1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chả biết có phải nhắc đến mình không
    Cơ mà dốt văn nên đọc chửa có hiểu cái câu này cho lắm
    Định vào ném đá với các kụ dưng chợt phát hiện ra là đêcks biết làm thơ nên ----> Về
  2. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Xe ta xuống dốc phóng rõ nhanh
    Tự nhiên phía trước thấy áo xanh
    Thì ra Linh khuê cùng Anh_yếu.
    Mà thôi kệ họ dại gì phanh
    Tệ thật đường cái là nơi xe cộ đinh lại 2 anh chị làm ơn vào vệ đường mà đứng đê. Em mới học lái nên chưa quen dùng phanh nhá
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Tai thính, mèo nghe thấy lanh canh
    Ngó xuống, xe cộ lanh tanh bành
    Thì ra có kẻ phanh bằng ...má
    Già dồi mà tính vẫn trẻ ranh
    Khà khà... vào đây đùa vui, ai có ý đồ cũng mặc kệ
  4. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hihi cả nhà ơi giờ thì cả nhà cũng đã biết đây chỉ là một trò đùa tưởng như vô hại cuối cùng thì tai hại rồi..tại hại thật rồi ...thôi thì cả nhà thương em tha cho em nhá ..
    Nhiều người hiểu lầm em quá cả những người rất tin tưởng Em và Anh_trai_76.
    Vô tình chung đã làm tổn thương thực sự đến tình cảm qúy mến của mọi người quý em và của Anh_trai_76.
    Hic em có lời xin lỗi cả nhà mong cả nhà mình bỏ quá cho em đùa hơi zai tý, hơn nữa Mod chẳng chịu khoá topic gì cả ..hic
    Hơn nữa để nó làm nơi thơ thẩn đong đưa nhau cũng coi như giải lao giải toả căng thẳng nhỉ
    Nhưng mà nói thật là em cũng qúy anh T lắm đấy ạ ..hihi ..qúy thực sự đấy ạ ..qúy như quý anh trai vậy
    Anh ơi phải nói để chấm dứt thôi anh ..hic ...em lôi anh ý vào chuyện này đấy anh ý hoàn toàn vô tội ...đừng trách anh ý tội nghiệp

  5. quynhmy84

    quynhmy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, tình cảm mà chị lại đem đi đùa
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Mình biết thừa là đùa nên cứ thế mà vào đùa thôi
    Ờ, mà có khi đồng chí Toàn lại khoái cũng nên
    Ai lại nỡ khoá một topic iu đương xắm xiết như xế nài
  7. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, em ko hiểu chuyện j, nhưng tình cảm nhiều lúc tong tắng dưng vưỡn bị nghĩ sai
    LK rút kinh nghiệm đừng đùa thế này nữa nhé! Tớ còn ko thích nhìu người thích anh giai bậy xấu huống chi là người thật của anh í
    Chỉ vào đây đứng góc đường chờ ai đó
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Thôi, Linh Khuê đùa với anh Toàn thì .. thật thà với anh trai bậy xấu đi.
    @Yếu: Bị xe đâm gẫy hết răng chưa?
  9. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Đừng khoá topíc này nhá
    Để yên thỉnh thoảng vào đọc thơ với lại ném nhau chả vui hơn à
  10. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Thật, ai lại đi khóa Topic này. Nhỡ đâu có người đang chờ mình cuối đường dưng ngại ngùng chả dám nói. Nay nhờ TOpic này mới nói ra lòng họ thì sao?
    Dù sao cũng cảm ơn LK đã giúp người ấy bộc bạch nỗi niềm.
    ĐỪng khóa nhá, Topic có ích lắm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này