1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lá? Thì em phơi ở cuối đường
    Khô - em thay củi để nấu cơm
    Tình yêu em gửi vào xoong gạo
    Thịt, cá ... anh măm. Ôi, mến thương!!!!!!!!!
    TÌnh yêu của người đàn ông đi qua cái dạ dày, em ạ!
  2. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    có buôn mới có nhiều cái khác chứ anh ui chứ tâm sự ko phải là 1 hình thức buôn sao? chẳng qua khác nhau chút về hình thức thui
    Thế mà!
  3. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    nghe qua lời ấy choáng choáng là
    bảo sao ế ẩm dẫu đầu ba
    anh ơi em bảo anh này nhá!
    bớt "..." may ra được làm gà!
  4. Hitbank

    Hitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Ôi sồi ôi !
    Thơ thẩn cứ gọi là !
    Các cụ phải chơi đẹp vào nhá !
    Iem chả bít làm thơ !
    Ngồi hóng thui !
  5. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thích lá có lá, gì chứ lông lá đây hơi nhiều
    Nhớ chứ!
    Rằng em buôn từ mấy hôm qua
    Anh xuống cuối đường em có quà
    Không phải hôn nhau thì cũng phải
    Tâm hự hứ hừ lá là la...
    tầm này chuyển phỏm, dừng ném đá để hát tí
    hự hà hự hà hự hà hạ hự hà hự
    em cao nguyên cỏ dại, em cao nguyên huyền thoại... vừa thật gần vừa xa xôi... ờ hớ.....
    Có cái nắng, có cái gió..... kít xịch thồi hát nữa thành dở
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chú đã đọc truyện "Ái tình theo khẩu phần" của O''''Henry chưa
    Bác Yếu giờ đã có một bà
    Ước gì mình cũng giống người ta
    Câu này mèo nói thay Nghệ sĩ
    Nghĩ lại mèo nay cũng đã già
    Tình cảm trước đây chưa được thắm
    Bây giờ mới tiếc ngọc thương hoa
    Alanh ---> cháu yêu hơi bị lắm
    Ngoảng lại nhìn quanh. Ta với ta
    Bà con thấy ko , hôm nay tớ hiền ghê gúm
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 14/03/2008
  7. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    Úi úi vợ anh ....em ngả mũ bảo hiểm kính chào chị .
    Chị nói anh ý không hiểu ý em nói anh ý hiểu ý
    Hồ Xuân Hương có thơ rằng:
    Lấy chồng chung.
    Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,
    Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.
    Năm thì mười hoạ chăng hay chớ
    Một tháng đôi lần có cũng không.
    Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm.
    Cầm bằng làm mướn, mướn không công.
    Thân này ví biết dường này nhỉ
    Thà trước thôi đành ở vậy xong.
    Em thì Hư ..Không Ngoan hic có đôi lời thơ Người ta gửi mình coi như để tỏ chút lòng thành với Chị
    Người ta gửi mình với chị
    Phận em nào dám trèo cao
    Cuối đường em đứng gửi trao đôi lời.
    Phận em phận bạc như vôi.
    Trầu cay, cau chát vậy thôi đành lòng.
    Phận em xanh vỏ đỏ lòng
    Chẳng được sơn son thiếp vàng như ai
    Chị từng một nắng hai sương
    Thầm yêu thầm nhớ tương tư chàng bấy lâu
    Em sai chị dạy vài câu .
    Để em hiểu nghĩa tình sâu của người
    Mình ơi mình biết chăng mình
    Chờ mình em lỡ bình rơi hoa tàn
    Chờ mình chút phận bẽ bàng
    Em iu ...vợ quý ...nói quàng nói xiên
    Hihi...cuối đường người ta vẫn đợi mình nhé ..tình đầu hay tình cuối tình nào hơn tình nào mình nhỉ
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Em iu đâu đã nói gì
    Sao chị gieo sự thị phi thế này
    Muốn làm chị của em đây
    Trước tiên phải nịnh em ngay mới là
    Sao chị điều tiếng lại qua
    Làm em té ngửa rất là ngu ngơ
    Em xiên em xỏ bao giờ
    Chị cứ đứng đấy mà chờ anh em
    Từ rày em chả nói thêm
    Chị thích cứ việc bon chen đợi người
    Chẳng may liễu rủ cành rơi
    Thì em cũng chẳng mang lời nọ kia
    Chị dâu em mới trở về
    Em iu ra đón có thì làm sao
    Nói xiên nói xỏ khi nào
    Chị nên chú ý lời vào lời ra
    Chưa duyên thì vẫn mình - ta
    Đến khi bén thật 1 nhà lại vui
    Chót xiên chót xỏ em rồi
    Bà cô - khi ấy lắm lời đừng kêu
    Chị iu: hì hì, mỗi tối ý thôi, còn giờ thì lại lên giường sớm ạ gió ơi gió đừng vờn lên tóc em
    chị dâu: rất không ngoan nhé

  9. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    LK lại làm mình ứ ngồi yên được Chỉnh lại một chút và gửi gắm vài điều, hihi, ứ phải ném đá, nói quàng nói xiên gì đâu nhá
    Phận em nào dám trèo cao
    Cuối đường em đứng gửi trao đôi lời.
    Phận em dẫu bạc trên đời
    Trầu cay, cau chát vậy thôi đành lòng.
    Phận em xanh vỏ đỏ lòng
    Chẳng sơn son thiếp vàng ròng như ai
    Dầm sương dãi nắng sớm mai
    Thầm yêu trộm nhớ anh trai lâu ngày
    Có sai mong chị chỉ bày
    Để em hiểu nghĩa đắng cay tình người
    Tình em xin chị chớ cười
    Chờ mình nên mới tả tơi, hoa tàn
    Chờ mình chút phận bẽ bàng
    Em iu ...vợ quý ...nói quàng nói xiên ​
  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    chị iu
    hok được ngứa ngáy như thế chứ
    Hok được sửa thơ nắn gân như thế chứ
    Thơ ca là chuyện người ta
    Chị em mình cứ đi ra đi vào
    Mặc người cơ sự thế nào
    Chị em mình cứ đi vào đi ra
    Giống như bô lão nhà già
    Vào ra ném đá đến là thất kinh
    Thẩn thơ đâu chuyện của mình
    Chị em mình cứ đứng rình ném chơi
    Nếu trầu cau thiếu bình vôi
    Chị em mình quệt đôi lời thế thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này