1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Tác giả: Đoàn Minh Hằng
  2. quynhmy84

    quynhmy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tác giả: unknown
    Cho em thuê một chỗ trong trái tim anh
    Một chỗ không bình yên,
    một chỗ không dịu dàng ấm áp
    Một chỗ chẳng bao giờ anh để mắt
    Trống rỗng và cô đơn
    Em sẽ thuê để trồng những hoa thơm
    Thắp lại ngọn lửa hồng ấm áp
    Rồi sau này một người con gái khác
    Sẽ dịu dàng thổi ngọn lửa cháy lên
    Em chỉ là em một ngọn gió không tên
    Vô hình cả trong anh nỗi nhớ
    Một ngày vui không muộn phiền trăn trở
    Liệu rằng anh có còn nhận ra em??
    Được quynhmy84 sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 15/03/2008
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thôi chả bon chen. Mình cũng xuống cuối đường chờ ai đó vậy. Khuê, Khuê, dịch sang cho anh ngồi cùng mí
    Cuối con đường em hỡi có anh
    Cây cỏ nơi đây bát ngát xanh
    Gió thời nhè nhẹ vi vu hát
    Ngồi cạnh Linh Khuê cho nó lành
    hé hé
  4. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua em Lan bỏ đi nên mấy em ấy chạy theo Lan dỗ dành đấy mà!
    Khổ thân!
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu Linh Khuê chẳng trao anh
    Cớ sao anh lại cứ lanh chanh
    Nhìn gương Tô Thị ngàn năm đợi
    Mãi mãi tình yêu cũng chẳng thành.
    Già và xấu xí - có ai yêu
    Đã thế mồm anh toàn nói điêu
    [mách lẻo]Nói nhỏ chị em nhìn thấy Yếu
    Dù ế cũng xin chớ có liều mà yêu lão Yếu, hé hé hé [mách lẻo]
  6. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    sao lỡ phũ phàng thế hỡi anh
    em Kun ẻm đợi lá hết xanh
    rụng rơi rơi rụng bao nhiêu chiếc
    mà anh bơ phớt, ác xế anh
  7. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này cũng truân chuyên quá nhỉ. Lúc đầu là ở TVTY sau đó được move qua Tâm sự, sweet nghi ngờ vài ngày nữa nó sẽ được move sang box Thi ca quá
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cứ tưởng là Ếch đã dỗi rồi
    Ai ngờ vẫn quanh quẩn đây thôi
    Muốn kưa ẻm nào nên "toán" trước
    Vớ vỉn tình địch ---> noá xẻ đôi
    Bác Yếu, Linh Khuê vẫn đang ngồi
    Trým vào ngồi ké ---> chật gấp đôi
    Khoai hà chỉ lượn qua lượn lại
    Ném xong các cụ lại chuồn thôi
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Em dỗi hay không? Mặc kệ em
    Bác thì cứ muốn biểu diễn hem?
  10. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ném em rõ là đông
    Em không né kịp, chắc sưng mông
    Nào Ếch cùng Khoai, bên nàng Tím
    Chắc tưởng rằng em thích tang bồng
    Khồng Em chỉ ngồi cạnh Khuê thoai, em chờ người khác cơ mờ Cuối đường có mỗi cái ghế đá mới ngồi chung thoai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này