1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với cả nhà nà em đọc xong topic của chị Lk em lại nhớ đến anh Vovinam quá cơ
    Cảm động quá
  2. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    À í a, - Một bài hát bạn cần nghe lúc này.-À í a.
    Ruộng làng em giờ đã thành nhà máy.
    Ống khói nhô cao, khói tỏa khắp trời
    Còn thân em, cô gái làng chân chất
    Lấp ló cuối đường, đợi khách làng chơi.
    Đọc xong đoạn này đố em gái nào dám nhận là đang đứng cuối đường, kha kha kha
  3. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Làng chơi , hội làng trù phú
    Làng chơi, nam thanh nữ tú
    Còn thân anh, anh trai làng cú
    Lại lấp ló cuối đường, mong đợi tú nữ làng (chân chất)
    Đọc xong đoạn này ối anh trai xú đang tranh nhau đứng cuối đường, khà khà kha
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Sau khi em bị cưa đổ em choáng quá nhưng vì khi đó đói nên mới đổ.Bây giờ ăn no rồi vào nhà đợi em ở nơi cuối đưòng cái .Thế mà!
  5. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    Người ta gửi mình
    Từng mùa ngả bóng đường thưa
    Từng chiều em đứng lời chưa tỏ bày
    Cuối đường em vẫn đợi ai
    Đông tàn lá úa chờ ai em chờ
    Xuân qua nhạn báo tin về
    Gửi trong tiếng gió lời thề của em
    Hạ buồn trọn kiếp đam mê.
    Thu thay màu lá mình về với em ​
    Chờ cả bốn mùa thế mà ...Hết Đông đến xuân sang hè lại thu ...
    Híc khổ thân em ..em đứng cuối đường vì em biết thân biết phận mình ... vì đầu đường các em iu ...vợ iu ...đứng hết chỗ rồi ...em phải đứng cuối cùng mà cả nhà vẫn ném đá em ..ghét cái nhà này rồi đấy ..ghét tất cả các anh nhà già ..dỗi cả nhà này
    Ghét các anh nhà già ( chẳng thương em tý nào )
    Linhkhue4 thân gửi các anh nhà già đáng ghét vài dòng tâm sự ...
    Em đây vốn phận nữ nhi
    Làm thân con gái lỡ thì lỡ xuân
    Nên đành phải đứng chờ mình
    Vậy mà xem xét tình hình gay go
    Chờ mình em khổ vì mình
    Bị người ném đá so tình với em
    Người gen thì mặc người gen
    Em nào có dám bon chen cùng người
    Nên đành phải đứng cuối đường
    Chờ ai lạc bước đành nhường em qua
    Phận em có xá chi đâu
    Năm thì mười hoạ mong câu được chàng
    Sao ai lại nỡ buông lời
    Coi tình em như cái ruột thừa ai ơi ​

  6. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Oầy !
    Chị đừng ghét mấy anh nhà Già !
    Mấy anh ý sang up topic giúp chị kưa đổ AT76 ( cũng là zai nhà Già ) thui mà !
    Ah chị ơi !
    câu nài : " Người gen thì mặc người gen " !
    Viết sai chính tả ồi !
    Ghen chứ gen kia là gen jì !
  7. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13

    Uầy, các anh nhà Già là có cả AT76 đấy chị ơi
    May quá mình là em, chả phải anh
    Thơ nài phải chờ các anh sang đối mới được

  8. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    Hihi chị chỉ dám viết từ gen như thế thôi mà ..chứ mà gen thật chắc chị chạy đứt dép em nhỉ chẳng dám đợi chẳng dám chờ em nhỉ
    Người ta gửi tiếp mình ..và các anh nhà già chưa hết ghét
    Tình yêu ai bán mà mua
    Ai cho mà lấy ai thừa mà xin
    Chỉ vì em quá đa đoan
    Lại mơ giấc mộng phượng loan với mình
    Mà ai lại nỡ vô tình
    Cười trên nỗi nhớ riêng mình của em
    Cuối đường em mãi đợi mình
    Dù ai có nói ngả nghiêng mặc lòng
    Dù ai tán tỉnh ra vào
    Em chơi rất đẹp ra chào vài câu
    Tấm lòng em vẫn thuỷ chung
    Sắt son mưa nắng mong chung một đường

  9. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0

    Oầy !
    Chị đúng là bản lĩnh hơn người !
    Đúng là đàn ông đích thực !
    Đúng là mẫu người em hằng mơ ước bấy lâu !
  10. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Lẳng lặng mà nghe họ tán nhau
    Ngẫm lại phận mình đến là đau
    Lang thang khắp chốn đời hiu quạnh
    Vẫn mãi thân anh - Kẻ đến sau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này