1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votudi

    votudi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chàng Chai thôn quê mà Chai nhỉ Chai cứ thực như lúc này í, iu nhắm í
    chứ đừng văn thơ kiểu anh Za đỏ với mèo, đúng là chỉ ném giỏi thui, toàn trêu đùa người ta thui, chẳng thành tâm chia sẻ gì sất. Cứ thấy sô hở là ném
    Chỉ có Chai mới đem lại cho em cảm giác yên tâm & thoải mái nhất! Thế mà!
  2. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao phi đội nhà Già
    Đi đâu cũng thấy cả nhà bon chen
    Tung hoành khắp box Làm Quen
    Bây giờ ném cả nhà em Lờ Khờ
    Em xin một góc Tờ Tờ (TTVN ấy nhá)
    Làm nơi cuối bến đợi chờ Anh Trai
    Dù ai ném đá mặc ai
    Lòng em son sắt một hai vẹn tình
    Cuối đường em quyết đợi mình
    Đâu như Mầu Thị linh tinh yêu bừa (Mượn ý em iu nhá)
    Mặc cho các cụ vui đùa
    Linh Khuê em vẫn đủ vừa yêu anh
    Chỉ mong mình trở về nhanh
    Phờ đê (PhD) một tấm bằng anh mang về
    Mặc cho ai cứ cười chê
    Linh Khuê em vẫn hả hê tấm lòng
    Đợi anh, dẫu có đường vòng
    Chân trời góc bể, em không sá gì
    Cuối đường mỗi bước em đi
    Em luôn tâm niệm chỉ vì anh iêu​
    Ném hộ LK nhát này, quyết không để anh Khoai làm lung lay ý chí Mặc kệ Thu Vàng, mặc kệ Aki, Lờ Khờ em cứ tiến
  3. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hẹn anh mai nhé em về
    Mai sang mình lại cùng cười với nhau
    Ai nào dám đắng dám cay.
    Coi như là miếng trầu thay câu chào
    Để anh có chỗ ra vào .
    Để anh đỡ phí đem sào mắc câu
    Để anh đỡ tiếc một lần
    Lựa tay so đá ném em u đầu
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ôi Nhà quảng cáo vĩ đại
    Đúng là vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi,... ời ới
    thánh kìu
    Từ nay có chỗ ra vào
    Đàn ông chẳng có ông nào sướng hơn
    Hỡi cô em đứng cuối đường
    Sào anh được cái ..................... (hề hề)
    té gấp
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quyết tâm chờ em Lan 83 80 14 ở cuối đường. Quyết k cho mụ Lô đề cướp mất em
  6. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    uhm.....có em chờ anh....chờ với trái tim mỏi mòn àh??? còn lâu ......Chờ với vòng tay ấm àh???? Ko có đâu ạ......em chán lắm rồi.....quên anh từ lâu lắm rồi......Biết vì sao em vào đây lọ mọ viết ko???? Tự dưng thấy buồn thôi.....thấy trống trải ...cô đơn thôi....chứ chả nhớ anh đâu....Ko còn là con bé hay buồn hay khóc...hay nhớ anh đâu...Giờ em chỉ sống cho em thôi...cho cuộc sống của mình......tiền bạc và gia đình.....bạn bè và công việc.....đủ quá rồi....thời gian đâu mà nhớ anh nữa....
    .....nhưng mà,em vẫn gặp anh....hâm quá nhỉ..... tự chán cho cái đứa con gái yếu ớt trong em...
    Buồn quá...chỉ mún oeoe mà chả oe nổi..........ko khéo mai pải đi kiếm cái vé xem pim mới được...thèm cái cảm giác ngồi rạp quá......cơ mà chả có ai ngồi cùng...xem mình àh??? có sao ko nhỉ???
  7. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là lâu không vào khu vực này, giờ mới phát hiện ra có nguời nguỡng mộ NY của mình quá, híc dài quá Aki ạ, nhà già vào tóm tắt lại hộ ra văn bản A4 với,đọc cho nó hiểu,
    @ bạn lập topic : nguỡng mộ bạn quá, chắc tình cảm của tớ không bằng 1/5 của bạn mất .Muốn biết lý lịch trích ngang, dọc, chéo, của AT76 thì PM tớ nhé, cung cấp tận thâm cung luôn,kèm theo cỡ khoảng 100 kiểu ảnh các tư thế
    Nhưng bạn bày tỏ thế này thì sai đuờng rồi, AT76 mà lại thích thế này chắc tớ chẳng yêu từ lâu rồi, anh nhỉ
    @AT76 : đọc cái này xong em chóng mặt, đố anh iu ai qua mạng
    Được giotnuoctiennu sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 13/03/2008
    Được giotnuoctiennu sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 13/03/2008
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    oa oa chị dâu
    Em copy paste và bổ sung luôn cho thêm tình tiết hấp dẫn
    Càng ngày càng li kì thế mới hay chứ lì
    Cuối đường có chị Linh Khuê
    Vác gươm vác súng lăm le chặn đường
    Bắc loa báo khắp phố phường
    "AT, em đợi cuối đường nghe anh!"
    AT sợ quá té nhanh
    Quay đầu chuồn lẹ thân anh may còn
    Linh Khuê reo rắc tin đồn
    "Anh không trở lại em còn chờ đây!
    Dù cho ngày rộng tháng dài
    Đắng cay tủi mặn đọa đầy sẻ chia
    Dù cho tủi phận ê chề
    Linh Khuê xin cuối đường về chờ anh!"
    AT sợ quá quay nhanh
    "Em ơi xin chớ chờ anh làm giề
    Anh nay đã có nẻo về
    Gia đình êm ấm đuề huề lắm em
    Đừng chờ để tủi phận thêm
    Anh - em ta hãy cứ nên bạn bè"
    Linh Khuê lớn tiếng "Quên đê!
    Em mất công đợi, ứ về tay không
    Năm nay em quyết lấy chồng
    Cuối đường em vẫn tấm lòng chờ anh!"
    Hội Già nghe ngóng rõ nhanh
    Tiểu đoàn tiểu đội tanh bành cát xe
    Ném cho Ếch dạng te he
    Cái tội hóng hớt lăm le "ước gì"
    Giữa đường thấy chuyện thị phi
    Chị dâu nghiêng ngó: "Aki em à
    Mau tóm lược hộ chị nha
    Dài dòng chị chẳng đọc ra cái gì
    Tiện nhắn chủ topic nì
    100 tư thế thích gì tặng luôn
    Trích ngang trích dọc cội nguồn
    Nếu thích tớ sẽ tuồn tuồn gửi cho
    Ngưỡng mộ bạn quá đi cơ
    ............................................."
    (ba chấm em chờ chị phát biểu em tóm tắt típ)​
  9. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Aki ơi, típ đi, chị ngồi đọc thôi chứ không dám làm thơ, làm có khi ném đá vào nguời mất
    @Thu vàng 78 : nàng này chạy đâu nhỉ ? vụ hai chúng mình cùng đi cưa cẩm hết các anh 76 làm tiếp thôi nhỉ
    Được giotnuoctiennu sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 13/03/2008
  10. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ối sồi ôi, hum nai mí thấy phu nhân của anh zai bậy xấu xuất hiện. Hihihihi..
    Không cần nhà Già ra tay tóm tắt đâu, bạn hãy đọc 1trang đầu là bít ngay tấm chưn tìn của em Lờ khờ í mờ
    Còn nhà Già hả?
    Xưa tới nay nổi danh chuộng nghĩa
    Lúc ào ào khi tựa áng chiều rơi...
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng bỏ mịa, gái nó xèm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này