1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Em ơi nếu như thế này có lẽ không cần phải đứng cuối đường nữa đâu.Vì anh đổ rồi.Em cưa nhanh hơn máy.Thế mà!
  2. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho hỏi có em Cool ợ đây hông? Em tính tản nó tí ợ:
    Cuối con đường chỉ có lá và hoa
    Em chẳng thể chờ anh thêm được nữa
    Dẫu hoa giả nhưng đủ vừa rực rỡ
    Nát hoa rồi, bán đồng nát vưỡn vui
    @Sô cô la Gơn: Đọc xong thơ của em anh cũng muốn đến cuối con đường quá Vậy mình làm quen đi thôi! thế mà!
  3. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Rõ dơ, người ta đợi người khác rồi nhá! Muốn đợi thì ngồi mà đợi nhưng người ta sẽ chả thèm đoái hoài gì đến đâu. Như AT76 với LK ấy, chỉ là bạn bè thôi nhá! Rõ dơ!
  4. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    @ anh Ai lớp : được lời của anh còn gì bằng nào! cuộc đời tươi đẹp biết bao khi con đường em đi có anh bên cạnh mỗi khi vui buồn em hạnh phúc vì có anh!
    Cơ mà, anh a còng cho em như thế nhưng anh lại đòi tán tỉnh Kun Nhưng biết làm sao được, con đường này em đã chọn, em sẽ vẫn chờ anh nơi cuối đường dù đôi lần anh lạc bước sang con đường khác
    Ai lớp in tẹc nẹc & ai cũng lớp diu
  5. votudi

    votudi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    đúng là chàng Chai thôn quê, chân chất thật thà! Có iu ừ nói rằng iu em thích anh ở điểm này nhất! Anh cứ thế phát huy trên mọi phương diện nơi con đường chúng ta cùng sánh bước nhé!
    Nhưng mà sao anh ví em cưa hơn máy chứ? Nếu xuất phát từ máy móc liệu có làm lay động trái tim chân chất của Chai? thế mà!
  6. Hitbank

    Hitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    ặ !
    Mơnh 'i nÊy giỏằ !
    Cỏằâ ngỏằĂ lúc quay lỏĂi sỏẵ có ai 'ó 'ỏằâng chỏằ ỏằY cuỏằ'i 'ặỏằng !
    Thỏ mà lỏĂi chỏÊ có ai ah !
    ặĂ buỏằ"n nhỏằ? !
  7. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Em này anh
    Ngày anh đến cho đời em đỡ tủi
    Đồng nát chê, riêng anh vưỡn đợi chờ
    Em xin được 1lời yêu anh hỡi
    Nguyện chờ anh ở tận cuối đê làng
  8. Hitbank

    Hitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì mình đã hiểu !
    Sao lại có câu oánh đề ra đê mà ở ồi !
  9. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Về đi em, về nấu cơm giặt tã
    Đợi làm gì kẻ nói dối như ranh (ranh là hơn cuội đới)
    Đời có anh, mình cùng lên xe méc
    Lời yêu kia anh xin chờ hết kiếp
    Chỉ trao em là anh không hối tiếc
    Về đi em
  10. Hitbank

    Hitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Về đi kẻo người ta chờ !
    về đi kẻo người ta mong !
    Về đi mẹ già đứng trông !
    Về đi đồng lúa mênh mang !
    Về mà làm ruộng đi em !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này