1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sacmau

    sacmau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    thế sao mình ko thử tham gai anh nhỉ? Như thế nào cũng để mai sau có chuyện kể rằng ngày xưa mình cũng đã từng như thế ...
    Không biet16 gọi anh là gì nhỉ? cứ gọi anh là màu đỏ anh nhé! Màu đỏ là màu đẹp nhất trong những sắc màu tìn iu Nó làm ta đam mê làm tìn iu nồng nàn & khao khát hơn! Phải chăng anh nghĩ thế mà lấy tên có chút màu này trong đó?
    Mình làm quen anh nhá!
  2. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    để em làm trọng tài cho
  3. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đã có gia đình -----------> các bác gái cẩn thận kẻo bị lừa
  4. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, lên xe này anh chở cho nó nhanh về đầu đường
    [​IMG]
    Nếu không thích thì đi bộ đi
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chúng ta cùng hát tình cây và đất nhé.Và có lẽ cũng hợp câu trời se duyên nên khiến anh gặp em.Nếu em là cây em muốn làm cây gì nào?
  6. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    đọc bài ní cứ như viết cho mình í! em mong 1 ngày anh sẽ tặng nó cho em! Nhưng muốn đến cuối con đường thì mình cần phải bắt đầu anh nhỉ
    Đọc xong bài nì em thích anh rùi Mình làm quen anh nhé!
    Cuối con đường em vẫn mãi đợi anh
    Dẫu có qua bao nhiêu mùa lá rụng
    Chỉ bên anh, không thấy đời hiu quạnh
    chỉ bên anh, em hiểu hết chữ tình
    keke
  7. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là cây vàng. Vàng bây giờ gần 2t/chỉ rồi. 1 cây cũng ối tiền!
  8. votudi

    votudi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    trời se duyên nên khiến anh gặp em, câu này hay anh nhỉ?
    Nếu là cây, em mong sẽ là loài cây anh yêu thích, loài cây có thể đem lại dịu mát cho anh, loài cây anh tìm thấy yên bình khi ở đó, loài cây có thể bên núi bền lâu! chíu chíu
  9. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Trẹ kon,tí tuổi đầu đã đú
    Chỗ mài chơi à, vìa nhà nhanh, oắn cho sưng mông bây h
  10. sacmau

    sacmau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    sao anh nỡ bánh mì pơ em nhưng ko sao ạ! khởi đàu nào mà chẳng lắm gian nan
    em sẽ đợi màu đỏ anh đến tô thắm sác màu em!
    Em ko thích vàng đâu, anh đừng lo anh nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này