1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Đá kia đã ném tơi bời
    Tâm tình nhắn nhủ đôi lời đã xong
    Thế nên giờ khá bằng lòng
    Thẩn thơ gieo sự lòng vòng nọ kia
    Mặc ai muốn thích làm gì
    Thì em cũng ứ nghĩ suy cho nhiều
    Mặc ai cứ vẹo cứ xiêu
    Em ngu ngơ tuốt cho Phiêu với đời
    Anh iu sẽ có vợ thôi
    Còn ai thì chả khơi khơi làm gì
    Ghét ghê! Lại thơ gòy
    @chị LK: nhớ câu thơ em gửi chị nhé
    Biết rằng yêu cũng ...
    Biết rằng như thế ...
    @ anh KHoai: đồng ý là chờ cuối đường chả biết đâu mà lần, thôi ra [topic]1029602[/topic] đi

  2. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Giá mà ... gửi ai đó người đó tự hiểu nhá
    Cuộc đời lắm khi phải nói câu giá mà ...thế mới đau đời chứ
    Giá mà chị là anh iu
    Chẳng tìm đâu nữa em iu đây rồi
    Em iu iu đến là iu
    Việc gì tìm kiếm việc gì hoài công
    Giá mà đừng có ngu ngơ
    Đừng như kẻ sĩ bơ vơ lạc đường.
    Giá mà đừng có gió mây.
    Để lá vẫn thắm trên cây đừng tàn.
    Giá mà đến được với nhau.
    Trăm năm một kiếp trầu cau hương nồng
    Giá mà hương lửa ba sinh
    Vinh quy bái tổ đến rinh em về.
    Giá như trọn vẹn duyên này
    Chị xin nuôi lợn chờ ngày đoàn viên

  3. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    giá mà đc nghe em nào xinh xinh nói với mình câu này
  4. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Cuối đường có ...cái giếng sâu
    Ếch đi đến đó cắm đầu xuống luôn
    Chú Xilanh ---> Rắn giả lươn
    Dở dở thật thật đến ươn cả người
    @ Linh Khuê: bạn cứ làm thơ nhá, mình cứ ném đá nhá
    [/quote]

    Em nhớ lời anh em là em lại làm thơ nhỉ
    Làm thơ để đỡ bơ vơ làm thơ như kẻ ngu ngơ cuối đường
    Đầu đường có cái giếng nông
    Ai chờ ai ngóng mà trông mong gì
    Giữa đường có cái giếng trời
    Lời vàng lời bạc thay lời người mong
    Cuối đường có cái giếng sâu
    Gầu em thì ngắn chẳng câu được gì
    Anh_ech thì giỏi la cà
    Lại anh dkhoai tựa của khoai hà ai ăn
    Anh alanh lại giỏi nói quanh
    Lươn lươn rắn rắn nhanh nhanh là chuồn

  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Định bổ sung cho em một ít nhưng thương phận liễu yếu đào tơ nên thôi đấy nhá
    Ừ, đường thì quá rộng mà giường thì vừa phải nhỉ
    Có lẽ nên xem tuổi mình khi vào nói với chị Linh Khuê bạn à
    @ Linh Khuê: post xong mới thấy bài
    Cuối đường có cái giếng sâu
    Gầu em thì ngắn chẳng câu được gì ​
    Làm mình nhớ câu:
    Em tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài
    Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây ​
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 17/03/2008
  6. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    1. Mời chị cứ tự nhiên [topic]855169[/topic], đừng chèo kéo em vào, khiến em ngu ngơ nhé!
    Em iu chỉ thích thẩn thơ
    Phiêu linh Mây Gió mộng mơ một đời
    Anh iu mãi của em rồi
    Nhưng chị dâu sẽ là người khác cơ
    Chị đừng gieo sự ngu ngơ
    Em đây chết đứng bây giờ chị ơi
    Ghé qua nhắn nhủ đôi lời
    Hi vọng chị sớm ấm nơi cuối giường
    Hư hư thực thực vấn vương
    Biết đâu duyên số giữa đường vồ nhau
    Nồng cay thắm miếng trầu cau
    Se đôi duyên thắm trước sau đượm nồng
    Biết rằng yêu cũng ...
    Biết rằng như thế ...
    (ba chấm thì chị biết là gì rồi )

  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Lạy giờ, 2 chị em cứ ngồi đó mà giá mà, với lại nếu như ....
    Chị mà nói giá mà ... thì không biết đến bao giờ cho hết, híc, sợ cứ phải giá mà ... lắm em iu ơi

  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    chị iu, em oan quá, chưa hề giá giủng gì luôn cơ, là chị ý chứ
    Ngày xưa thôi, giờ em iu lớn rùi, hôk chơi trò "giá mà" nữa đâu , chơi trò khác cơ
    Chẹp chẹp, mà chị ý lạc đường lạc lối hay sao mà thấy nai bảo gà, thấy lọ bảo chai chị ạ

  9. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    [okikAAkiko viết lúc 15:21 ngày 17/03/2008-]
    1. Mời chị cứ tự nhiên [topic]855169[/topic], đừng chèo kéo em vào, khiến em ngu ngơ nhé!
    Em iu chỉ thích thẩn thơ
    Phiêu linh Mây Gió mộng mơ một đời
    Anh iu mãi của em rồi
    Nhưng chị dâu sẽ là người khác cơ
    ---->>>> Là ai thì mặc là ai/ Khuê vẫn cứ mãi Anh Trai mà chờ
    Chị đừng gieo sự ngu ngơ
    Em đây chết đứng bây giờ chị ơi ---->>>> Em đi, Khuê rất là mừng Đỡ đi một mảnh trời chung ... vài người
    Ghé qua nhắn nhủ đôi lời
    Hi vọng chị sớm ấm nơi cuối giường ---->>> Cảm ơn em rủ lòng thương. Anh Trai - Khuê vẫn cuối đường đợi thôi
    Hư hư thực thực vấn vương
    Biết đâu duyên số giữa đường vồ nhau
    Nồng cay thắm miếng trầu cau
    Se đôi duyên thắm trước sau đượm nồng --->>> Trầu cau vốn rất chung tình Khuê ta vẫn mãi thủy chung đợi chờDù cho ai có nghi ngờ Tình Khuê dâng hiến mãi chờ anh Trai. Dù ai có nói ngang tai Khuê ta mặc kệ những ai ... ngứa mồm.
    Biết rằng yêu cũng ... mong manh
    Biết rằng như thế ... cũng đành vì yêu

    Biết rằng ai đó lắm điều

    Nói hộ Khuê thôi!
    Được dadofbtchild sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 17/03/2008
  10. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Giận mình đếc biết làm thơ
    Thế nên mình cứ ngu ngơ đứng dòm
    Khen thay cái chú ếch còm (kòm thật)
    Văn thơ lai láng lại đòn A Ki
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này