1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Anh àh cuộc sống dĩ nhiên có nhiều điều bất ngờ phải không anh ? Em cũng bất ngờ với chính tình cảm của mình , thứ tình cảm thật lạ như gió lẻn vào qua khe cửa của trái tim mang đến luồng sinh khí mới giúp em thêm yêu đời và trẻ trung hơn .
    Thôi đừng nói gì anh nhé để em có thể hiểu nhiều hơn điều anh muốn nói với em, hãy để em nuôi những mộng tưởng về anh .
    Tặng anh bài thơ không biết có phải em đã nuôi hy vọng quá nhiều cũng như một lời nhắn nhủ em gửi trao cho anh .
    Dù sự chọn lựa của anh có như thế nào em luôn đặt lòng tin vào tầm nhìn cũng như sự hiểu biết của anh người con gái đó chắc phải tuyệt vời lắm

    Đừng nói gì anh nhé

    (tác giả em quên mất tên rồi, đừng trách em vụng dại anh nhé )
    Anh đừng nói gì thêm nhé
    Để em tự biết thì hơn
    Em sợ những lời hoa mỹ
    Mà đời thì lại giản đơn
    Mùa xuân có nói gì đâu
    Mà lá, mà chồi cứ biếc
    Mà hoa cứ tươi thắm thiết
    Mà trời cứ thăm thẳm xanh
    Đừng nói gì thêm nhé anh
    Chúng mình bên nhau tin cậy
    Tình yêu như mùa xuân ấy
    Lặng thầm tươi tốt cho nhau
  2. BBThaoHang

    BBThaoHang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Em bị chị Linh Khuê lay động thấy chân tình í anh trai ah .Anh nghĩ sao ?
    P.S : Chị có bài thơ nào nói về ám ảnh quá khứ của tình yêu share cho em với .Đại loại cố quên lại càng nhớ í
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Biết anh giai sáng giá thế thì em lập toppic trước chị rùi hehhehe
    [/quote]
    Em thương mến chị em mình cùng cạnh tranh nhau công bằng nhé .Chị có công lập topic nhưng biết đâu người có công mang lại hạnh phúc cho anh ấy lại là em thì sao , cuộc đời lắm chuyện bất ngờ em nhỉ ?
    Anh ấy hạnh phúc là chị cũng được mãn nguyện rồi .
    Yêu là lấy hạnh phúc của người mình yêu làm hạnh phúc của mình đúng không em , có đôi chút gen tuông nhỏ nhoi vì dù sao cũng phận đàn bà chị cũng chỉ dám cao thượng như Puskin mà thôi .
    Cầu cho anh ấy được người như chị đã từng ...anh ấy
  4. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Em thương mến chị em mình cùng cạnh tranh nhau công bằng nhé .Chị có công lập topic nhưng biết đâu người có công mang lại hạnh phúc cho anh ấy lại là em thì sao , cuộc đời lắm chuyện bất ngờ em nhỉ ?
    Anh ấy hạnh phúc là chị cũng được mãn nguyện rồi .
    Yêu là lấy hạnh phúc của người mình yêu làm hạnh phúc của mình đúng không em , có đôi chút gen tuông nhỏ nhoi vì dù sao cũng phận đàn bà chị cũng chỉ dám cao thượng như Puskin mà thôi .
    Cầu cho anh ấy được người như chị đã từng ...anh ấy
    [/quote]
    Ứ. Em chả vác cưa bao giờ . Thôi em làm hậu phương ủng hộ chị thui . Em thích người đàn ông tán tỉnh em cơ hihihi
  5. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, anh bất ngờ là fải thôi vì con gái thời nay " máu " thế cơ mà. Thế là yên tâm tháng 10 đã có ngừi chờ anh trai dzề
  6. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Chị có ngó qua lý lịch của em rồi , sự trẻ trung , vui tính của em biết đâu sẽ làm mềm những sắc xuất thống kê , tỷ lệ chênh lệch , giá trị thặng dư anh ấy phải tính toán hàng ngày . Có lẽ biết đâu em sẽ phù hợp với ai đó hơn chị thì sao ?
    Cuộc chiến này còn nhiều cam go còn những gần 300 ngày nữa anh ấy mới về nước và vòng nguyệt quế anh ấy trao tặng ai giờ vẫn là một ẩn số .
    Chị vẫn luôn chơi đẹp với tất cả đối thủ của mình , không chơi đẹp không được , chơi đẹp cũng là một cách để thể hiện với anh ấy mà
  7. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Mình là phận con gái dù rằng có lỡ tương tư ai cũng chẳng dám như Thị Mầu ngày trước bạn ơi , tình cảm nó cứ tự nhiên sinh sôi nảy nở có ai biết trước đâu.
    Mình cũng đã từng rất tức giận và không tin vào những chuyện tình trên mạng như thế này đâu bạn cũng đã từng phản ứng rất gay gắt như bạn
    Nhưng bạn ơi đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười .
    Chữ tình nào có tha ai , người độc ác như Mạc sầu trước khi chết vẫn mang nặng nợ chỉ vì một chữ tình đó bạn .
    Ngẫm chuyện người lại nghĩ đến ta , mong rằng bạn hãy nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn nữa , mong là bạn một ngày nào đó bạn cũng đừng trúng độc tình ái như mình
    Cảm ơn bạn vì những lời rút ruột nhả tơ tuy rằng tơ chưa dệt thành lụa nên hơi rối mà thôi
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 27/02/2008
  8. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Bạn Linhkhue bạo ghê nhỉ. Tớ thì có thích anh nào cũng ứ dám nói ra với anh í chứ chưa nói chuyện nói cho nhiều người biết.
    Ôi, ước gì mình cũng có ai để ngưỡng mộ
  9. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Chị thật lòng thật đấy , mà những người thật lòng sẽ có được hạnh phúc.
    Và chờ đợi để có được cơ hội và được hạnh phúc là điều cần thiết . Thời gian sẽ làm anh ý xúc động và hiểu tình cảm của chị .
    Nhưng em nghĩ đàn ông như anh ý cứ kín kín chuyện tình cảm thì lại hay hơn.
    -------------------
    Tặng chị Hằng này
    ஐf...Thơ tình vẫn còn xanh....fஐ
    Có những chiều em vô tình trở lại
    Phố cũ ngày nào có hình bóng của anh
    Dặn lòng quên mà sao tim vẫn nhớ
    Bước chân buồn sao cứ mãi về đây!
    Phố vẫn còn đây hàng cây xao xác lá
    Ghế đá ngày xưa giờ đây đã vắng anh
    Như thói quen em vẫn ngồi bên phải
    Bên trái...quay sang,dường như thiếu một người!
    Nếu không vì em,anh có lẽ ở lại
    Chẳng phải trốn tránh đến một nơi thật xa
    Sao anh không trách_là lỗi em tất cả
    Lẳng lặng anh đi_không nói một câu gì!
    Anh đi rồi_để lại bao trăn trở
    Cho trái tim em_trái tim luôn có anh
    Một lúc giận anh,em buộc mình quên hết
    Để lúc cô đơn_khóc nhớ anh thật nhiều!
    Chiều nay phố cũ vẫn người bán hoa ấy
    Chị ấy chào em "Một cành hồng nhé cô!"
    Còn mười bông_em mua hết tất cả
    Mua cho em,và mua cả phần anh!
    Phố lên đèn_vẫn đẹp lắm anh ơi
    Là ngày xưa,có lẽ vui lắm nhỉ
    Anh một bên,em một bên...ghế đá
    Cùng đếm sao...giữa thành phố không sao!
    Người qua đường,họ thầm thì "Điên thật"
    Ừ,là em,là anh...hai đứa điên
    Giờ nghĩ lại có lẽ nào là thế
    Chúng mình "điên" nên mới đến với nhau!
    Thành phố không sao,không anh,không tất cả
    Cuộc sống lặng im,không nghĩa cuộc sống buồn
    Giờ không anh,chẳng phải mãi không anh
    Anh vì em,đừng quay lưng như thế!
    Trở về đi anh_hãy vì em,anh nhé
    Bộn bề lo toan_em đã chẳng là em
    Chẳng có anh_em dường như vô nghĩa
    Mọi thứ đổi thay,hay chính em đổi thay!
  10. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Em là em gái anh_trai_76 đây. Em bảo nhé anh trai em ấy là lịch sự với phụ nữ, với cả ngoan hiền, chăm chỉ cho nên rất được các chị em hâm mộ. Để cưa được anh ý theo em thấy là phải cưa ngấm ngầm, thật tinh tế mới có kết quả. Chứ cưa kiểu khua chiêng gõ mõ như thế này không có hiệu quả đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này