvnol.com này thôi .Chị có quá lo xa không ?? Tư vấn giùm chị với
  2. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0

    Bạn thấy không mình đã xin phép trước Mod rồi , mình nhớn rồi có nhớn có tý khôn ngoan hơn mở miệng chào các Mod trước và rất may đã được sự ủng hộ của Mod .
    Tình cảm là một thứ thuốc nguy hiểm nó có thể là thuốc bổ giúp con người ta hồi sinh nó cũng có thể là thuốc độc ăn mòn làm con người ta khô héo đến tự huỷ hoại bản thân.
    Mong bạn hiểu cho tình cảm của mình bạn nhé .
    Rất vui vì hiểu được ý tốt của bạn với mình
  3. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh Khuê quý mến anh trai bao nhiêu năm . Chị í đã xin phép rồi bạn hà cớ gì đi đâu cũng đâm chọt các topic .Tình cảm người khác coi như trò đùa ấy nhỉ ?
  4. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng đang tự vấn lại mình tự đưa ra một câu hỏi giống như em .
    Ừ nhỉ buồn quá sao anh ấy không xuất hiện nhớ lại bài thơ mình đã từng viết trong một ngày buồn vì nhớ như thế này . Trưa nay buồn vì anh ấy dỗi mình nỗi nhớ nỗi buồn cứ đan xen nhau hoà quyện khiến mình trăn trở .Nỗi nhớ đúng là một tên trộm thật đáng ghét nhỉ
    Nhớ .
    Dù biết những nụ hôn cũng không đủ làm môi em hồng
    Dù hiểu tiếng thở dài cũng đủ viết tên anh
    Thì ngày đó xin mưa đừng lưu luyến
    Xin gió đừng vấn vương.
    Làm rối mái tóc em .[]
    Làm mắt em rơi lệ
    Vì anh .
    Dù biết xa anh là để nhớ .
    Dù hiểu nỗi nhớ vẫn như hạt nắng vô tình
    Cháy bỏng dang dở
    ..Thèm khát ..
    Cô đơn .
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Chị linkhue ghê ghê nha . Vậy mà còn đòi làm mai cho em nha .
    Hehhe , ủng hộ chị hết mình . Nếu chị thích em sẽ tặng chị con MATROSKA như trong avatar của chị nhé . Nhưng em chỉ tặng chị con nhỏ thui hehhe
    Cố lên .
  6. BlackO2

    BlackO2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vào đây tự nhiên thoáng...chạnh lòng
  7. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hihi Tramanhvn thương mến , chị làm mai mối thật đấy hơn nữa cũng là một phép thử lựa chọn tình cảm của anh ấy với chị như thế nào em ạ và em biết không anh ấy đồng ý đó em.Chị làm mai cho ai anh ấy cũng đồng ý hết , thế là anh ấy chỉ quý chị thôi nhỉ cũng như chị rất rất "quý "anh ấy đó chẳng có tình cảm gì hơn sao ?
    Trời ơi tại sao chuyện của người khác mình thông suốt như Gia Cát Lượng tại sao chuyện của bản thân mình lại ngổn ngang trăm mối ruột rối như tơ vò thế nhỉ
    Thế nên chị mới phải chọn giải pháp bất đắc dĩ nhất đưa anh ấy vào một thế bị động dành thế chủ động cho mình ..làm người đi cưa , làm người cầm cưa
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Quả thật hơi bất ngờ và ...chẳng biết nói thế nào cả.
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh ơi , đừng nói gì ở đây cả . Nói riêng với chị linhkhue thôi í .
    Không thì nói với em cũng được , em nói lại với chị í cho
  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Biết anh giai sáng giá thế thì em lập toppic trước chị rùi hehhehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này