1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Anh mà đã lỡ ĂngGhen
    Thì em xin cũng làm quen đỡ thèm
    Bon chen thì mặc bon chen
    Phận ai duyên nấy ai len được vào
    Hội Già dừ tự thuở nào
    Nếu không thân thiện ai vào chén xơi
    Em cũng chỉ có vài lời
    Mua vui vài chữ rao mời vài câu
    Cuối đường em đợi đã lâu
    Đầu đường ai đứng biết đâu phòng ngừa
    Tấm lòng em vẫn đủ vừa
    Gửi ai người vẫn vui đùa với em
    Ruột thừa chẳng dám bon chen
    Ngẫm ra thì chẳng thân quen gì mình
    Oan em là cái oan tình
    Đâu như Màu Thị linh tinh yêu bừa
    Các anh bằng hữu thuở xưa
    Thương em ném đá thì chừa Khuê Linh
    Để em vẫn đứng đợi mình
    Cho em được thỏa chân tình gửi trao​
    @ chị LK: em mạn phép cho còm măng vần điệu ý tứ của chị 1 phát, chị làm em quá ứ ngứa ngáy Chị quote bài thì xóa chữ ký đi, không thì lại mắc công em lôi lên giùm chị
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  2. votudi

    votudi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chai nói 1 câu sao mà em thấy thoảng chút buồn. Thì ra lúc ấy chỉ vì Chai đói bụng thui Thế mà em cứ tưởng ...
    Em buồn quá chả biết nói gì nữa ...
  3. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Đầu đường hay cuối chú kệ anh
    Đâu việc của chú mà lanh chanh
    Mà anh chả trách ... đồ ế vợ
    Biến sang táng lan cho nó lành
  4. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    Đơi đơi !
    Hitle đơi !
    Ai gọi jì Hitle đới !
    Có Hitle đơi !
  5. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Khuê em cứ đợi một mình
    AT76 sẽ rinh em về
    Anh vui thỏa sức vui ghê
    Ném xong anh lại đi về, mai sang
    Được i_love_internet sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 13/03/2008
  6. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Quả này thì tăm phần tăm nà cuối đường nà mụ chủ lô đề roài!
    Công an đến, chạy đê !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    ở quê nghĩ gì nói đấy thôi chứ không hoa lá cành như mọi ngưòi làm thơ.Chính vì không có thơ nên toàn dùng văn tả thực thôi.Cảm xúc cứ thế mà tuôn trào .Nhưng nói thật là rung rinh mất rồi bây giờ vẫn đang phê phê vì bị hạ gục nhanh quá cơ.Thế mà!
  8. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Nể bác love in tơ lét thật
    Lô với đề cả giữa đường chỗ người ta đợi chờ nhau có chết không cơ chứ
    Chết dở
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Bấm tay bảy bảy bốn chín ngày
    Tạm thời toan tính ở hôm nay
    Cuối tường tuy chẳng ai chờ chú
    Lô đề tháng rưỡi phải trả ngay
    @ Aki: thế nài được hông
    Dù ai nói ngả nói nghiêng
    A Tê giữ giá như xiền êu rô
    Thu vàng thì chỉ một cô
    Aki em gái ---> mặt rô nhà Già
    Cái này chắc ko tính là ném đá em nhỉ
  10. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mười bảy tháng ba
    Thế mà chàng đã lời ra ý vào
    Mong em đừng có đợi chàng
    Mong em đừng phải nhọc nhằn vì anh
    Ngẫm lời ai nói càng iu ..iu...iu
    Vì người chắc đã động lòng thương em
    Vì người đã xót xa em
    Thương em đứng đợi người cười kẻ chê
    Thương em ném đá u đầu
    Hết mưa lại nắng âu sầu mình em.
    Thế nên anh cứ vô tư
    Nếu thích thì cứ ném ra ném vào
    Mong anh ..mong chị ...tỏ tường
    Ai mà đứng trước nhường đường em qua
    Một công đôi việc một mũi tên bắn trúng hai đích giờ em chen lấn lên trên nhá ...ứ thèm đứng cuối đường nữa đâu muỗi cắn chít
    Được linhkhue4 sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 13/03/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này