1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Biết thế thì đi xuống cuối đường
    Đứng đấy làm thơ, gửi muôn phương
    Ngắt hoa, nhặt lá .... cho lãng mạn
    Kiểu gì mà chả có người thương.
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mười ...bả tháng ba
    Cuối đường em đợi chàng ta sao rồi
    Chị em hết đứng lại ngồi
    Riêng em vẫn cứ ---> Mặc tôi cuối đường
    Thói đời lúc giận lúc thương
    Nhà Già ném đá - Bình thường đi em
    Yếu ròm, Khoai nghía, Ếch xem
    Sa cười, Hít đá càng thêm Lìu tìu
    Tím ra, Đồ xuống ...mềm xìu
    Chai đong, Sư gõ đều đều Niko
    ...
    Thui ko thơ nữa, miềng ko ném nữa đâu
  3. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0

    Người ta gửi Linh Khuê Bốn
    Nào ai nỡ đã ăng ghen
    Mà ai lại nỡ bon chen hỡi người
    Hội Già vốn chẳng khinh người
    Cực kỳ thân thiện, quý người, mến nhân
    Chẳng qua vui vẻ có phần
    La đà sang thấy, lấn sân tí mà
    Cuối đường Khuê cứ la cà
    Trên đường anh cứ hội Già anh chơi
    Sao lại ruột thừa em ơi
    Nào ai dám lỡ buông lời thế đâu
    Oan này chắc chắn Thị Mầu
    Em đừng nghĩ nữa, cứ đầu đường chơ (chờ)
    Bọn anh gió thoảng, hơ hơ
    Mai đi chỗ khác, em chờ mình em
    * *
    *
    cụ Yếu gửi các cụ:
    Thấy cụ bậy xấu mà thèm
    Ước gì cũng có một em chờ mình.​
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ở đời đen pạc đỏ tình
    Thôi thì bác cứ sang rình gêm sâu
  5. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    bạn ơi trang web của bạn là : BỆNH TƯƠNG TƯ à
  6. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Phận người làm kẻ đến sau .
    Phận em làm kẻ đứng sau bao người
    Lời người đến thế mà hay
    Sau sau trước trước chẳng qua vì tình
    Chữ tình ai nào dám cười
    Lỡ em lỡ cả đời người mình ơi
  7. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ờ hen, sang đánh phủ đầu
    Cho nhà Cái lại cụp râu, thế mà
    Cơ mà hết gâu, chết dở, em nhắc anh mới nhớ vìa nhà Già thui, xin gold gold gold
    [vẫy xuống cuối đường]LK4 yên tâm mà chờ nhá, anh không làm phiền nữa, nếu có thì phải 1 tí nữa quay lại[/vẫy xuống cuối đường]
    Được i_love_internet sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 13/03/2008
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Linhkhue4 gửi các anh ngại ra gió vì đang còn yếu nói ngược lại cũng có nghĩa là yêu còn đáng
    Anh mà đã lỡ ăng gen
    Thì em xin cũng Hitle ngay cho bằng
    Bon chen thì mặc bon chen
    Phận ai duyên đấy ai chen được nào
    Hội già vốn dĩ đã dừ ( dừ ơi là dừ )
    Nếu không thân thiện lừ đừ ai coi
    Em cũng chỉ có vài lời
    Mua vui vài chữ rao mời vài câu
    Cuối đường em vẫn đợi Chàng
    Đầu đường ai đứng chằng màng chẳng ghen
    Tấm lòng em vẫn đủ vừa
    Gửi ai người vẫn vui đùa với em
    Chẳng phải như cái ruột thừa
    Bỏ đi thì tiếc để thì lại đau
    Oan em chỉ là oan tình
    Đâu như Thị Mầu trao nhầm tình yêu
    Bọn anh bạn hữu gần xa
    Thấy thương em đừng ném xa ném gần
    Để em vẫn đứng đợi mình
    Cho em được thoả tình mình gửi trao ​
    Được ngocthienanh sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 13/03/2008
  9. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    LK vẫn mãi đứng chờ ai
    Xa xa thấp thoáng bóng Anh Trai
    Lướt đến, lướt đi, mờ nhân ảnh
    LK vẫn mãi ngóng trông hoài
    Cô đơn dạo bước kụ A lanh
    Đẹp zai, phong độ ... ai như anh?
    LK vừa nhác trông hình bóng
    Đã thấy trong lòng nẩy chồi xanh
    Nhà Già vẫn đứng ở bên đường
    Lăm lăm gạch đá, chuẩn bị tương
    Tình Khuê -Lanh cũng vừa mới chớm,
    Đã thành mồi nhậu, thấy mà thương
    .............................
    Đi sang GS đây, hôm nay táng 77 nhá, cả nhà nhá
  10. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0

    dẫu đầu hay cuối đường tình
    riêng em vẫn đợi bóng hình ai kia
    keke
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này