1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hiểu lòng phải hỏi Người ta ( )
    Thân gửi các em iu ...các vợ iu ...kẻo Người ta cười...anh ơi . anh hỡi ...anh à ....hihi
    Chuyện đời hư thực thực mà hư
    Buồn vui một chút phận nhi nữ
    Vương chút tình si khó đôi lời
    Chặng hẹn chẳng chờ sao vội ngóng
    Gieo đôi ghen ghét cũng vì Người
    Lắm cá thật ..hihi... sợ quá em playchuon đây
    Mất cả dây câu cả mồi câu bây giờ
    Có gì cứ hỏi Người ta ..người ta thông hiểu tỏ tường hơn ai ...người ta lặng lẽ ra vào ...ẩn sau những nick làm người lãng du ...
  2. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thôi em đội mũ vào, không ở đây nhiều gạch đá bay linh tinh lắm, mà cẩn thận không bị phat 150k vì không đỗi MBH đấy
  3. papa

    papa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chẹp cứ tranh nhau anh trai , anh ấy đang để ý ......... Thui mình ko nói đâu Kẻo mang tiếng nhiều chuyện , nhưng chị từ bỏ đi là vừa chị ah
  4. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Xong ròy, lại bắt đầu ròy
    Này thì Hồ Xuân Hương (Hờ hờ, tại trùng cái tên):
    Kẻ đứng đầu đường, kẻ cuối sông,
    Chém cha cái kiếp đợi với mong
    Năm này, tháng nọ, trôi liên tục
    Để mỗi Lờ Khờ mãi ngóng trông.
    Cố chợ, cố đợi, ngóng với trông
    Người càng xa tít chốn hư không
    Thân này ví xẻ làm đôi nhỉ
    Một nửa cuối đường, nửa trôi sông.

    @ Aki: Hihi, tại cứ thấy .... Ờ thì thôi, chị lại đi vào rồi lại quay ra
    @ Giọt nước, nàng oai, tớ trở lại thì nàng lại đâu mất ròy

  5. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ thế danh sách các zai 76 ở ttvn đâu òy, định ăn mảnh hả nàng kia
    Được giotnuoctiennu sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 14/03/2008
  6. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Hiểu lòng sao phải hỏi ai ạ chị
    Vỗ ngực ... ĐÉT. Em hơi bị hiểu anh em. ĐÉT.

    Hiểu rằng hư thực nhiều khi thế
    Ảo mộng đôi khi sự ê chề
    PM chị bảo "Em đùa tý
    Anh cứ sẵn sàng lãnh chiêu đi"
    Đừng bảo em bé chẳng biết gì
    Ngu ngơ nên chả biết nghĩ suy
    Em gái yêu anh nhiều lắm ý
    Nên chị không cần chỉ lối đi
    Chị từng bảo anh "that funny
    Em chỉ đùa thôi, tin thì tuỳ
    PM em bảo MOdrồi đấy
    Anh cứ yên tâm sẽ khoá ngay"
    ..............................​
    Em có hiểu chuyện không? Em có hiểu anh iu của em không? Em có hiểu điều gì đang diễn ra không? vân vân và vân vân ... chị đọc mấy câu nói ngu ngơ trên chắc là hiểu, đừng kêu em xúc tích cô đọng quá, lời con trẻ ngu ngơ chị không hiểu thế thì ... em ngu ngơ toàn phần
  7. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Em thề là em hơi bị ghét chơi bóng chuyền, bóng đá ... Sao không chơi bóng bay, bóng nước nhỉ [nói ngu ngơ tự hỏi có chị nào hiểu em không vậy? Hiểu thì em nhận làm chị dâu (trừ chị iu thì không tính nhá), cơ mà để em bảo mẹ sinh cho em thêm 1 anh trai đã ]
    Giờ em out, bựn rùi
    Chị dâu, chị iu măm ngoan ngoan nà ná na.
    Ô la la Gió ơi gió đừng hôn lên má em

  8. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Akiko ơi yêu là yêu em nhất nhà đó ..em thông minh nhất trong các cô gái thông minh, hihi chị vừa bắt quả tang người ta đi khoe hàng ở bên Box Làm đẹp nhá ..hihi.
    Người ta lại tặng mình [r32)]
    Duyên
    Người đâu tuấn tú rạng ngời.
    Khéo kiêu khéo nói nên đời lắm duyên.
    Duyên sao duyên đến là duyên.
    Chờ duyên em phải truân chuyên vì mình
    Đợi mình nhận chữ vô duyên
    Đợi mình em lỡ mất duyên em rồi
    Người ta bắt đền mình đấy trả cho người ta tuổi thanh xuân, trả cho người ta màu tóc cũ, trả cho người ta năm tháng đợi chờ, trả cho người ta những cú đá ném của mọi người, trả cho người ta những vết thương lòng do mình gây ra ...hic...
    Lỗi tại mình hết ai bảo mình duyên thế
    Dù sao chuyện đã lỡ làng.
    Tin mình thì phải tin chàng trước tiên
    Trăm hoa đua nở với đời
    Trăm câu vạn ý có lời thực hư.
    .​
  9. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hình như có người nhắc đến nữ sĩ, em hem dám đâu
    Ối rời ơi cái sự mong
    Như là cái nghiệp mới chết không
    Năm tao, bẩy tuyết, Khuê hò hẹn
    Bặt tăm Bậy Xấu chốn hư không
    bựn roài
    (tí quay lại cũng nên)
  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    hu hu em bị chị xơm má trộm gòy thế nên em chạy đây ...
    Em hok có thông minh đâu, ngu ngơ lắm chị ạ
    Em nghịch ngợm mấy hôm ở topic này hết buồn rùi, nên chẳng thích chạy lon ton nghịch ngợm nữa ... chị ở lại vui vẻ ... em đi chỗ khác chơi đây

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này